Bánh Hamburger mang phong cách "Quá ngon, quá nguy hiểm"

Mỗi món ăn đều là một tác phẩm nghệ thuật, cho dù nó chỉ là bánh Hamburger đi nữa.

Bộ đôi thiết kế đồ họa người Pháp, Thomas và Quentin, đã tạo ra một bộ sưu tập các chiếc bánh hamburger siêu sang chảnh và hoàn toàn có thể ăn được . Bộ sưu tập này được miêu tả như là các tác phẩm nghệ thuật cấp cao kết hợp với kỹ năng nấu bếp siêu đẳng. Các tác phẩm này được lấy ý tưởng từ lịch sử, văn hóa và thậm chí đến từ cả nhạc pop. Mỗi chiếc bánh đều có tên, gia vị đặc trưng dành riêng cho từng loại. Thế nên, đừng ngạc nhiên khi bạn thấy có cả hình ảnh của Daft Punk hay Marie Antoinette phảng phất trong những chiếc hamburger này.

Bánh bí ngô dành cho ngày Halloween.

Dành cho những con chiên ngoan đạo ở Vatican.

Táo đỏ với phong cách dành cho những người đang yêu.

Thanh kiếm thánh Excalibur được cắm vào "tảng đá"

Chiếc bánh trắng muốt này được làm từ thịt gà xé phay, hành, nấm và pho mát mềm.

Chiếc bánh Marie Antoinette với các nguyên liệu cao cấp như tôm hùm và vây cá mập.

Chiếc bánh "Margaret Thatcher" với thịt vịt, sốt mù tạt và rau chân vịt

Chiếc bánh nấm dành cho các fan của Xì trum được chế biến với tỏi, lá Parsley cùng các loại nấm.

"Fat" and furious : quá ngon, quá nguy hiểm.

Con ngựa thành Troy này với phong vị cổ điển.

Nguồn VCC: http://kenh14.vn/cool/banh-hamburger-mang-phong-cach-qua-ngon-qua-nguy-hiem-20131101043150617.chn