Báo Anh đưa tin: Tắc - Giăng Việt Nam quay lại thăm 'nhà rừng'

Sau 3 năm sống với cuộc sống văn minh, Tắc - giăng Việt Nam đã có cơ hội thăm lại "nhà rừng" của mình nhờ nhiếp ảnh gia nổi tiếng Alvaro Cerezo

Theo tờ Dailymail, anh Hồ Văn Lang 41 tuổi và cha của anh là ông Hồ Văn Thanh 85 tuổi đã trải qua 41 năm sống trong rừng như Tắc - giăng ở huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi.

Được biết, cách đây hơn 40 năm, ông Hồ Văn Thái bị mất vợ và hai con trai của mình do chiến tranh, ông đã suy sụp tinh thần nặng nề. Ông ôm con là anh Hồ Văn Lăng chạy vào rừng để tránh khỏi bom đạn, từ đó hai cha con tuyệt giao với cuộc sống bên ngoài.

Họ sinh sống trong rừng như người nguyên thủy, sử dụng lá cây, cành cây để lợp lều, vỏ cây để làm khố, dùng chuột và các động vật hoang dã, trái cây rừng để làm thức ăn sinh sống hơn 4 thập kỷ qua.

Hình ảnh anh Hồ Văn Lăng được tìm thấy năm 2013

Vào năm 2013, họ được phát hiện và được đưa về với cuộc sống văn minh của con người hiện đại. Hiện hai cha con anh Hồ Văn Lăng đang sinh sống ở một ngôi nhà nhỏ ở gần rừng.

Vừa qua, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Alvaro Cerezo của Doncastaway đã đến Việt Nam và mời anh Hồ Văn Lăng có một chuyến về thăm "nhà rừng" của mình để tái hiện lại cuộc sống hơn 40 năm qua của hai cha con anh.

Tắc - Giăng Việt Nam ngồi suy ngẫm về hồi ức 40 năm gắn bó với rừng

Ông Cerezo đã viết trên blog của mình: "Tôi có cảm giác rằng anh ấy vô cùng phấn khích với ý nghĩ sẽ trở lại nơi anh đã sống cả đời mình".

"Khi nghe về ý định này, Lăng đã không chần chừ lấy một giây, và sáng hôm sau chúng tôi bắt đầu khởi hành.

Sau một ngày đi bộ xuyên rừng, chúng tôi đã tìm được đến nhà cũ của hai cha con Lăng, khi đến nơi, dường như Lăng bị chìm đắm trong kí ức, anh đã mất cả một giờ đồng hồ để nhìn chằm chằm vào khoảng không".

Bộ ảnh nhiếp ảnh gia Cerezo cùng anh Hồ Văn Lăng thực hiện:

Khánh Ly (Theo Dailymail)

Nguồn Dailymail

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/bao-anh-dua-tin-tac--giang-viet-nam-quay-lai-tham-nha-rung-78589/