Bật mí về tổ ấm của MC Hoài Anh

Còn nhớ, đầu năm 2008, sự xuất hiện của một giọng đọc Nam bộ trong các bản tin thời sự của VTV đã gây ra khá nhiều ý kiến trái chiều. Trong tiền lệ thì việc tuyển người dẫn cho các bản tin Thời sự, đặc biệt là Thời sự 19h vốn rất khắt khe. Yếu tố hàng đầu phải là giọng Hà Nội chuẩn.

Gia đình nhỏ của MC Hoài Anh

Thế nhưng giọng đọc Nam Bộ của Hoài Anh đã phá đi nguyên tắc tưởng như bất dịch đó. Trong gần hai năm nỗ lực hết mình, gương mặt khả ái với giọng đọc Nam Bộ ngọt ngào đã hoàn toàn chinh phục ngay cả những khán giả khó tính nhất. Trong cuộc bình chọn người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích nhất, Hoài Anh đã hai lần bước lên bục vinh danh khi là người dẫn duy nhất nhận được hai giải thưởng cao quý: MC truyền hình lĩnh vực thời sự - chính luận được yêu thích nhất do khán giả bình chọn và giải do hội đồng chuyên môn bình chọn. Còn nhớ, Hoài Anh đã xúc động cho biết giải thưởng là một sự nhắc nhở cô mỗi ngày mỗi giờ cần phải nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hơn nữa, vượt qua những khó khăn trước mắt để hoàn thành nhiệm vụ. Hoài Anh biết rằng, mỗi khi mình lên hình có hàng ngàn, hàng triệu ánh mắt đang dõi theo, cổ vũ, động viên, đồng thời có những đòi hỏi khắt khe đối với người dẫn chương trình.

MC truyền hình là một nghề đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao và cần có nhiều phẩm chất từ hình thức, giọng nói, kiến thức rộng, sự nhạy bén linh hoạt trong ứng xử để lôi cuốn khán giả. Quan niệm này đã giúp Hoài Anh không ngừng cập nhật kiến thức xã hội, thử sức ở những môi trường vất vả nhất của Ban Thời sự. Với bản tin thời sự tiếng Việt trên kênh truyền hình Đối ngoại VTV4, giọng đọc Nam Bộ của Hoài Anh có ý nghĩa hết sức to lớn đối với những người con xa xứ. Một giọng đọc không chỉ có sức lôi cuốn mà còn là món quà của của VTV gửi tới đồng bào xa Tổ quốc.

Hoài Anh từng chia sẻ, cuộc sống riêng của cô thường xuyên là những bữa cơm trễ muộn, giờ giấc trái ngược, làm việc vào những ngày nghỉ lễ... vì công việc cơ quan quá bận rộn. Và cũng vì vậy mà gần như toàn bộ thời gian rảnh hiếm hoi, cô dành cho gia đình, mong muốn cố gắng bù đắp cho người thân. Từ khi lập gia đình rồi sinh con, MC Hoài Anh thêm phần bận rộn. Nhớ lại những ngày đầu khi mới sinh em bé, cô tâm sự: "Bé là con đầu lòng nên mình luôn hồi hộp, bỡ ngỡ và thú vị với từng bước phát triển của con. Thêm một ngày bé biết làm một điều mới là cả nhà lại vỡ òa thêm một niềm vui. Tuy nhiên, cũng vì còn bỡ ngỡ nên chắc Hoài Anh cũng giống như bao bà mẹ trẻ khác, rất quan tâm thu thập kiến thức chăm sóc bé từ các mẹ, các chị, những người đi trước, và đặc biệt đọc nhiều sách báo, tìm thông tin trên các phương tiện truyền thông”. Các bà mẹ khi sinh con đầu lòng thường rất chăm chút, đắm đuối với em bé mà lơ là những mối quan tâm khác, và Hoài Anh cũng không phải ngoại lệ: "Mình tự nhận là người say mê và quấn con vô cùng. Mọi việc đã luôn có bà nội giúp đỡ nhưng Hoài Anh vẫn không muốn rời con nửa bước. Hai tháng đầu tiên sau khi sinh, ông xã tôi nói vui là suốt hai tháng trời vợ không thèm nhìn mặt chồng lấy một lần. Quả thật gần như thời gian đầu mình không còn dành sự quan tâm cho bất cứ điều gì ngoài bé. Đêm cũng không thể ngủ trọn giấc, cứ chốc lát lại giật mình tỉnh dậy để nhìn xem con nằm bên cạnh như thế nào. Thấy con nằm yên lành, thở đều, tay chân đều ấm... mình mới yên tâm ngủ tiếp”.

MC Hoài Anh và "công chúa nhỏ”

Ảnh: Dương Triều

Còn với những việc "tề gia nội trợ”, cũng giống như những nữ phóng viên, MC truyền hình khác, Hoài Anh ít có thời gian để chăm chút. "Nếu không có mẹ chồng giúp đỡ, mình thường phải đi chợ sớm, trước giờ đi làm sẽ chuẩn bị các nguyên liệu, sau giờ lên hình mới về nấu. Bữa cơm tối lúc 21h đêm là chuyện bình thường của gia đình mình. Chỉ thương nhất là ông xã, luôn đợi cơm chứ không bao giờ ăn trước, và cũng rất chịu khó phụ giúp vợ một số công đoạn chuẩn bị khi mình chưa kịp làm như nhặt rau, rửa rau... Từ khi có mẹ chồng sang giúp thì bữa cơm gia đình ấm cúng và sớm sủa hơn rất nhiều”. Nói về những món tủ của mình, cô chia sẻ: "Mình biết nấu một số món như bún mắm, chân giò giả cầy, thịt kho nước dừa..., làm sữa chua, làm bánh flan (caramen) và... cũng được ông xã khen ngon. Ngoài ra, những món thông thường trong bữa ăn hàng ngày mình cũng nấu được. Ngày trước Hoài Anh cũng đi học cả làm bánh kem, học cắt tỉa hoa củ... nhưng ít làm nên bây giờ đã quên nhiều và không còn quen tay. Trong những bữa ăn hàng ngày mình rất thích ăn dưa cà muối. Món này cả mẹ chồng lẫn mẹ ruột mình đều làm rất ngon. Riêng vào ngày Tết, mình nhớ nhất là canh măng khô giò heo của mẹ. Mình cũng đặc biệt thích ăn dưa món (củ cải phơi khô rồi ngâm nước mắm) kèm với bánh chưng”.

Hoài Anh rất hào hứng khi nói về gia đình nhỏ với cô công chúa xinh xắn, đáng yêu mới được hơn một tuổi của mình. Ánh mắt và nụ cười của "gái một con” tràn đầy hạnh phúc!

Ngọc Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=59333&menu=1434&style=1