"Barca của Tito" sẽ là Barca như thế nào?

Khi Barcelona đưa Vilanova từ cương vị trợ lý lên HLV trưởng thay Guardiola, tất cả đều hiểu rằng họ muốn ông kế tục thứ triết lý bóng đá đã trở thành bản sắc ở Nou Camp. Đó là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng các cule quả là có lý do để tin vào thành công của “người thừa kế”.

BARCA TRONG LỐT LA ROJA
Ngày 18/12/2011, Barca đá trận chung kết FIFA Club World Cup với Santos ở sân Yokohama, Nhật Bản.

Kết cục thì ai cũng đã biết: thày trò Pep Guardiola vùi dập đội bóng của Neymar và Ganso tới 4-0, với cú đúp của Messi cùng 2 bàn của Xavi và Fabregas. Nhưng kẻ bại trận sau đó đã phản ứng ra sao? Trong khi Neymar thừa nhận: “Chúng tôi đã nhận được một bài học về bóng đá”, thì HLV Ramalho của đội bóng Brazil than thở: “Họ đã áp đảo chúng tôi bằng sơ đồ 3-7-0”.

Neymar nói không sai. Bởi trên thực tế, đó là trận đấu mà Barca đã bóp nghẹt đối thủ bằng tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 71% và 768 đường chuyền thành công (so với vẻn vẹn 233 của Santos). Nhưng Ramalho cũng vậy. Ở Yokohama, HLV Guardiola đã bố trí một đội hình không tiền đạo do Villa dính chấn thương xương chày ở trận bán kết với Al-Sadd, gồm 6 tiền vệ, chưa kể Dani Alves cũng thường xuyên dâng cao. Cũng vì Villa sau đó phải lên bàn mổ và nghỉ 6 tháng, Barca đã thường xuyên chơi với sơ đồ không “số 9” trong suốt giai đoạn còn lại của mùa giải.

Đó cũng chính là chiến thuật mà HLV Del Bosque đã hơn một lần sử dụng trong hành trình đăng quang tại EURO 2012 vừa qua. Và dĩ nhiên, đóng góp của các thành viên Barca như Xavi, Iniesta, Busquets, Pique và cả tân binh Jordi Alba là không nhỏ.

TRỌNG TRÁCH “NGƯỜI THỪA KẾ”
Cũng nhờ sự góp mặt của Alba, đội bóng xứ Catalan đã giải quyết được bài toán tấn công bên cánh trái ở mùa giải tới. Nhưng nếu Villa không sớm lấy lại phong độ, có lẽ Vilanova sẽ lại copy mô hình không tiền đạo mà cả Guardiola lẫn Del Bosque đều áp dụng và ít nhiều thành công. Và may mắn cho chiến lược gia 42 tuổi này là cũng giống như Del Bosque, trong tay ông có khá nhiều tiền vệ chất lượng.

Đội hình Barca hiện có tới 16 cầu thủ có thể chơi ở tuyến giữa mà nếu không kể những Xavi, Iniesta, Fabregas và Busquets thì còn có cả Pique (từng đá tiền vệ ở Zaragoza), Fontas (Barca B), Alba (khởi nghiệp ở vị trí tiền vệ tại lò La Masia), Muniesa (Barca B), Puyol (Barca B), Mascherano (Liverpool), Adriano và Dani Alves. Thậm chí, Vilanova có thể bố trí một đội hình gồm 10 tiền vệ với duy nhất Valdes trong khung gỗ.

Tất nhiên, điều gì cũng có mặt trái và sơ đồ không “số 9” cũng vậy. Đó là lý do Guardiola thường chỉ áp dụng chiến thuật này trong trường hợp bất đắc dĩ, còn Del Bosque cũng chỉ sử dụng khi muốn kiểm soát trận đấu.

Về lâu dài, Barca vẫn cần có một tiền đạo đẳng cấp để san bớt gánh nặng cho Messi. Bởi các CĐV vẫn chưa quên là mùa trước, đội bóng xứ Catalan đã thất bại ở cả La Liga lẫn Champions League dù cầu thủ người Argentina lập kỷ lục ghi 72 bàn/mùa. Và đây chính là trọng trách của “người thừa kế” Vilanova.

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tay-ban-nha/barca-cua-tito-se-la-barca-nhu-the-nao/55880.bbd