Bắt được loài cá có hình thù kỳ quái nặng 400 kg, ngư dân tổ chức an táng

Sáng ngày 11.4, hàng trăm người dân có mặt tại Lăng Vọng – thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) để chuẩn bị tổ chức an táng cho cá Bà Bằng – theo quan niệm của người dân địa phương.

Nhiều ngư dân đến để tổ chức an táng cá Bà Bằng.

Con cá trên có hình thù kỳ quái, bề ngoài giống cá chim, nặng gần 400kg, có chiều dài 2,6m, chiều cao 2,5m, chiều rộng 50cm, do ngư dân Ngô Thanh Phong, trú thôn Tân Mỹ, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, chủ tàu cá mang số QNg 95179 (công suất 811 CV) bắt được và đưa vào bờ ngày 10.4.

Ngư dân Phong cho biết, anh hành nghề đánh bắt lưới bung ở vùng biển Trường Sa, tuy nhiên sau nhiều ngày đánh bắt, sản lượng không được bao nhiêu. Đến ngày 6.4 (10.3, âm lịch – giỗ tổ Hùng Vương) thì cá Bà Bằng dựa vào sát vào mạn thuyền, nên các ngư dân tổ chức vớt Bà. “Kể từ khi đưa Bà lên thuyền, chỉ 3 ngày sau đó, tàu tôi đánh bắt được 300 triệu đồng, và nhanh chóng đưa Bà vào bờ để tổ chức an táng” – anh Phong cho biết.

Theo ông Nguyễn Hữu Ngọt – Trưởng Lăng Vọng – thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, đây là loại cá rất hiếm gặp, cách đây 50 năm cũng có một ngư dân địa phương đánh bắt được, nhưng chỉ được 20kg. “ Theo quan niệm của cha ông, thời xưa khi tàu thuyền ra khơi bị hư hỏng mái chèo thì nhờ Bà dựa thân vào thuyền để lái thuyền vào bờ. Chủ thuyền nào có phúc mới gặp được cá Bà Bằng, và ngư dân đó sẽ gặp được may mắn” – ông Ngọt cho biết thêm.

Theo tín ngưỡng của người dân địa phương, con cá này sẽ được ngư dân chôn cất theo tín ngưỡng thờ cúng cá ông, với mong muốn mưa thuận, gió hòa, trời yên, biển lặng, ngư dân ra khơi thuận buồm xuôi gió, đánh bắt đạt năng suất cao.

Cá Bà Bằng nặng gần 400kg.

Người dân đến thắp nhang cầu nguyện Bà Bằng, mong muốn mưa thuận, gió hòa, trời yên, biển lặng, ngư dân ra khơi thuận buồm xuôi gió, đánh bắt đạt năng suất cao.

Người dân đến thắp nhang cầu nguyện Bà Bằng

Quan niệm sờ vào mình cá Bà Bằng sẽ gặp được may mắn.

Ngư dân Ngô Thanh Phong - người đã mang cá Bà Bằng từ Trường Sa về đất liền an táng.

Chuẩn bị "quan tài" cho cá Bà Bằng.

Trần Hóa

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/bat-duoc-loai-ca-co-hinh-thu-ky-quai-nang-400-kg-ngu-dan-to-chuc-an-tang-654963.bld