Báo Người Đưa Tin khánh thành nhà ăn cho học sinh bán trú Lào Cai

2 nhà ăn, bếp ăn từ thiện dành cho học sinh bán trú nằm trong chương trình 'Trao gửi yêu thương 2016' do báo Người Đưa Tin, báo ĐS&PL phối hợp tổ chức thực hiện.

Sáng 5/9, 2 nhà ăn, bếp ăn từ thiện dành cho học sinh bán trú trong chương trình 'Trao gửi yêu thương 2016' do báo Người Đưa Tin, báo ĐS&PL phối hợp tổ chức thực hiện tại xã Hoàng Thu Phố (huyện Bắc Hà, Lào Cai) đã chính thức được đưa vào sử dụng.

Đây sẽ là nơi ăn uống cho gần 500 học sinh của 2 trường phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) Tiểu học số 2 và Trường PTDTBT THCS Hoàng Thu Phố.

Các học sinh được ăn uống trong môi trường đảm bảo vệ sinh.

Cuối tháng 7 vừa qua, báo Người Đưa Tin phối hợp cùng báo ĐS&PL cùng các đơn vị tài trợ đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ăn, bếp ăn từ thiện cho 2 ngôi trường này.

Nhà ăn, bếp ăn từ thiện được xây dựng tại 2 ngôi trường này có tổng trị giá hơn 170 triệu đồng. Số tiền trên do trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tài trợ thông qua sự kêu gọi của báo điện tử Người Đưa Tin và báo ĐS&PL.

Các thầy cô giáo chia sẻ, học sinh ở đây đều là con em dân tộc thiểu số. Trước đây, họ phải vào tận bản vận động trẻ em đến trường. Có học sinh nhà cách trường hàng chục quả đồi.

Nhiều bậc phụ huynh vì cuộc sống khó khăn, phải lên nương rẫy làm việc từ sáng sớm nên không có thời gian đưa con đến trường. Chính vì vậy, không ít trẻ em không có cơ hội tiếp cận với con chữ.

Các học sinh và thầy cô giáo không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi nắng mưa.

Được biết, trước đây, để có chỗ ăn, ở cho học sinh, các trường phải dựng bếp tạm bợ, dụng cụ chắp vá, sơ sài… Những hôm nắng mưa, việc nấu ăn cho các học sinh rất vất vả và không đảm bảo vệ sinh.

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin sau khi có nhà ăn, bếp ăn khang trang, thầy Dương Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố sô 2 tâm sự: 'Bếp ăn từ thiện được đưa vào sử dụng đúng ngày 5/9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Đây là điều vô cùng ý nghĩa.

Có được bếp ăn khang trang như thế này là ước mơ của thầy trò tôi bấy lâu nay. Đây sẽ là nguồn động lực cho giáo viên và cả học sinh dạy tốt, học tốt hơn nữa.

Thay mặt cho các học sinh, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Báo và các nhà tài trợ vì việc làm ý nghĩa này. Từ nay, chúng tôi sẽ không còn lo lắng cho bữa cơm của các em mỗi khi nắng mưa nữa'.

Ngồi ăn cơm, cháu Ly Thị Tía, học sinh lớp (Trường PTDTBT THCS Hoàng Thu Phố) vui vẻ bảo: 'Trước đây mưa to, nhà dột, bọn cháu phải mang theo mũ đi ăn cơm. Giờ thì nhà ăn to lắm, có bàn ghế đẹp, quạt trần. Cơm ở đây các thầy cô cũng nấu rất ngon'.

Ly Thị Tía cùng bạn cùng lớp ăn trưa tại nhà ăn trường PTDTBT THCS Hoàng Thu Phố.

2 nhà ăn, bếp ăn từ thiện nằm trong chương trình 'Trao gửi yêu thương'

Đại diện đơn vị tài trợ, PGS.TS Hà Đức Trụ, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội chia sẻ, số tiền tài trợ xây dựng nhà ăn, bếp ăn không nhiều nhưng đó là tấm lòng của Báo Người Đưa Tin, báo ĐS&PL cùng các nhà tài trợ.

'Tôi xin khẳng định rằng, các em học sinh đang ngồi đây là thế hệ tương lai của đất nước. Chúng tôi mong muốn, 2 công trình này sẽ tiếp thêm động lực cho các thầy cô giáo bám bản, các em học sinh được đến trường. Ý nghĩa là công trình này lại hoàn thành đúng ngày 5/9', PGS.TS Hà Đức Trụ nói.

Văn Chương

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bao-nguoi-dua-tin-khanh-thanh-nha-an-cho-hoc-sinh-ban-tru-lao-cai-a257090.html