Barca đặt một chân vào bán kết Cúp Nhà vua

Lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, Barcelona đã biết đến mùi chiến thắng trên sân vận động Anoeta của Real Sociedad sau khi nhẹ nhàng vượt qua đoàn quân của huấn luyện viên Eusebio Sacristán với tỷ số tối thiểu 1-0 ở lượt đi tứ kết Cúp Nhà vua diễn ra rạng sáng 20-1, qua đó chạm một tay vào tấm vé tham dự vòng bán kết.

>>> Real thua sốc tại tứ kết Cúp Nhà vua

Tiền đạo người Brazil Neymar đã ghi bàn thắng quyết định trận đấu từ chấm phạt đền ở phút 21 sau khi bị hậu vệ Aritz Elustondo phạm lỗi trong vòng cấm; tuy nhiên, anh lại không thể tận dụng thành công hai cơ hội khá ngon ăn trong hiệp hai để gia tăng cách biệt cho “gã khổng lồ” xứ Catalan.

Sociedad chưa từng thua về tay Barca trên sân nhà Anoeta kể từ năm 2007, và đã có thể tiếp tục kéo dài thành tích đó nếu như trọng tài cho họ hưởng quả đá 11m sau pha vào bóng của Gerard Pique khiến tiền đạo đội chủ nhà Willian Jose ngã trong vòng 16m50 ở phút thi đấu đầu tiên.

Hậu vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha Pique tiếp tục chơi khá hiệu quả trong thời gian còn lại của hiệp một khi ngăn cản thành công Asier Illarramendi tước đi lợi thế mà bàn thắng mở tỷ số của Neymar mang lại cho đội khách.

Phút 63, tiền đạo trẻ Mikel Oyarzabal, chủ nhân của bàn thắng giúp Sociedad đánh bại Barca 1-0 ở vòng 32 La Liga mùa giải 2015-2016 hồi tháng tư năm ngoái, có cơ hội san bằng tỷ số cho đội nhà với pha băng xuống đón đường chọc khe thuận lợi của đồng đội, tuy nhiên, cú dứt điểm của anh lại đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của các cổ động viên có mặt trên sân.

Mặc dù chỉ giành chiến thắng tối thiểu 1-0, song việc “phá dớp không thắng” kéo dài gần 10 năm trên sân Anoeta của Sociedad chắc chắn sẽ giúp đoàn quân của HLV Enrique tự tin hướng tới một kết quả tốt đẹp khi tiếp đón đội bóng của nhà cầm quân Eusebio Sacristán trên sân nhà Nou Camp ở trận tứ kết lượt về vào thứ sáu tuần tới.

Trong trận đấu diễn ra trước đó, Atletico Madrid đã xuất sắc hạ gục đội khách Eibar với tỷ số cách biệt 3-0 trên sân Vicente Calderon, qua đó gần như cầm chắc trong tay tấm vé vào bán kết.

“Bùa hộ mệnh” Antoine Griezmann mở tỷ số cho đội chủ nhà với pha đánh đầu chính xác ở phút 28 trước khi Angel Correa nhân đôi cách biệt ở phút 60. Pha làm bàn của Correa giúp Atletico chạm cột mốc 500 bàn thắng dưới triều đại của chiến lược gia Diego Simeone.

Cầu thủ vào sân thay người Gameiro ấn định thắng lợi “ba sao” cho đội chủ sân Vicente Calderon bằng pha đánh đầu dũng mãnh ở cự li gần bảy phút sau đó.

Thua trắng 0-3 ở lượt đi, cơ hội để thầy trò HLV José Luis Mendilibar lật ngược tình thế ở trận lượt về trên sân nhà Ipurua vào tuần tới là không nhiều, đặc biệt là khi Atletico Madrid đang tìm lại được phong độ vốn có của một trong những “ông lớn” của bóng đá Tây Ban Nha với những chiến thắng liên tiếp gần đây.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/item/31889202-barca-dat-mot-chan-vao-ban-ket-cup-nha-vua.html