Bất ngờ về anh chàng diệt virus WannaCry cứu thế giới

Người tìm ra phương pháp ngăn chặn virus nguy hiểm này hóa ra chỉ là chàng trai mới 22 tuổi.

Những ngày qua, giữa tâm bão của cuộc tấn công từ virus WannaCry ở khắp thế giới, Marcus Hutchins chính là cái tên cực hot khi chặn đứng cuộc tấn công của virus này chỉ với một tên miền gần 300 nghìn đồng.

Marcus Hutchins, người hùng 22 tuổi khi chặn đứng virus WannaCry đang hoành hành thế giới. (Ảnh: AP)

Người tìm ra phương pháp ngăn chặn virus hóa ra chỉ là một chàng trai chỉ mới 22 tuổi. Mọi người lại càng ngạc nhiên hơn khi biết Marcus còn không học đại học. Tất cả kiến thức của anh đều là tự học. Điều này đã khiến không ít fan của anh cảm thấy thắc mắc.

Marcus được nhận xét là một người thông minh và có tài năng. Vì sao anh lại không tiếp tục học đại học?

Trong một cuộc phỏng vấn mới nhất, anh đã chia sẻ về quá khứ không mấy vui vẻ của mình. Khi học cấp 3, anh đã từng suýt bị đuổi học và bị chèn ép phải thi rớt môn Công nghệ Thông tin trong sự oan ức. Đó cũng chính là lý do Marcus chọn con đường rời khỏi môi trường giáo dục, tự thân vận động.

Marcus từng có một quá khứ đau lòng với trường lớp khiến anh quyết định không học đại học. (AP)

Vào một buổi sáng tại học viện Ilfracombe, Devon, trong khi đang dùng máy tính và mạng của trường lướt web, Marcus chợt cảm thấy tốc độ bỗng nhiên chậm bất thường. Anh đã dùng một vài phương pháp để lấy lại quyền truy cập mạng và bắt đầu tìm hiểu. Marcus nhanh chóng phát hiện được rằng hệ thống mạng nhà trường đang bị tấn công nhưng anh không quan tâm lắm.

Vài ngày, sau Marcus bị gọi lên phòng giáo viên. Mọi người cho rằng, chính anh là người đã hack vào toàn bộ hệ thống mạng nhà trường và gây ra cớ sự này. Họ đưa ra một vài giấy tờ cho thấy Marcus đã chat với bạn trong khi cả trường đang mất mạng, và họ gọi đó là bằng chứng.

"Chỉ vì tôi online khi mọi người bị mất mạng, họ xem tôi như thủ phạm thực sự và buộc tội, không cho phép hay lắng nghe bất kỳ lời biện hộ nào. Thật nực cười!", Marcus chia sẻ.

Marcus từng bị buộc tội oan ức khi còn học cấp 3, khiến anh cảm thấy ác cảm với môi trường này. (Ảnh: AP)

Không chỉ vậy, Marcus còn bị cấm không được đụng vào mạng và máy tính của trường. Điều này đồng nghĩa với việc anh phải thực hiện bài thi tốt nghiệp phổ thông (General Certificate of Secondary Education - GCSE) môn Công nghệ Thông tin bằng giấy.

"Lại thêm một điều nực cười nữa. Thi về máy tính mà không được đụng vào máy tính. Họ cho vào đề thi của tôi toàn là những kiến thức tự luận rỗng tuếch, hoặc những thứ làm trên máy tính dễ bao nhiêu, viết ra giấy thì chịu thua", Marcus kể về quá khứ.

Bị ép kiểm tra thế này, Marcus đã rớt bài thi tốt nghiệp. Đó cũng chính là lý do Marcus không bao giờ muốn quay lại môi trường giáo dục như vậy một lần nào nữa.

Một chuyên gia an ninh mạng lại bị đánh rớt tốt nghiệp môn Công nghệ Thông tin, đặc biệt vì một tội danh mà mình không hề gây ra. Và giờ đây, chúng ta có một "người hùng" 22 tuổi đang trở thành tâm điểm của thế giới, hợp tác với cơ quan an ninh mạng quốc gia để ngăn chặn WannaCry.

Khi biết tin, bà Janet Hutchins, mẹ của Marcus đã vô cùng tự hào về con trai mình. Mặc dù vậy, bà vẫn mong rằng phải chi danh tính con trai mình không bị lộ ra như vậy. Rõ ràng Marcus cần được đưa vào danh sách bảo vệ đặc biệt, tránh những sự trả thù.

Bạn có những băn khoăn muốn chia sẻ, những tâm tư muốn được giãi bày, những khúc mắc muốn nhờ tư vấn? Hãy gửi ngay những tâm sự của bạn tới mail bantrecuocsong@24h.com.vn để các chuyên gia tâm lý, tình yêu gỡ rối giùm bạn

Nguồn 24H: http://www.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/bat-ngo-ve-anh-chang-diet-virus-wannacry-cuu-the-gioi-c64a875327.html