Bắt đối tượng đâm chém loạn xạ, giết người ở đám tang

Bước đầu, đối tượng Mai Hữu Tâm thừa nhận đã gây ra vụ đâm chém loạn xạ ở đám tang, làm 1 người tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận, vừa bắt giữ đối tượng Mai Hữu Tâm (SN 1987, trú tỉnh Đồng Nai, tạm trú quận Bình Tân), là đối tượng bị truy nã vì gây ra vụ đâm chém loạn xạ, giết người ở 1 đám tang xảy ra giữa tháng 9/2016. Nạn nhân được xác định là ông Trần Minh Nhẫn (SN 1970, ngụ quận Bình Tân).

Đối tượng Mai Hữu Tâm khi bị bắt giữ mới đây

Đối tượng Mai Hữu Tâm khi bị bắt giữ mới đây

Như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, ngày 16/9/2016 gia đình ông Nhẫn tổ chức đám tang cho người anh ruột của ông vừa qua đời, tại nhà riêng ở số 59/9 đường Trương Phước Phan, khu phố 18, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Khoảng 23h40 đêm, khi 1 số người dự đám tang đang nhậu thì có 1 thanh niên mặc áo đen, đội nón kết đi xe SH đến, gửi tại bãi xe rồi đi bộ vào trong. Một lúc sau, người này cầm dao đâm chém loạn xạ, khiến ông Nhẫn gục tại chỗ. Sau khi gây án, nam thanh niên chạy bộ thoát thân, bỏ lại xe SH. Còn ông Nhẫn được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khi vào cuộc điều tra, từ chiếc xe SH mà nghi can bỏ lại hiện trường và bên trong có nhiều giấy tờ cá nhân, Công an quận Bình Tân và Công an TP.HCM không mấy khó khăn để xác định Mai Hữu Tâm là đối tượng gây án. Đầu tháng 11/2016 Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đối với Tâm về hành vi “giết người”.

Mới đây, Công an TP.HCM đã phối hợp cùng Công an huyện Bến Lức bắt giữ được Tâm đang trốn ở địa phương này.

Bước đầu Tâm khai nhận là đã xuống tay sát hại ông Nhẫn. Tuy nhiên Tâm khai báo hoàn toàn không có mâu thuẫn gì với nạn nhân mà bị những người tại đám tang tấn công vô cớ nên tự vệ và gây ra án mạng.

Cụ thể Tâm khai, tối 16/9 có đến nhà Hải “phế liệu” ngay trong hẻm nhà ông Nhẫn để nhậu với 1 số người. Khi nhậu, qua trò chuyện, Tâm biết Hải “phế liệu” có quen biết với nhà ông Nhẫn và chưa đi đám tang.

Tàn cuộc, Tâm điều khiển xe SH mượn của bạn để chở vợ hờ đi gom tiền hụi ở quận 11. Trên đường về, vì cãi vã chuyện tiền bạc nên Tâm có ném ĐTDĐ của vợ hờ xuống đường và bỏ người phụ nữ này gần nhà, rồi điều khiển xe đi với mục đích tìm Hải “phế liệu” tiếp tục nhậu.

Khi đến đầu hẻm, Tâm gửi xe vào đám tang. Tâm đi bộ đến 1 bàn nhậu trong đám tang có khoảng 10 người đang lai rai thì tìm không thấy Hải “phế liệu”. Tâm đi ra phía sau với ý định vào nhà Hải.

Tuy nhiên ngay lúc này, có 1 người bạn mà trước đó có nhậu với Tâm tại nhà Hải “phế liệu”, là Linh, chạy ngược ra và la lớn, chửi bới ai đó. Tâm không biết Linh xảy ra chuyện gì nhưng chạy với theo để hỏi. Tâm khai, khi chạy ngang qua bàn nhậu ở đám tang thì những người đang ngồi nhậu đứng dậy cầm ghế lao vào tấn công làm Tâm té xuống đất.

Tâm đứng dậy, chụp lấy con dao mà Tâm không xác định rõ là trên bàn hay bục xi măng gần đó, lao vào đâm chém loạn xạ những người tấn công mình. Khi nghe có người la lớn “đâm trúng người rồi!” thì Tâm phát hoảng, bỏ chạy bộ ra phía sau thoát thân.

Tâm vứt con dao gây án ở bãi rác cách hiện trường khoảng 500m, rồi đón taxi đi Bà Rịa – Vũng Tàu trốn. 2 ngày sau, Tâm liên lạc với mẹ ruột, nhờ đến thăm hỏi, bồi thường cho người bị Tâm đâm trúng. Nghe báo là nạn nhân đã tử vong, lập tức Tâm bắt đầu hành trình bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành khác nhau như: Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai, Bến Tre… Đến đâu thì Tâm tìm đến những người bạn, và chỉ nói là thua cờ bạc bị giang hồ truy đòi nên phải bỏ trốn.

Mới đây khi bị bắt Tâm thừa nhận, là chỉ mới biết nạn nhân bị mình đâm chết là ông Nhẫn, hoàn toàn không có mâu thuẫn gì với ông. Trước đây, Tâm có vài lần ngồi nhậu chung với ông Nhẫn.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án này.

D.K

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-dam-chem-loan-xa-giet-nguoi-o-dam-tang/729302.antd