Báo Người Lao Động trao 10 triệu cho gia đình có 2 người chết trong lũ lịch sử

Chung tay giúp dân vùng lũ miền Trung, Báo Người Lao Động đã đến tận nơi hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết (Quảng Bình) có chồng và con bị đuối nước trong trận lũ lịch sử.

Chiều 18-10, nhóm phóng viên Báo Người Lao Động đã tìm về gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1972, ở phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) có chồng là anh Nguyễn Hà và con gái anh Hà là Nguyễn Thị Kiều Linh (SN 1998) bị đuối nước thương tâm trong trận lũ lịch sử vừa rồi để trao quà hỗ trợ của báo. Cùng đi với nhóm phóng viên có chị Trần Thị Lan - Phó Bí thư Thị đoàn thị xã Ba Đồn và ông Nguyễn Viết Thông - Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Thuận.

Đại diện Báo Người Lao Động trao 10 triệu đồng đến gia đình chị Tuyết

Tại gia đình, không khí tang thương vẫn bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ, chị Tuyết nức nở cho biết vợ chồng chị có tất cả 3 người con, sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp. “Chồng tôi là trụ cột trong gia đình, cả con gái đầu rất chăm chỉ và siêng năng nay đã bỏ tôi và các cháu ở lại. Tôi và các con không biết phải sống như thế nào nữa khi..” - chị Tuyết buồn rầu nói.

Đại diện Báo Người Lao Động đến thăm hỏi, chia buồn mất mát với gia đình chị Tuyết

Gửi lời thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với gia đình, đại diện Báo Người Lao Động đã trao 10 triệu đồng cho chị Tuyết trước sự chứng kiến của đại diện gia đình và chính quyền địa phương và mong muốn gia đình chị vơi bớt đau buồn, vượt qua những khó khăn trước mắt. Xúc động khi nhận được sự hỗ trợ từ Báo Người Lao Động, chị Tuyết thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến những tấm hảo tâm đã giúp gia đình chị trong lúc khó khăn này. Ông Nguyễn Viết Thông - Phó Chủ tịch phường Quảng Thuận thay mặt chính quyền địa phương xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo Người Lao Động và mong muốn quý báo tiếp tục đồng hành và hỗ trợ với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sau trận lũ lịch sử này.

Cùng ngày, nhóm phóng viên Báo Người Lao Động đang trên đường vào hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng nề ở Hà Tĩnh và huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình).

Sau khi chồng và con gái mất, chị Tuyết và 2 cháu sẽ đối mặt với khó khăn trong những ngày tháng tới

Trước đó, vào chiều 14-10, khi nước lũ dâng cao bất thường ở sông Gianh, anh Hà đã mang lưới ra ven sông để thả đánh bắt cá. Đến 21 giờ tối cùng ngày, anh Hà cùng con gái sang thăm nhà bà ngoại ở phường Quảng Thọ, trên đường trở về nhà, anh Hà tiện ghé thăm mẻ lưới thì bất ngờ bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi khiến cả 2 bố con mất tích. Đến khoảng 7 giờ sáng ngày 16-10, người dân phát hiện thi thể bố con anh Hà tại đường Lý Thường Kiệt (đoạn qua phường Quảng Thuận) nên đã báo sự việc cho gia đình tổ chức an táng nạn nhân.

Minh Tuấn - Quang Tám

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/bao-nguoi-lao-dong-trao-10-trieu-cho-gia-dinh-co-2-nguoi-chet-trong-lu-lich-su-20161018153821165.htm