Bàng hoàng những vụ chôn sống con đẻ vừa mới lọt lòng

(Soha.vn) - Dù có xuất phát từ nguyên nhân gì đi nữa thì hành động chôn sống chính giọt máu của mình, những sinh linh bé nhỏ đều khiến dư luận phẫn nộ và không thể dung thứ.

Chôn sống con gái sơ sinh vì đã có 3 đứa con

Vào khoảng 21g tối 2-10, ông Trương Văn Duyên (ở xóm Rạch Ngã Cái, tổ 7, khu vực 8, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nghe tiếng khóc trong bụi cây. Tìm theo tiếng khóc, ông phát hiện đứa trẻ sơ sinh được gói trong bọc ni lông và chiếc bao loại đựng gạo rồi vùi dưới lớp đất mỏng.

Hoảng hốt, ông chạy về nhà gọi mẹ là bà Huỳnh Thị Tư (80 tuổi) chống gậy ra xem.

Khi hai mẹ con ông Duyên moi đất lên thì toàn thân đứa bé đã tím tái, lạnh ngắt, mắt nhắm nghiền. Hai mẹ con ông Duyên báo cho hàng xóm biết để cùng tìm cách cứu đứa trẻ.

Sau đó bé được đưa về nhà ông Trương Văn Bảnh và bà Đỗ Thị Công cùng xóm để chăm sóc cho đến nay và họ vẫn giữ ý định nhận bé làm con nuôi.

Bé gái đang được gia đình ông bà Bảnh chăm sóc và nhận làm con nuôi

Ngày 4-10, Công an phường An Bình (Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - cho biết đã xác định được danh tính cha mẹ em bé gái sơ sinh là Lê Cẩm Trúc (39 tuổi) và cha bé là Trương Văn Nhân (43 tuổi) cùng ngụ khu vực 8, P.An Bình, Q.Ninh Kiều.

Làm việc với công an, Trúc khai do đã có 3 con (1 trai 2 gái, đứa lớn nhất sinh năm 1999), lần này sinh tiếp bé gái nữa không có khả năng nuôi dưỡng nên mới đem bỏ.

Chôn con 10 tháng dưới lớp bê tông chấn động Hà Nội

Vì cho rằng cháu bé không phải con mình, Hà đã luôn muốn giết cháu bé. Sau một thời gian gửi con ở nhà anh chị, Hà tới đón cháu bé về chơi rồi ra tay sát hại dã man, chôn xác.

Vào khoảng 9h30 ngày 22/12, Trần Mạnh Hà (SN 1981, ở số nhà 9/116/245, tổ 20, phường Định Công) có đến nhà anh mình là Đỗ Hữu Mạnh đón con là Trần Gia Bình (sinh ngày 20/2/2012) về.

Tới tối, vợ chồng anh Mạnh đến nhà Hà tìm cháu Bình thì không vào được bên trong. Thấy sự việc bất thường, vợ chồng anh Mạnh đã báo công an.

Nơi phát hiện xác cháu bé bị chính cha ruột ra tay tàn ác.

Nhận được thông tin, công an phường Định Công đã đến và đưa Hà về trụ sở. Qua đấu tranh và cùng gia đình tổ chức tìm kiếm quanh nhà Hà, lực lượng chức năng đã phát hiện sau nhà thờ có vết láng xi măng mới. Công an phường cùng gia đình đã đào vị trí láng xi măng lên phát hiện một vỏ bao xi măng bên trong có xác cháu Bình.

Chân dung kẻ ác thú.

Theo tài liệu điều tra, Trần Mạnh Hà vốn kết hôn với chị Nguyễn Thị Dung nhưng cuộc sống của đôi vợ chồng này chẳng mấy “cơm dẻo, canh ngọt”. Trần Mạnh Hà thường xuyên là người gây ra các cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng. Do đó, chị Dung đã bỏ về quê sinh sống, để con cho vợ chồng anh Mạnh nuôi. Vợ anh Mạnh là bác ruột cháu Bình.

Theo Hà khai nhận, Hà ra tay giết con vì nghi cháu Bình không phải là con của mình. Nghi vợ đi ngoại tình, Hà căm phẫn vợ nên giết con để trả thù.

Bị chồng đánh đập vì mong con gái, mẹ chôn sống con trai vừa sinh

Vì bị chồng vô cớ mắng chửi, khi đứa con trai thứ hai vừa lọt lòng, chị Nguyễn Thị Viết Hồng (xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, Phú Yên) đã nhẫn tâm chôn sống con mình.

Cụ thể, vào ngày 3.4.2004, bà Nguyễn Thị Mẫn, hàng xóm của nhà chị Hồng đi cuốc cỏ mía bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Khi lật lên thì thấy có một bé trai sơ sinh thở thoi thóp".

Ngay sau đó, bé được đưa đến bệnh viên cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập, suy hô hấp, toàn thân lem luốc đất cát, núm rốn bị bám đen có dấu hiệu hoại tử, vai bị gãy xương đòn phải và mặt có nhiều vết cắn của côn trùng.

Cháu bé được cấp cứu tại bệnh viện Phú Yên.

Cháu bé nặng 3,5 kg, các bác sĩ và gần chục nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên đã phải dùng đủ thủ thuật làm tim cháu đập trở lại như một điều kì diệu.

Nguyên nhân của hành động nhẫn tâm trên là do vợ chồng anh Huỳnh Văn Hậu và chị Hồng đã có 1 đứa con trai đầu lòng và người chồng thì luôn ao ước có thêm một đứa con gái cho "bằng bạn bằng bè".

Khi đi siêu âm xác định thai nhi là con trai nên anh Hậu trở nên chán nản, không thiết làm ăn, đánh đập vợ bụng mang dạ chửa. Quá uất ức, chị Hồng đã chôn sống đứa con ruột của mình khi vừa sinh ra.

Nguồn VCC: http://soha.vn/xa-hoi/bang-hoang-nhung-vu-chon-song-con-de-vua-moi-lot-long-20131004144228631.htm