Bao giờ Real hết "khủng hoảng" bàn thắng?

Hòa thất vọng trước Levante trên sân Ciutat de Valencia, Mourinho lần này đã không đổ lỗi cho mặt sân xấu mà “người đặc biệt” bắt đầu thấy lo ngại cũng như thừa nhận sự thất bại trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Bao giờ Real hết "khủng hoảng" bàn thắng Real Madrid dưới triều đại Pellegrini ở mùa giải trước là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất tại La Liga khi có 102 bàn/ 38 trận (hơn nhà vô địch Barcelona 4 bàn thắng). Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Real Madrid chỉ có được 6 bàn thắng/5 trận đã đấu tại La Liga (trung bình 1,2 bàn/trận). Đó không phải là hình ảnh mà Chủ tịch Florentino Perez cũng như các Madridista muốn thấy. Ngược lại, đó là nỗi đau và tủi hờn khi hình ảnh một Real Madrid tấn công quyến rũ đã và đang khoác lên mình hình hài của những Chelsea hay Inter bằng những “chiến thắng xấu xí”. Levante trở lại La Liga sau 2 mùa vắng bóng và trước Seville, Getafe hay Villareal thì đội bóng của HLV Luis Garcia chỉ như kẻ học việc khi để thua tan nát. Cũng chính vì lẽ đó, việc Real Madrid tấn công, tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc. Chỉ trong vài lần chạm bóng ngắn ngủi đầu trận những học trò của Mourinho đã hầu như kiểm soát hoàn toàn thế trận là điều không quá khó hiểu. Real kiểm soát bóng 69% và tung ra 24 cú dứt điểm so với 31% kiểm soát bóng và 4 cú dứt điểm của Levante cho thấy Granotes co mình phòng thủ để mặc cho Real thỏa sức với những ý tưởng tấn công. Tuy nhiên, bàn thắng không đến cho “Kền kền trắng” khi những đôi chân mệt mỏi và những cái đầu thiếu ý tưởng tấn công. Tất cả những gì mà các Madridista được chứng kiến trong 90 phút tại Ciutat de Valencia là những cú đảo bóng rồi ngã “ăn vạ” quen thuộc của CR7; Xabi Alonso cùng Khedira thì chỉ biết chặn bóng khu trung tuyến và chuyền bóng cho hết trách nhiệm. Trong khi đó, Mesut Oezil cũng làm công việc tương tự và lâm vào tình trạng lạc lõng trên sân như các đồng đội của mình. Real Madrid của 90 phút tại Ciutat de Valencia cũng như những trận đấu đã qua khiến NHM chỉ thấy được sự hỗn loạn, xô bồ của các ngôi sao bạc triệu. Hình ảnh ấy quả đúng như những gì mà cựu HLV Pellegrini của Real đã nhận xét cách đây ít lâu trên tờ El Mecurio (Chile): “Đội bóng như một dàn nhạc giao hưởng có tới 10 cây guitar hay nhất, nhưng lại thiếu một tay piano xuất sắc. Vì thế, khi được yêu cầu chơi piano, họ chẳng thể chơi tốt”. Mourinho còn rất nhiều việc phải làm ở Bernabeu... Sau 3 tháng, Jose Mourinho đã biến Real Madrid thành đội bóng có hàng thủ mạnh mẽ khi chỉ để lọt lưới một bàn. Những người Madrid cho đó là bản lĩnh nhưng sự thực thì phần nào đó đang là biểu hiện của một thói quen trơ lì trước những cảm xúc và sự thăng hoa để làm nên lối đá tấn công đẹp mắt như Los Blancos vốn có. “Dải ngân hà 2.0” vượt qua Osasuna trên sân nhà Bernabeu bằng bàn thắng của một trung vệ (Carvalho); sau đó, họ đi qua sân Anoueta của Sociedad bằng một chiến thắng kiểu bề trên bởi họ hơn đối thủ những ngôi sao và may mắn. Tiếp đến, “Kền kền trắng” đã lấy trọn 3 điểm từ Espanyol bằng những bàn thắng thiếu thuyết phục (mà đặc biệt là quả penalty đầy tranh cãi từ một cú sút phạt hàng rào của Ronaldo ở phút 28). Để rồi trên sân Ciutat de Valencia lại hòa một Levante yếu đuối và bộ mặt thật của Real đã được phơi bày và Bernabeu đã bắt đầu rơi vào khủng hoảng! Phát biểu ngay sau trận hòa đáng thất vọng trước Levante, HLV Jose Mourinho đã cho biết: “Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội trước Levante nhưng tôi thấy thực sự lo lắng bởi vì chúng tôi cần phải ghi bàn. Chiến thuật của chúng tôi hoàn toàn không có vấn đề gì khi chỉ để lọt lưới 1 bàn trong 6 trận, nhưng chúng tôi vẫn không có được bàn thắng. Đó là lo ngại duy nhất của tôi ở thời điểm này”. Và ngay tiếp đó, như thường lệ thì Mourinho vẫn dùng những mỹ từ để ca ngợi các học trò: “Đội bóng của tôi thi đấu với tinh thần tích cực và chiến đấu cho đến những giây cuối cùng của trận đấu. Tôi không phải là một HLV rầu rĩ vì học trò của mình bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn. Tôi thích đem đến sự tự tin và bình tĩnh hơn”. Thời gian vẫn còn đủ dài và dàn cầu thủ đầy chất lượng cho phép Real Madrid định hình được lối chơi tấn công quyến rũ. Nhưng liệu rằng Chủ tịch Florentino Perez cùng các Madridista có chờ đợi được và điều mà “người đặc biệt” quan ngại bao giờ sẽ được giải quyết?! Tác giả : AQ Ý kiến bạn đọc (0)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/article/get/bao-gio-real-het-khung-hoang-ban-thang-e3b0693e6d.html