Bất ngờ đến từ những 'ông lớn'

Vòng 2 ngoại hạng Anh chứng kiến rất nhiều bất ngờ đến từ những ông lớn. Không chỉ là việc Arsenal thất thủ hay Man City bị cầm hòa, mà nó còn đến từ sự vượt khó của đương kim vô địch ngoại hạng Anh Chelsea hay chiến thắng 4 sao thứ hai của Man United.

Với những bất ổn thời gian qua, việc Man United khởi đầu thuận lợi là một tín hiệu đáng mừng. Vòng mở màn họ đè bẹp West Ham 4-0 và cuối tuần qua họ lại lập lại thành tích đáng nể đó thêm một lần nữa. Ở vòng 2 ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ là đội bóng ra quân sớm nhất bằng cuộc đội đầu với Swansea.

Man United tiếp tục thể thiện phong độ ấn tượng ở mùa giải mới. (ảnh dantri.com.vn)

Cũng giống như vòng đấu khai màn, Man United đã thể hiện sức mạnh đáng nể khi đè bẹp "Thiên nga" với tỉ số 4-0, trong đó có 3 bàn thắng được ghi trong vòng ít phút cuối trận. Cho dù thi đấu khá khó khăn, nhưng Quỷ đỏ đã biết cách kết liễu đối thủ và giành chiến thắng chung cuộc. Đây vốn là điều họ không thể làm được ở mùa giải trước.

Ngược lại, Arsenal sau màn trình diễn thăng hoa trước Leicester City đã thua đau trên sân Stoke City. Còn Liverpool cho dù thắng Crystal Palace nhưng vẫn có quá nhiều vấn đề, và tất nhiên, họ vẫn đứng ở phía sau vì trận hòa ngày ra quân.

Trong khi đó, Chelsea dù đứng trước sức ép cực lớn sau thảm bại vòng 1, lại phải đối đầu kình địch Tottenham trong hoàn cảnh mất Fabregas, Cahill và những mối lo từ hậu trường song Conte đã được giải cứu ngoạn mục. Có thể nhiều người cho rằng Chelsea may mắn bởi Marcos Alonso ghi 2 bàn thắng xuất thần, thế nhưng cách Conte dàn trận và thúc giục học trò chiến đấu cũng là phần quan trọng làm nên chiến thắng.

Tuy nhiên, đội bóng gây thất vọng nhất ở vòng 2 này phải là Man City. Với việc đã chi ngót nghét 200 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, trong đó có đến hơn 2/3 số tiền giành cho hàng thủ. Thế nhưng, hàng thủ triệu đô đó chỉ giữ sạch lưới vòng đầu tiên trước tân binh Brighton. Đến trận đấu thứ 2, dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Man City lại ôm hận khi đối đầu Wayne Rooney. Cú đệm bóng chân trái phút 35 không quá khó nhưng thủ môn đắt giá nhất thế giới Ederson vẫn để lọt giúp R10 có bàn thắng thứ 200 tại giải ngoại hạng Anh và gia nhập ngôi đền huyền thoại.

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ khi hậu vệ 50 triệu bảng Kyle Walker nhận thẻ đỏ. Cho dù Sterling kịp gỡ hòa 1-1 cuối trận nhưng 1 điểm cùng màn trình diễn nhạt nhòa trên sân nhà không thể khiến người hâm mộ Man City hài lòng.

Ở nhóm cuối bảng, các đội bóng có nguy cơ phải xuống hạng cao nhất cũng đang dần lộ diện. West Ham tiếp tục có khởi đầu đáng quên như mùa giải trước nhưng với lực lượng đang có, The Hammers có lẽ không cần quá lo lắng. Các đội cần lo lắng phải là Brighton, Newcastle, Crystal Palace, Swansea và Bournemouth. Điểm chung của các CLB này là đầu tư quá ít tiền bạc cho việc bổ sung tăng cường lực lượng. Riêng Crystal Palace còn có sự nghi ngờ lớn hướng về tân HLV Ronal de Boer.

Kết quả cụ thể vòng 2 ngoại hạng Anh 2017/18:

Swansea 0-4 MU

Leicester 2-0 Brighton

Liverpool 1-0 Crystal Palace

Bournemouth 0-2 Watford

Burnley 0-1 West Brom

Southampton 3-2 West Ham

Stoke 1-0 Arsenal

Huddersfield 1-0 Newcastle

Tottenham 1-2 Chelsea

Man City 1-1 Everton

Q.Đ

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/bat-ngo-den-tu-nhung-ong-lon-58620.html