Báo thế giới gọi U22 Việt Nam là 'độc cô cầu bại', 'gầm thét' ở SEA Games

U22 Việt Nam có trận thắng thứ 3 liên tiếp tại bảng B và vẫn là một màn hủy diệt đối thủ. Các trang báo nước ngoài tiếp tục dành cho Công Phượng và các đồng đội những lời khen ngợi.

Video U22 Việt Nam vùi dập U22 Philippines:

Tối 20/8, U22 Việt Nam có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước U22 Philippines để tiếp tục dẫn đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối. Sức mạnh của các học trò HLV Hữu Thắng khiến các đối thủ nể trọng còn báo chí nước ngoài “chấm” U22 Việt Nam cho suất vào bán kết, thậm chí là ứng viên vô địch hàng đầu.

U22 Việt Nam và U22 Thái Lan được coi là 2 ứng viên vô địch lớn

Trang Foxsportsasia bình luận: “U22 Việt Nam mặc dù khởi đầu chậm trước U22 Philippines nhưng vẫn biết cách tạo nên màn trình diễn đẳng cấp. Nguyễn Công Phượng mở tỷ số phút 38 và bàn thắng đẹp mắt của anh đã làm thay đổi hoàn toàn trận đấu.

U22 Philippines nản chí từ đây còn U22 Việt Nam kiểm soát trận đấu theo ý mình. Văn Thanh nhân đôi cách biệt trước khi hiệp 1 khép lại. Văn Toàn, Hồ Tuấn Tài ghi danh ở hiệp 2. U22 Việt Nam được xem như đội bóng để các đối thủ cần đánh bại lúc này khi họ đã thắng cả 3 trận, ghi 12 bàn, chỉ thủng lưới 1”.

Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) giật tít: “U22 Việt Nam gầm thét cũng như U22 Indonesia và U22 Thái Lan duy trì vị thế tranh vé váo bán kết SEA Games 2017”.

Trích dẫn bình luận của AFC: “U22 Việt Nam ấn tượng hơn bất kì đội bóng nào sau 3 trận toàn thắng. U22 Philippines gây khó khăn cho U22 Việt Nam trong phần lớn hiệp 1 nhưng họ đã sụp đổ sau khi bị Công Phượng chọc thủng lưới. Bàn thắng thứ 4 của Công Phượng, và anh ta cho thấy chắc chắn là ngôi sao hàng đầu tại SEA Games lần này. Nếu thắng U22 Indonesia vào thứ Ba tới, đội bóng của Nguyễn Hữu Thắng sẽ có vé vào bán kết”.

Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á viết: "U22 Việt Nam gầm thét"

Chuyên trang bóng đá football5star thán phục U22 Việt Nam: “Thắng trận thứ 3, U22 Việt Nam nắm cơ hội tuyệt vời để vào bán kết”. Tác giả Indi Hikami nhận định: “U22 Việt Nam bất bại ở bảng B. Phong độ ghi bàn của họ quá ấn tượng với 4 bàn mỗi trận, thậm chí họ mới chỉ lọt lưới có 1 lần khi đối đầu Campuchia. Trận kế tiếp U22 Việt Nam sẽ đụng đối thủ mạnh U22 Indonesia, đội nào thắng sẽ đi tiếp còn thua thì khó khăn bủa vây”.

U22 Indonesia cơ bản đang đi đúng hướng với trận hòa U22 Thái Lan, thắng Philippines và Timor Leste dùng chưa thuyết phục. Nhưng việc họ mất ngôi sao Evan Dimas ở trận gặp U22 Việt Nam khiến báo chí nước này lo ngại.

Evan Dimas ban đầu bị đối thủ vào bóng thô bạo, dẫn tới vụ hỗn loạn trên sân nhưng sau khi ổn định tình hình, “Messi của Indonesia” cũng bị phạt thẻ vàng vì trọng tài Mohamed cho rằng anh đã nói những lời không hay với đối thủ. Do đã nhận 1 thẻ vàng ở trận gặp Philippines nên Dimas phải nghỉ trận gặp Việt Nam.

Tờ Bola (phiên bản Indonesia) trách trọng tài Mohamed đã rút thẻ vàng vô lý với Evan Dimas: “Chẳng thể hiểu nổi quyết định của trọng tài. Chiếc thẻ vàng vô lý này với Dimas là bất lợi cho đội bóng của chúng ta ở trận tiếp theo”.

Trong khi trên tờ Goal phiên bản Indonesia, tiền vệ trụ cột khó có ai thay thế ở U22 Indonesia phân trần: “Tôi không làm gì cả để phải nhận thẻ vàng. Hôm nay là trận đấu khó khăn. Sau đây chúng ta sẽ phải nghĩ tới Việt Nam, đội bóng đã hình thành lối chơi rất rõ”.

Báo Thái Lan khá bình thản đón nhận chiến thắng của đội nhà trước U22 Campuchia. Tờ Siamsport viết đơn giản: “2 thẻ đỏ trong trận đấu và U22 Thái Lan đánh bại U22 Campuchia 3-0”. Trang Goal phiên bản Thái Lan đưa tin chiến thắng của U22 Việt Nam cùng với đó là khen U22 Thái Lan đã có “những nét mới” sau 2 trận đầu không thật tốt.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/bao-the-gioi-goi-u22-viet-nam-la-doc-co-cau-bai-ung-vien-vo-dich-lon-c9a561228.html