Bắt đối tượng thường xuyên đánh vợ rồi chém công an trọng thương

Với bản tính côn đồ, Đạt thường xuyên hành hung vợ không thương tiếc. Đỉnh điểm của sự việc, khi công an tới giải quyết gã côn đồ đã dùng rìu tấn công liên tiếp khiến ba người bị thương.

Tin tức từ công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, vừa tiến hành bàn giao đối tượng Vũ Quốc Đạt (SN 1989, trú tại khu phố Mai Hòa, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên) cho phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 Công an tỉnh Quảng Ninh) để điều tra làm rõ và xử lý đối tượng này về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo tìm hiểu được biết, Đạt là đối tượng thường xuyên gây sự, chửi mắng chị Nguyễn Thị Kiều M. (33 tuổi, vợ Đạt), đặc biệt là sau mỗi lần đi ăn nhậu tụ tập bạn bè về.

Thời gian gần đây, cuộc sống của vợ chồng Đạt thường xuyên diễn ra cảnh “cơm không lành, canh chẳng ngọt”, giữa hai người hay xảy ra xung đột, cãi vã. Mỗi lần như vậy Đạt lại “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” đối với chị M.. Người dân quanh khu phố khi thấy Đạt đánh đập vợ đều tỏ vẻ ngao ngán, tuy nhiên mọi người cũng ngại can ngăn vì Đạt vốn là kẻ côn đồ hung hăng. Trước đây, vài người từng can ngăn Đạt đánh vợ nhưng đều bị hắn chửi bới, gây sự.

Đỉnh điểm của sự việc, vào trưa ngày 7/11 vừa qua, Đạt lại tiếp tục chửi bới và đánh đập chị Nguyễn Thị Kiều M. dã man. Vừa đánh, Đạt vừa quát tháo ầm ĩ, mặc cho chị M. gào hét kêu cứu. Chứng kiến cảnh tượng đó, người dân xung quanh đã báo lên chính quyền địa phương và công an phường để giải quyết.

Không chỉ đánh công an mà thường ngày Đạt là người chồng vũ phu luôn đánh đập vợ con (ảnh minh họa)

Nhận được tin báo của người dân về việc Vũ Quốc Đạt có hành vi đánh vợ tại nhà riêng, Trung tá Phạm Thái Hưng (cán bộ Công an phường Đông Mai) cùng ông Dương Văn Long (bảo vệ dân phố) và ông Nguyễn Hữu Hồng (Trưởng khu phố Mai Hòa) đã nhanh chóng xuống hiện trường giải quyết.

Tại đây, Trung tá Hưng yêu cầu Đạt không được đánh vợ, tuy nhiên, hắn vẫn cố tình lao vào tiếp tục hành hung chị M.. Khi Trung tá Hưng kiên quyết can ngăn thì Đạt mới chịu dừng tay. Sau đó, Trung tá Hưng mời Đạt lên Công an phường Đông Mai để giải quyết sự việc thì Đạt đã không chấp hành mà còn lấy rìu bất ngờ chém liên tiếp, khiến vị cán bộ công an phường bị trọng thương.

Trước diễn biến bất ngờ trên, ông Hồng và ông Long vội lao vào can ngăn thì cũng bị Đạt vung rìu chém lia lịa khiến cả hai bị thương.

Dù bị thương rất nặng, máu chảy nhiều, nhưng với tinh thần trách nhiệm, Trung tá Phạm Thái Hưng vẫn cố gắng cùng hai ông Long, Hồng và lực lượng Công an thị xã Quảng Yên được điều động đến khống chế, bắt giữ Đạt, thu giữ chiếc rìu đối tượng dùng để gây án.

Sau đó, cả ba người gồm Trung tá Hưng, ông Long và ông Hồng đã được mọi người đưa đến bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (tại Uông Bí, Quảng Ninh) cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, Trung tá Phạm Thái Hưng đã được chuyển lên bệnh viện 198 bộ Công an để tiếp tục điều trị. Còn ông Long và ông Hồng hiện tại, sức khỏe đã ổn định.

Sau khi bị Đạt đánh trọng thương Trung tá Hưng phải nằm viện để điều trị vết thương

Trao đổi với PV báo Người đưa tin, ông Ngô Viết Tuân, Phó chủ tịch phường Đông Mai (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) cho biết: “Đối tượng Đạt ở địa phương là một trong những thành phần hư hỏng. Đạt đã có vợ và một đứa con nhỏ được 1 tuổi. Đạt không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập rượu chè, cờ bạc. Mỗi lần như vậy Đạt về nhà lại đưa vợ con, bố mẹ ra hành hạ. Cũng đã nhiều lần phía lãnh đạo phương xuống khuyên nhủ, răn đe nhưng chỉ được vài ba hôm rồi Đạt lại ngựa quen đường cũ”.

Cũng theo ông Tuân trước đây bố mẹ Đạt không có con nên nhận hai đứa trẻ về để nuôi, một người con gái và Đạt. Từ khi đưa Đạt về nuôi dưỡng bố mẹ Đạt xem hai chị em Đạt như con ruột của mình. Trước đây Đạt cũng hiền lành, chịu khó học hành nhưng học giữa chừng cấp 3 thì Đạt bắt đầu giở chứng. Đạt thường xuyên bỏ học theo những đối tượng xấu để chơi bời, trộm cắp. Từ khi thấy Đạt hay bỏ học đi chơi bố mẹ Đạt cũng nhiều lần nhờ chính quyền địa phương can thiệp nhưng Đạt không nghe. Rồi một thời gian sau Đạt bỏ học hẳn.

Sau một thời gian theo đám bạn hư hỏng Đạt đã dính vào pháp luật phải ngồi tù về tội Trộm cắp xe máy. Sau khi ra tù Đạt được bố mẹ cho lấy vợ rồi tìm việc cho làm ăn ở quê. Nhưng với bản tính thích chơi bời, Đạt ở nhà với vợ con được một thời gian rồi lại tiếp tục theo con đường cũ ra đường tụ tập với bạn bè. Cách đây mấy tháng Đạt cũng đã đánh bố phải nhập viện. Còn về người vợ của Đạt thì thường xuyên ăn đòn của Đạt.

Theo tìm hiểu từ người dân địa phương, trước lúc xảy ra vụ việc một ngày giữa Đạt và vợ đã xảy ra đánh nhau. Nhưng khi đó người vợ đã trốn qua nhà hàng xóm nên không có chuyện gì xảy ra. Đến sáng ngày 7/11, khi chị M. về nhà thì Đạt lại lôi ra đánh đập. Lần này không để vơ trốn thoát Đạt đã lôi vào phòng đóng cửa lại để hành hạ. Phải đến khi Đạt đi ngủ chị M. mới bỏ chạy đến trưởng khu nhờ giúp đỡ. Khi lãnh đạo khu đến Đạt đã không cho vào nhà rồi đòi đánh cả trưởng khu. Thấy sự việc nghiêm trọng trưởng khu đã thông báo lên công an phường nhờ can thiệp thì sau đó sự việc xảy ra.

X.Nguyễn – C.Công

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/danh-trung-ta-cong-an-o-quang-ninh-hung-thu-la-nguoi-chong-vu-phu-a306381.html