Bây giờ, Murray không còn ghét Del Potro

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài như một tài tử, Juan Martin Del Potro còn chiếm cảm tình của người hâm mộ quần vợt nhờ cách hành xử của anh. Del Potro luôn nhẫn nại lưu lại sân đấu để ký tên vào áo đấu, vào quả bóng tennis cho người hâm mộ. Anh chưa một lần đập vợt, từ chối bắt tay đối thủ và luôn dành những lời tốt đẹp để nói về họ trước báo giới.

Nhưng trong sự nghiệp chuyên nghiệp từ năm 2005 đến nay, không phải bao giờ Del Potro cũng giữ được sự chuẩn mực như vậy. Cuối tuần này, Del Potro sẽ gặp lại Andy Murray khi đội tuyển Argentina và đội tuyển Vương quốc Anh đối đầu ở bán kết Davis Cup. Cuộc gặp này không chỉ tái hiện lại trận chung kết đơn nam Olympic Rio mà còn gợi lại mối quan hệ giữa hai tay vợt nam hàng đầu thế giới.

Chuyện xảy ra năm 2008. Trước khi Del Potro xây dựng được hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ, anh đã nổi tiếng trên YouTube bởi màn tranh cãi với Murray khi đối đầu ở Rome Masters. Murray yêu cầu từ Del Potro một lời xin lỗi khi tay vợt Argentina đánh bóng trúng đầu mình. Chẳng những không đáp ứng phàn nàn của Murray, Del Potro còn khiến tay vợt Anh điên tiết với tuyên bố: "Cậu và bà mẹ của cậu chả bao giờ chịu thay đổi".

Gương mặt Murray biến sắc sau câu nói của Del Potro. "Thật không thể chấp nhận được", Murray tuyên bố. "Anh ta nói gì về tôi cũng được, tôi không quan tâm. Tôi đã quá quen với những lời nói xấu hướng về mình và không cảm thấy khó chịu. Nhưng nói về mẹ tôi thì khác. Thử hỏi có ai chịu được không khi nghe những lời khó lọt tai về người mẹ đáng kính của mình?".

Sự giận dữ của Murray là điều dễ hiểu. Bất chấp việc quen biết và thân thiết với nhau từ nhỏ, quan hệ Murray-Del Potro rạn nứt từ đó.

8 năm đã trôi qua, người hâm mộ vẫn thắc mắc về mối quan hệ của hai tay vợt này. Chung kết ở Olympic Rio, hai tay vợt ôm nhau khi trận đấu kết thúc. Nhưng đó là cái ôm xã giao trong quần vợt hay sự chúc mừng thực sự mà Murray gửi đến Del Potro?

Trả lời phỏng vấn trên chương trình truyền hình của Argentina, Del Potro đã giải đáp tất cả. "Bạn biết đấy, tôi biết Andy và mẹ cậu ấy khi chúng tôi còn rất nhỏ. Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Tôi rất tôn trọng Andy và mẹ cậu ấy. Chuyện xảy ra khi chúng tôi còn rất trẻ và khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình. Mọi thứ đã qua đi. Bây giờ, tôi có quan hệ rất tốt với Andy và mẹ cậu ấy".

Lời nói của Del Potro có thể được kiểm chứng qua những gì mà Murray chia sẻ về anh. Trong cuộc họp báo trước vòng bán kết, Murray đã dành những lời khen ngợi cho đối thủ bên phía Argentina. "Đó sẽ là trận đấu khó khăn", Murray nhận định. "Anh ấy là một trong những tay vợt hàng đầu thế giới. Sẽ càng nguy hiểm hơn khi anh ấy có được thể lực tốt. Del Potro đã lọt vào chung kết Olympic Rio, kết thúc US Open với vị trí không tệ. Hơn nữa, Del Potro không ngại việc phải thi đấu trong nhà, vì thế mọi điều kiện dường như là phù hợp với anh ấy".

Jamie Murray thoát khỏi cái bóng của em trai

Lên ngôi vô địch đôi nam tại US Open năm nay, Jamie Murray, anh trai của tay vợt số 2 thế giới Andy Murray đã tỏ ra vô cùng phấn khích. Tay vợt 30 tuổi người Anh quốc khẳng định, anh đã vượt qua được “cái bóng” khổng lồ của người em trai tài năng của mình.

“Tôi đã bắt đầu thoát được khỏi cái bóng của Andy. Đó là một chặng đường khá dài, vì năm nay, Andy rất thành công khi lọt vào tới 3 trận chung kết Grand Slam, vô địch Wimbledon và lần thứ 2 giành Huy chương vàng Olympic. Nhưng, cuối cùng thì cậu ấy cũng không chiến thắng ở US Open, còn tôi thì ngược lại”, Jamie nói đùa.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/tennis/bay-gio-murray-khong-con-ghet-del-potro-n20160915223509442.htm