Barcelona nhẹ nhàng tiến vào vòng đấu knock-out

(BongDa.com.vn) - Với chiếc thẻ đỏ của Marian Cisovsky ở phút 22, Barcelona đã dễ dàng đánh bại Viktoria Plzen với tỷ số 4-0 vào rạng sáng nay trong khuôn khổ lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League. Qua đó họ cũng đã có được chiếc vé tham dự vòng đấu knock-out.

>> FIFA chính thức công bố danh sách rút gọn Ballon d'Or: Sự thống trị của Barcelona
>> Gerard Pique: Madrid đã làm tốt hơn một chút so với Barca
>> 02h45 ngày 02/11, Viktoria Plzen vs Barcelona: Bài toán nhân sự
>> Guardiola ngạc nhiên vì…"sống dai" ở Barcelona

Với việc AC Milan bị Bate Borisov bất ngờ cầm hòa đầy bất ngờ trước đó vài giờ, Barcelona càng thêm quyết tâm giành trọn ba điểm trước Viktoria Plzen để độc chiếm ngôi đầu bảng H.

Các cầu thủ Barcelona ăn mừng sau khi có bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Internet.

Và thực tế cũng đã chứng minh điều đó, Barcelona là đội nhập có khởi đầu tốt hơn, chỉ trong 10 phút đầu tiên, lần lượt Messi và Thiago đều đã thử tài của thủ thành Pavlik bằng những cú dứt điểm ngay sát vòng cấm.

Tuy nhiên đội chủ nhà cũng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và đáp trả sòng phẳng cho các nhà đương kiêm vô địch.

Phút thứ 17, Frantisek Rajtoral có một pha chuyền bóng từ giữa sân cực kỳ chuẩn xác cho Milan Petrzela ở phía trên, tuy nhiên này tiền đạo lại không thể thắng được thủ thành Victor Valdes bằng cú dứt điểm trong khu vực 16m50 của mình.

Chỉ một phút sau, đội chủ nhà lại có một tình huống nguy hiểm khác, Daniel Kolár là có pha mở bóng cho Marek Bakos băng lên bênh cánh phải, trước khi cầu thủ này tạt bóng lại vào trong cho Kolár, đáng tiếc pha đứt điểm sau cùng cầu thủ mang áo số 26 bên phía Plzen lại đi ra ngoài.

Những tưởng sẽ có một thế trận cân bằng cho cả hai đội sẽ diện ra trong những phút còn lại của trận đấu, thì phút 22, Plzen phải nhận một tổn thất lớn khi Marian Cisovsky nhận thẻ đỏ rời sân, sau khi có pha phạm lỗi với Lionel Messi trong vòng cấm. Và cũng chính tiền đạo người Argentina này là người đã thực hiện thành công quả phạt 11m để đưa Barca vượt lên dẫn trước 1-0.

Từ thời điểm này trở đi, thế trận một chiều đã diễn ra trên sân Synot Tip Aréna. Barca là đội bóng kiểm soát hoàn toàn trận đấu, và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Roman Pavlik, thì có lẽ không cần phải đợi đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp một Barca mới có bàn thắng thứ hai nhờ công của Messi.

Hiệp thi đấu thứ hai diễn ra với cục diễn không hề thay đổi so với hiệp một. Các cầu thủ Barca vẫn tiếp tục kiểm soát hoàn toàn trận đấu.

Với việc giữ phải sức cho đấu trường quốc nội, nơi các họ trò của HLV Pep Guardiola đang bị Real Madrid vượt mặt chiếm giữ ngôi đầu bảng La Liga, thì dễ hiểu tại sao Barca chỉ có thêm một bàn thắng của Fábregas vào phút thứ thứ 72pha lập công thứ ba trong trận của Messi vào những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu,

Kết quả chung cuộc Barcelona giành chiến thắng 4-0 trước Viktoria Plzen. Bấy nhiêu đó cũng là quá đủ để nhà đương kim vô địch độc chiếm ngôi đầu bảng H và giành một chiếc vé tham dự vòng knock-out. Trái với Barcelona, sau trận thua này, Plzen đã gặp một chút bất lợi cho cuộc cạnh tranh suất tham dư vòng knock-out của Europa League.

Ở một diễn biến khác tại bảng G, chỉ vài giờ sau khi để các cầu thủ Zenit vươn lên giành ngôi đầu bảng G, Apoel Nicosia đã có chiến thắng trước FC Porto để đoạt lại ngôi nhất bảng G.

Nhập cuộc với một thế trận tấn công dồn dập ngay từ những phút đầu, nhưng các cầu thủ Porto lại quá thiếu chính xác trong những pha dứt điểm của mình, điều đó đã dẫn tới suốt 45 phút, họ không ghi nổi một bàn thắng.

Hàng công thi đấu không tốt, hàng thủ cũng chẵng khá hơn. phút thứ 41, Eliaquim Mangala đã có pha phạm lỗi với Áilton Almeida ngay trong vòng cấm, tiền đạo mang áo số 8 bên phía Apoel đã không mắc một sai lầm nào mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với chỉ nduy nhất một bàn thắng, thi vòng những phút thi đấu đấu cuối cùng, kịch tính của trận đấu đã được đẩy lên cao trào. Khởi đầu là việc Porto có bàn thắng cân bằng tỷ số ở phút 89 do công của Hulk. Tuy nhiên chỉ một phút sau, phút 90, mọi chuyện đâu lại vào đó, Gustavo Manduca có dứt điểm cận thành ấn định tỷ số 2-1 cho Apoel.

Đội hình thi đấu

Viktoria Plzen: Pavlik; Limberský, Bystron, Cisovsky, Pilar, Horvath (Reznic, 78), Petrzela, Jiracek, Kolar (Duris, 67), Rajtoral, Bakos (Sevinsky, 25)

Barcelona: Valdés, Alves (Maxwell, 71), Piqué, Puyol, Abidal (Alexis Sánchez, 73), Sergio (Keita, 65), Thiago, Cesc, Adriano, Cuenca, Messi.

Kết quả loạt trận thứ 4 Champions League, ngày 02/11/2011:

Bảng E
02h45
Valencia 3-1 Leverkusen
Genk 1-1 Chelsea

Bảng F
02h45
Arsenal 0-0 Marseille
Dortmund 1-0 Olympiakos

Bảng G
00h00
Zenit 1-1 Shakhtar Donetsk
02h45
APOEL 2-1 Porto

Bảng H
00h00
BATE Borisov 1-1 AC Milan
02h45
Viktoria Plzen 0-4 Barcelona

>> FIFA chính thức công bố danh sách rút gọn Ballon d'Or: Sự thống trị của Barcelona
>> Gerard Pique: Madrid đã làm tốt hơn một chút so với Barca
>> 02h45 ngày 02/11, Viktoria Plzen vs Barcelona: Bài toán nhân sự
>> Guardiola ngạc nhiên vì…"sống dai" ở Barcelona

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Champions-League/178689_Barcelona_nhe_nhang_tien_vao_vong_dau_knock_out.aspx