Băng cướp bốn anh em gây họa khắp Tây Nguyên

Cơ quan CSĐT đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ được băng cướp gồm 4 đối tượng. Càng bất ngờ hơn khi bốn người này là anh em ruột với nhau.

Căn nhà nơi 4 đối tượng sinh sống

Nhóm 4 đối tượng trên gồm: Y Trăng Hđơk (SN 1989), Y Kương Hđơk (SN 1993), Y Vôl Hđơk (SN 1997), Y Tuân Hđơk (SN 1998, cùng ngụ xã Ea Bông, huyện Krông Ana). Trong đó, đối tượng Y Trăng đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, trước đó hắn còn liều lĩnh tông xe máy trực diện vào một đồng chí công an đang làm nhiệm vụ truy bắt.

Những vụ cướp táo tợn

Sáng 6/8/2016, chị Mai Thị Phượng (ngụ tỉnh Đắk Lắk) đang di chuyển bằng xe máy tới đỉnh đèo Cư Pao (xã Quảng Điền, huyện Krông Ana) thì bất ngờ bị hai đối tượng lạ mặt từ bụi cây ven đường lao ra. Nạn nhân chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bị một trong hai tên dùng cây đánh vào người rồi xô ngã xuống đường.

Quá sợ hãi trước sự liều lĩnh của hai kẻ côn đồ, chị Phượng đã bỏ chạy thục mạng. Khi quay lại nhìn thì thấy chiếc xe của mình cùng hai kẻ lạ mặt kia đã chạy mất dạng. Ngay sau khi bị cướp, nạn nhân đã tới cơ quan công an trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Krông Ana đã nhanh chóng vào cuộc điều tra phá án. Sau một thời gian xác minh, truy tìm, đội cảnh sát hình sự công an huyện đã làm rõ và nhanh chóng bắt giữ một nhóm gồm bốn đối tượng là 4 anh em ruột do người anh cả Y Trăng Hđơk cầm đầu.

Trong quá trình vây bắt, Y Trăng còn liều lĩnh tông xe máy trực diện vào một đồng chí công an đang làm nhiệm vụ, khiến người này bị thương tích nặng. Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng này đã khai nhận từng gây ra 3 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Krông Ana, 2 vụ trộm xe máy ở huyện Lắk và Cư Kuin (cùng tỉnh Đắk Lắk); 1 vụ cướp xe máy ở huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) và 1 vụ cướp giật tài sản ở huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng). Cơ quan điều tra đã truy thu 2 chiếc xe máy tang vật.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Quang Nhâm, Trưởng Công an huyện Krông Ana cho biết: Thời gian đầu năm 2016, trên địa bàn huyện liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, diễn biến phức tạp.

Đối tượng trộm cắp hầu hết không có nghề nghiệp hoặc làm nghề tự do, lợi dụng chủ nhà sơ hở để trộm tài sản. Hiện tại, CQ CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 anh em ruột Y Trăng Hđơk để điều tra, làm rõ hành vi “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Ngoài ra, cũng theo Đại tá Nhâm, lực lượng công an đang tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ các vụ cướp giật, trộm cắp tài sản mà băng nhóm này gây ra trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) và TP Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Bốn anh em Y Trăng tại cơ quan công an

Trở thành cướp sau ngày “lấy nhầm” xe

Được biết, gia đình nhà Y Trăng có tất cả 13 anh em. Vì gia cảnh khó khăn nên mấy anh em Y Trăng không ai được học hành đến nơi đến chốn. Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã phải lam lũ lao động trên nương rẫy để phụ giúp cha mẹ kiếm tiền cải thiện cuộc sống.

Gia đình nhà Y Trăng làm nông, với hoàn cảnh nhà hơn chục miệng ăn mà chỉ phụ thuộc vài sào cà phê khiến cho gia cảnh lúc nào cũng rơi vào túng thiếu, bần hàn. Sau mỗi mùa vụ, mấy anh em Y Trăng lại cùng nhau đi làm thuê, làm mướn khắp nơi. Ai thuê gì cũng làm, song số tiền kiếm được cũng không đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày.

Trước căn nhà gỗ tềnh toàng, bà H’Zưm Hđơk (SN 1957, mẹ ruột của 4 anh em Y Trăng) buồn rầu tâm sự: “Nửa đêm khi cả nhà đang ngủ thì mấy anh công an vào bắt và đưa 4 anh em tụi nó đi. Kể từ hôm đấy, tôi chưa được gặp mặt chúng.

Số tôi khổ, không được nhờ vả con cái. Nhưng dù nghèo khó thế nào tôi cũng chịu được, đằng này con tôi vướng vào pháp luật khiến tôi cảm thấy rất đau xót, vừa thương con, vừa tự trách mình không dạy bảo chúng đến nơi”.

Bài H’Zưm cũng bày tỏ mong muốn, cơ quan pháp luật điều tra đúng sự việc. “Còn nếu đúng chúng nó phạm tội, tôi mong pháp luật nương tay, xử phạt chúng mức án nhẹ nhất để chúng còn có đường trở về nuôi vợ con”.

Về phần Y Trăng, người mẹ già chia sẻ, sau khi tham gia nghĩa vụ quân sự trở về địa phương rồi lấy vợ, hiện tại anh ta đã có hai người con. Trong một lần đi nhậu, vì không có xe đi nên Y Trăng đã “lấy nhầm” xe người khác, sau đó bị tòa án huyện Krông Ana kết tội “Trộm cắp tài sản”.

Từ đó, bà H’Zơm thường xuyên phải nghe những lời xì xáo bàn tán về người con trai có đức tính không tốt. Không những thế, Y Trăng còn thường xuyên rủ mấy đứa em đi làm chuyện bậy bạ, khiến cho hai vợ chồng bà H’Zưm rất đau lòng.

Trong bốn đứa con bị vướng vào vòng lao lý thì Y Cương là người hiền lành, tốt tính nhất. Lấy vợ xong, hai vợ chồng Y Cương dọn ra ngoài thị trấn thuê nhà ở rồi đi làm phụ hồ.

Theo ông Y Vin Hmốc, Thôn trưởng buôn Sah (xã Ea Bông) cho biết: Cả 4 anh em nhà Y Trăng đều có hộ khẩu thường trú tại buôn Xa. Gia đình có đến 13 người con cả trai lẫn gái, gia cảnh nghèo khó, hầu như nghỉ học từ lớp 5 để đi làm thuê, làm mướn.

Cũng theo ông trưởng thôn, gia đình nhà Y Trăng lười lao động, từ ngày Y Trăng bị bỏ tù, người cha luôn tìm đến rượu để giải sầu, cứ say sỉn là ông lại chửi bới vợ con, gây mất trật tự tại buôn. Do gia đình nhà Y Trăng có lối sống khép kín, ít tiếp xúc với bà con, hàng xóm, cả năm cũng không tham gia sinh hoạt cộng đồng tại buôn nên không được lòng mọi người.

Bà H’Zưm buồn bã vì con

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Linh, Trưởng công an xã Ea Bông cho hay: “Xã Ea Bông thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp vặt như tiêu, cà phê hoặc xe máy, 1 năm không dưới 10 vụ trộm cắp. Tuy nhiên, chỉ số ít vụ tìm ra được thủ phạm. Trước tình trạng trên, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền bà con các biện pháp phòng trống loại tội phạm này”.

Ông Linh đưa ra lời khuyên, bên cạnh việc triển khai các biện pháp tuần tra của lực lượng công an xã thì người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của mình.

Chị H’Nhyn (SN 1990, vợ Y Trăng) nghẹn ngào: “Từ lúc cưới đến khi sinh con cuộc sống của vợ chồng tôi luôn rơi vào cảnh túng thiếu nhưng ngôi nhà nhỏ luôn hạnh phúc. Sau ngày sinh con, bỗng dưng chồng tôi dở chứng thường xuyên tụ tập với đám bạn ăn nhậu.

Trong lúc cả nhà không có thu nhập, chi tiêu nhiều lên khiến chồng tôi nghĩ quẩn mà hành động dại dội. Chỉ mong sao những ngày tháng bị tạm giam, chồng tôi sẽ nghĩ về các con mà tu sửa mình cho tốt, để sau này ra tù anh ấy sẽ trở thành người cha tốt”.

Vũ Hiên – Tự Lập

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phong-su-dieu-tra/bang-cuop-bon-anh-em-gay-hoa-khap-tay-nguyen-297678.html