Bao giờ hết người mua mỹ phẩm cả tin, thì mới hết kẻ bán hàng lừa đảo!

Mới đây, trên mạng xã hội lại xôn xao vụ 'bóc phốt' một shop online bán kem trị mụn khá nghiêm trọng. Sự việc lại một lần nữa làm các chị em lo ngại trước những 'thương hiệu' mỹ phẩm chẳng rõ xuất xứ.

Chúng ta không còn xa lạ những shop bán mỹ phẩm online trên mạng với những lời hứa ngọt ngào: Trị mụn chỉ sau 1 liệu trình dùng kem/Da trắng sáng hoàn toàn chỉ sau 1 tháng sử dụng/Da không còn thâm nám chỉ cần sử dụng duy nhất sản phẩm này/vv…. Những sản phẩm này chỉ có giá khoảng 500 đến 1 triệu, bằng 1 góc nhỏ so với việc đến dưỡng da tại những spa hay thương hiệu uy tín – thành ra, rất nhiều chị em nhẹ dạ vội vã trao lòng tin.

Không biết bao nhiêu chị em đã tin tưởng đâm đầu vào những món mỹ phẩm hứa hẹn “được bộ y tế kiểm định”, “Hàng Thái Lan/Hàng Nhật Bản chính hãng” đó, để rồi tiền mất tật mang rồi mới tá hỏa.

Mới đây, lại một vụ “bóc phốt” mỹ phẩm đểu ầm ĩ trên mạng, nhận được rất nhiều sự quan tâm của các chị em.

Tối 03/10, một tài khoản facebook đã lên tiếng tố về việc mình bị mua phải kem đểu, dẫn đến hỏng hết da mặt buộc phải điều trị hàng ngày. Khổ nỗi, người bán thuốc trị mụn này lại là người quen của chồng chị, lợi dụng lòng tin để bán hàng. Đã vậy còn bán rất đắt, gấp đến 10 lần giá trị thật của sản phẩm.

Tối 03/10, một tài khoản facebook đã lên tiếng tố về việc mình bị mua phải kem đểu, dẫn đến hỏng hết da mặt buộc phải điều trị hàng ngày. Khổ nỗi, người bán thuốc trị mụn này lại là người quen của chồng chị, lợi dụng lòng tin để bán hàng. Đã vậy còn bán rất đắt, gấp đến 10 lần giá trị thật của sản phẩm.

Chỉ chưa đầy 1 ngày đăng tải, thông tin này đã nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt like/share từ cộng đồng mạng, đủ để thấy câu chuyện về mỹ phẩm giả vẫn chưa bao giờ hết hot

Nhìn hình ảnh chủ nhân facebook bị nhiễm trùng da nặng do dùng phải mỹ phẩm giả, kém chất lượng, hầu hết mọi người đều cảm thấy thông cảm, và càng tức giận hơn khi người bán mỹ phẩm đáng ra phải chịu trách nhiệm thì giờ lại tìm cách biến mất.

Trước đó, cũng có rất nhiều vụ bóc phốt mỹ phẩm đểu gây xôn xao cộng đồng mạng.

Nhiều chị em ham rẻ, ưa nói ngọt, nhẹ dạ cả tin mà mang họa vào thân

Hầu hết đây đều là những shop online, không có địa chỉ cụ thể, rõ ràng, cũng không có bằng chứng về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến bênh vực và cảm thông, nhiều người cũng quả quyết khẳng định rằng bản thân người mua cũng phải chịu 1 phần trách nhiệm vì đã không tìm hiểu kĩ, quá mù quáng mà tự mình chuốc họa vào thân.

Rõ ràng những sản phẩm bôi trực tiếp lên mặt, lên da dẻ cơ thể – là những thứ chúng ta cần tỉnh táo và cẩn thận vô cùng. Chúng ta trách móc những người bán mĩ phẩm giả, vì họ là những người kiếm tiền dựa trên sự nhẹ dạ và tổn thương của người khác. Nhưng chúng ta cũng cần trách chính những người tiêu dùng vì đã sẵn sàng chi tiền cho những thứ mà bản thân chẳng rõ xuất xứ từ đâu.

Đến bao giờ các nàng mới thấm thía một sự thật: Không có người mua cả tin, thì sẽ chẳng bao giờ có kẻ bán trục lợi?

Sương Mai

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/dep/lam-dep/bao-gio-het-nguoi-mua-pham-ca-tin-thi-moi-het-ke-ban-lua-dao-812309.html