'Bầy cáo' sa lầy tại Stamford Bridge

Bàn thắng sớm của Costa mở màn cho chiến thắng tưng bừng của Chelsea trong cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch NHA trên sân nhà.

Việc đánh bại Leicester tạm thời giúp Chelsea xua đi chuỗi ngày u ám. Ảnh: Daily Mail

Với quyết tâm giành lại những gì đã mất ở các vòng trước, Chelsea chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những pha lên bóng linh hoạt từ hai bên cánh của đội chủ sân Stamford Bridge khiến Leicester phải lùi sâu phòng ngự từ rất sớm.

Thành quả từ việc tạo sức ép lớn nhanh chóng xuất hiện khi “The Blues” chỉ cần đúng 7 phút để mở tỷ số trận đấu. Xuất phát từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Hazard, Matic tung cú đánh gót tinh tế để Diego Costa băng vào dứt điểm uy lực bằng chân trái tung lưới đội khách.

Nắm giữ lợi thế từ rất sớm, các học trò của HLV Conte thi đấu với tinh thần rất cao và giành quyền kiểm soát toàn bộ trận đấu. Trái với sự hưng phấn của đội chủ nhà, Leicester tỏ ra bế tắc toàn phần khi chỉ biết co cụm phòng ngự. Một khi đã đánh mất thế trận, việc chịu thêm bàn thua chỉ là vấn đề thời gian. Phút 33, điều gì phải đến cũng đã đến. Tận dụng sai lầm ngớ ngẩn của hậu vệ đối phương, Hazard bứt tốc, loại bỏ luôn cả thủ môn Schmeichel trước khi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-0.

Nhà đương kim vô địch tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng sau thất bại thứ ba liên tiếp. Ảnh: Getty Images

Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, Leicester bất ngờ chơi tốt hơn khi chủ động pressing ngay trên phần sân đội chủ nhà. Tuy nhiên, chính chiến thuật này lại phản chủ khi mà nỗ lực của “Bầy cáo” chưa thành. Việc mải mê dang cao hòng tìm bàn rút ngắn tỷ số vô tinh tạo điều kiện để Chelsea áp dụng lối chơi phòng ngự phản công. Trong một tình huống như thế ở phút 57, Moses suýt nữa có bàn thắng nếu như anh dứt điểm chuẩn mực hơn. Trước đó là pha bứt tốc rồi chuyền bóng tinh tế của Kante.

Đến khoảng cuối trận, Chelsea một lần nữa giành lại thế trận và bàn thắng ở phút 86 của Moses chính thức đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của nhà đương kim vô địch. Trong tình huống này, tiền vệ 25 tuổi đón bóng từ pha đánh gót đầy chất nghệ sỹ của cầu thủ dự bị Chalobah trước khi dứt điểm thoải mái, buộc thủ môn Schmeichel lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng.

Chiến thắng này không chỉ giúp Chelsea áp sát top 4 mà còn tạm thời xua tát áp lực đang đè nặng trên đôi vai của HLV Conte. Về phần Leicester, đội quân của HLV Ranieri tiếp tục “chìm sâu” vào mớ bòng bong sau thất bại thứ 3 liên tiếp.

Chelsea - Leicester: Màn đọ sức của hai nhà vô địch

(HNMO) – Vòng 8 NHA là cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Chelsea và Leicester. Cả hai có điểm chung là nhà vô địch của hai mùa gần nhất và đều đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn tại giải năm nay.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Bong-da/851888/bay-cao-sa-lay-tai-stamford-bridge