Bắt sống lãnh đạo tằng tịu thuộc cấp: Không phải lần đầu

Chồng chị Đào cũng là một người đàn ông chiều vợ nên khi bị phát hiện, gia đình cũng rất ít khi to tiếng, cũng nhịn nhiều.''

Liên quan đến vụ việc Chủ tịch xã Albá có quan hệ bất chính gây xôn xao dư luận mấy ngày qua, ông Nguyễn Hồng Hà, Bí thư Huyện ủy Chư Sê (Gia Lai) cho biết, Huyện ủy đã nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Sĩ Đoán (53 tuổi, trú thôn Tứ Kỳ Nam, xã Albá) tố cáo chủ tịch UBND xã Siu Kam quan hệ bất chính với cấp dưới bị bắt quả tang.

Căn chòi rẫy được cho là của ông Siu Kam.

Bản thân ông Nguyễn Sĩ Đoán cũng xác nhận rằng, đã làm đơn gửi UBND xã, huyện và huyện ủy tố cáo ông Siu Kam quan hệ bất chính với con dâu mình là chị Lê Thị Đào (Chủ tịch Hội phụ nữ xã).

Trần như nhộng chạy trốn

Theo đơn tố cáo của ông Đoán, từ lâu đã nghe thông tin ông Siu Kam có quan hệ tình cảm với con dâu mình. Tuy nhiên, đến tối hôm 21/7 thì gia đình nhận được nguồn tin báo hai người đang hẹn hò tại chòi rẫy của ông Siu Kam tại thôn Ia Lu, xã Kông Htok.

Ngay sau đó, ông Đoán đã cùng vợ và con trai tới hiện trường. Khi đến khu chòi rẫy của ông Siu Kam, ông Đoán mở cửa xông vào thì phát hiện ông Siu Kam và chị Đào đang trần như nhộng trên giường.

Lúc này ông Siu Kam vội vàng bỏ chạy trong tình trạng không mảnh vải che thân, còn chị Đào bị người nhà giữ lại hiện trường và báo chính quyền xã Kông Htok đến lập biên bản.

Ông Đoán cho hay, khi ông Siu Kam bỏ chạy có để lại trong chòi rẫy áo, quần, ví và giấy tờ tùy thân. Sau đó ông Đoán đã mang giấy tờ giao nộp lại cho công an xã Kông Htok.

Về phía chính quyền nơi xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Kông Htok xác nhận có nhận được tin báo của gia đình ông Đoán về sự việc và cử công an xã xuống hiện trường.

Khi tới hiện trường thì công an xã ghi nhận có chị Lê Thị Đào nằm đắp chăn trên giường, người không mặc áo, ông Siu Kam không có mặt.

Công an xã Kông Htok đã lập biên bản vụ việc, mời một số người liên quan về trụ sở lấy lời khai. Lực lượng chức năng cũng tiếp nhận một số đồ vật mà ông Đoán giao nộp như áo, quần, ví được cho là của ông Siu Kam bỏ lại hiện trường. Vụ việc đã được báo cáo lại cho UBND và Đảng ủy xã.

Còn tại địa phương nơi ông Siu Kam công tác, ông Nguyễn Công Thảo, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Albá cũng xác nhận, đã nhận được đơn của ông Nguyễn Sĩ Đoán. Đảng ủy đã mời ông Siu Kam và chị Lê Thị Đào lên làm việc.

Tại buổi làm việc, chị Lê Thị Đào đã công nhận toàn bộ nội dung đơn tố cáo là sự thật và không có ý kiến gì khác.

Riêng ông Siu Kam thừa nhận tối xảy ra sự việc có gọi điện cho chị Đào nhờ xuống chở về do say rượu. Mọi chuyện sau đó ông không nhớ gì. Ông Thảo cũng cho biết, ông Siu Kam và chị Lê Thị Đào đều là đảng viên và đã có gia đình riêng.

“Ông Siu Kam là cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý nên chúng tôi đã báo cáo vụ việc lên Thường trực Huyện ủy. Chúng tôi chỉ xử lý được trường hợp của chị Đào. Chị Đào có dấu hiệu vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Sắp tới chúng tôi sẽ họp cấp ủy, xem xét xử lý kỷ luật” ông Thảo cho hay.

Người đàn bà hạnh phúc là có thêm 1 người đàn ông nữa quan tâm

Theo lời kể của ông N. hàng xóm nhà ông Đoán thì chuyện của chị Đào và ông Kam đã được gia đình nhà ông Đoán phát hiện từ mấy tháng trước đó. Tuy nhiên, mặc lời khuyên can của gia đình nội ngoại, chị Đào nhất quyết không nghe theo.

"Chị Đào thường ngày tính cách hòa đồng, ngoài xã hội không có gì đáng nói, về ngoại hình đánh giá khách quan thì cũng bình thường chứ không phải là xinh xắn. Chồng chị Đào cũng là một người đàn ông chiều vợ nên khi bị phát hiện, gia đình cũng rất ít khi to tiếng, cũng nhịn nhiều.

Hai vợ chồng lấy nhau được khoảng 6-7 năm, đã có 2 con trai. Mặc dù chị Đào và ông Kam vẫn "dấm dúi" qua lại trong thời gian dài nhưng chị này cũng không đòi ly hôn chồng.

Chồng của Đào cũng bảo thẳng với vợ là nếu hai người thích nhau thì bảo thẳng ông Kam lên nói chuyện, nếu không giải quyết được với nhau thì ly hôn nhưng chị này lại không như thế, không muốn ly hôn mà cứ trêu ngươi chồng" - người hàng xóm cho hay.

Nói thêm về mối quan hệ bất chính giữa vị chủ tịch xã và người đàn bà đã có gia đình, ông N. bức xúc:

"Không những vậy, người vợ còn nhắn tin cho chồng là "Em hạnh phúc là có một người đàn ông nữa quan tâm đến em", chú T. cũng kìm nén chứ không phải người khác thì xong rồi. Nếu không còn tình cảm thì nên thẳng thắn chứ làm như vậy thì không hay".

Việt Yên (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/bat-song-lanh-dao-tang-tiu-thuoc-cap-khong-phai-lan-dau-3315185/