Bao giờ phim Việt thôi bị livestream, quay lén?

Mới đây nhất, bộ phim Em chưa 18 lại bị quay lén khiến các thành viên trong đoàn phim bức xúc. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên phim Việt bị "tấn công".

2 ngày qua, cái tên Em chưa 18 được khán giả nhắc đến khá nhiều. Dù không có những hoạt động quảng bá rầm rộ cùng dàn diễn viên khá mới nhưng bộ phim đã nhanh chóng chiếm được cảm tình từ công chúng nhờ câu chuyện hay, cách khai thác độc đáo, thú vị.

Một cảnh trong phim Em chưa 18

Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì nhà phát hành phát hiện một khán giả vào rạp đã livestream phim cho bạn ở nhà xem.

Kiều Minh Tuấn - diễn viên chính của phim cũng tỏ ra thất vọng trước ý thức của một bộ phận rất nhỏ khán giả: “Nhìn mà buồn lòng quá. Xin cả nhà ý thức được việc này là sai trái”.

Chia sẻ của Kiều Minh Tuấn

Nam diễn viên còn lên tiếng kêu gọi khán giả, đồng nghiệp lên án, tẩy chay việc làm của vị khán giả trên: “Là một fan chân chính của Em chưa 18 và điện ảnh Việt, hãy nói không với quay lén và livestream Facebook. Hãy đồng hành cùng chúng tôi bằng cách đổi avatar - hình đại diện Em chưa 18 - Nói không với quay lén và livestream Facebook để ủng hộ cho không chỉ Em chưa 18 mà còn cho tất cả những nhà sản xuất phim chân chính. Để chúng tôi có thể an tâm sản xuất ra những bộ phim Việt Nam chất lượng phục vụ cho công chúng yêu điện ảnh”.

Nhiều đồng nghiệp như: Cát Phượng, Will 365, Tiến Luật,… đã lên tiếng chỉ trích hành động này khi bộ phim chỉ mới ra rạp chỉ vài ngày, thậm chí không biết nhà sản xuất đã thu hồi vốn hay chưa.

Hình ảnh kêu gọi khán giả nói không với việc livestream, quay lén

Hiện tại, theo thông tin từ phía Kiều Minh Tuấn thì công an đã vào cuộc để bảo vệ quyền lợi cho đoàn phim. Tuy nhiên, câu chuyện đáng buồn này không phải mới diễn ra lần đầu.

Trước đó, khi bộ phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể ra mắt chỉ vài ngày thì một vài phân đoạn trong phim đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, Youtube và thu hút nhiều lượt xem. Bộ phim 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu khi ra rạp cũng bị 3 khán giả ở Đồng Nai và Tiền Giang bật chế độ livestream Facebook và “tuồn” ra ngoài.

Dù phía nhà sản xuất đã liên hệ với 3 cá nhân trên để yêu cầu gỡ bỏ đoạn clip nhưng vẫn thiệt hại nhất định về doanh thu vì số lượng người đã xem trên internet sẽ không đến rạp. Vấn đề nảy sinh tiếp theo chính là việc phát tán rộng hơn những đoạn video clip từ việc livestream hay bản quay bằng điện thoại, mà việc này thì rất khó kiểm soát.

Cảnh trong phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể

Tuy nhiên, để thống kê được con số chính xác và đưa ra xử lí, bồi thường thích đáng vẫn là việc làm rất khó khăn, đặc biệt khi cơ chế quản lí, xử phạt này vẫn còn lỏng lẻo. Ở các rạp phim chỉ có đề nghị là không dùng điện thoại để quay, chụp lại chứ chưa có biện pháp nào hữu hiệu hơn.

Trong tình trạng hiện tại, vấn đề quản lí tại các phòng vé cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau lòng này. Nhưng hơn hết, đó chính là ý thức từ phía khán giả, người trực tiếp gây nên sự cố cho các đoàn phim. Chỉ vì ý thích, suy nghĩ mang tính cá nhân (làm cho vui, cho nhiều người xem “chùa”) mà dẫn đến tổn thất về tiền bạc lẫn tinh thần cho công sức của cả một ê-kíp hàng chục, hàng trăm con người.

Thậm chí, với các vở kịch cũng gặp trường hợp tương tự và các nhà sản xuất lẫn diễn viên phải khóc ròng. Tiêu biểu nhất là vở kịch Tấm Cám, do Thành Lộc và Hữu Châu thủ vai, bị một khán đã quay bằng điện thoại và đưa từng phần lên trang cá nhân.

Dù hiện tại cũng có một số quy định xử phạt để bảo vệ quyền tác giả, tác phẩm nhưng trước nay các vụ việc chỉ dừng lại ở lập biên bản và mời ra khỏi phòng vé. Và, với tình trạng này thì chẳng biết bao giờ phim Việt mới thôi bị “tấn công”.

Thụy Khuê

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/giai-tri/bao-gio-phim-viet-thoi-bi-tan-cong-98645/