Bất lực nhìn em trai chết đuối ngay trước mặt

Trong lúc đi bắt cá cùng anh trai, một sinh viên năm hai ở tỉnh Quảng Nam không may bị đuối nước.

Chiều 5-8, ông Tơ Đêl Sơn, Chủ tịch UBND xã Chà Vàl (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) cho biết thi thể nam thanh niên ở địa phương bị đuối nước đã được tìm thấy vào sáng cùng ngày.

Thi thể của nam sinh viên đã được tìm thấy (Ảnh minh họa: Internet)

Trước đó, tối 4-8, em Tơ Ngôn Nghị (SN 1997; ngụ thôn A Bát, xã Chà Vàl) -là sinh viên năm hai,  cùng anh trai và một thanh niên khác lên khu vực sông Ring (đoạn gần đập thủy điện Đắk Pring, thuộc xã Chà Vàl) để bắt cá. Trong lúc lặn xuống sông, Nghị bất ngờ bị dòng nước xoáy nhận chìm. Người anh trai của Nghị đi cùng đã ra sức cứu em cũng suýt bị dòng nước cuốn trôi.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền cùng hàng chục người dân địa phương đến khu vực Nghị gặp nạn để tìm kiếm ngay trong đêm nhưng phải đến khoảng 6 giờ sáng 5-8, thi thể của nạn nhân mới được tìm thấy sát nơi xảy ra tai nạn.

Tr.Thường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/bat-luc-nhin-em-trai-chet-duoi-ngay-truoc-mat-20170805153502165.htm