Bạn vẽ, tôi vẽ...

Hơn 60 họa sĩ sẽ tụ lại trong một triển lãm đặc biệt với chủ đề “Bạn vẽ, tôi vẽ” khai mạc chiều 25/12 tại Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội (số 45 Tràng Tiền, Hà Nội). Đó là một cuộc hội ngộ của những chân dung văn nghệ hướng về biển đảo thân yêu.

Họa sĩ Phạm Kiên trong mắt đạo diễn Nguyễn Hà Bắc.

Đây là một dự án nghệ thuật do họa sĩ Phạm Kiên khởi xướng cách đây gần nửa năm. Ban đầu, ông định làm triển lãm với khoảng 30 bạn bè văn nghệ sĩ.

Nhưng khi đưa ý tưởng lên facebook đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều họa sĩ ở khắp các vùng miền đất nước. Họa sĩ Phạm Kiên cho biết, đã có tới 60 họa sĩ tham gia cuộc triển lãm này.

Một số nữ họa sĩ Việt kiều đã liên lạc và gửi tranh về tham gia, mặc dù không trực tiếp về được. Đặc biệt, những ngày cuối cùng trước khi diễn ra triển lãm, ông nhận được điện thoại của thư ký ngài Đại sứ Hy Lạp tại Việt Nam Nicolas D. Kanellos đăng ký tham gia.

Ngài Đại sứ còn ngỏ ý muốn sang năm sẽ tổ chức một sự kiện kết nối như thế này với sự tham gia của khoảng 20 họa sĩ nước ngoài, và chính ông sẽ đảm nhiệm vai trò kết nối.

Phạm Kiên bảo, nếu có nhiều thời gian, chắc chắn con số sẽ còn được mở rộng hơn.

Có thể nói, đây là một cuộc trưng bày mỹ thuật đặc biệt. Đúng hơn, là một “cuộc chơi” gần như chưa có tiền lệ. Không chỉ bởi số lượng họa sĩ tham gia đông, mà còn bởi “cách chơi”… cũng lắm công phu.

Theo đó, họa sĩ Phạm Kiên- người khởi xướng “cuộc chơi”- phải vẽ chân dung tất cả những họa sĩ tham gia. Đáp lại, những họa sĩ tham gia phải vẽ chân dung Phạm Kiên.

Ngoài ra, mỗi người sẽ góp thêm một bức tranh về chủ đề bất kỳ, có thể về quê hương, đất nước, về biển, đảo hay tĩnh vật, cỏ, cây…

Mỗi người đều vẽ tự do, chỉ cần hướng tâm hồn sáng tạo về Tổ quốc, về biển đảo quê hương để vẽ nên những bức tranh đẹp nhất. Những tác phẩm này sau đó sẽ được kết nối với nhau, để làm thành một bức tranh lớn.

“Luật chơi” là thế, và cũng vì thế, họa sĩ Phạm Kiên đã phải “khóa lại” số người tham gia ở con số 60, vì nếu không, số người tham gia đông hơn ông sẽ không đủ sức vẽ chân dung họ. Đông hơn, đồng thời với việc sẽ khó tìm được địa điểm phù hợp để triển lãm!

Họa sĩ Phạm Kiên chia sẻ, có lúc ông vừa vẽ vừa khóc vì cảm động với tình cảm của anh em. “Tôi hay vẽ chân dung tự họa, nhưng không vẽ giống mà theo cách nghĩ của mình về con người mình, và cũng có những điều bên trong bản thân làm cho mình bất ngờ.

Các họa sĩ bạn bè cũng vậy, họ vẽ chân dung của tôi với những con người khác nhau trong tôi, những trạng thái khác nhau, do đó những bức chân dung có sự chuyển động”, Phạm Kiên chia sẻ.

Ông cũng cho biết, bên cạnh những bức tranh chân dung khổ nhỏ, ông còn vẽ 4 bức tranh chân dung khổ lớn (1,2mx1,2m). Đó là 4 người bạn đặc biệt của ông, những người góp công sức lớn cho triển lãm này: nhà điêu khắc, họa sĩ Tạ Quang Bạo, nhà văn Lê Phương, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và nhạc sĩ Hồng Đăng. Bốn bức vẽ này và gần 60 bức vẽ khác, họa sĩ Phạm Kiên đã vẽ trong khoảng 4 tháng.

Ngoài hai phần tranh “đối trọng” giữa họa sĩ Phạm Kiên và bạn bè làm nên chủ đề cuộc triển lãm “Bạn vẽ, tôi vẽ”, thì phần tranh ghép chung lại thành một bức tranh lớn, với chủ đề “Kết nối” đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Họa sĩ Phạm Kiên cho biết, bức tranh chung này sẽ được bán đấu giá và toàn bộ số tiền thu được gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ Trường Sa.

Đây là tấm lòng của những tâm hồn văn nghệ muốn tỏ bày, như một cách biết ơn tới những người lính ngày đêm bảo vệ từng tấc lãnh thổ thiêng liêng ngoài khơi xa…

Hoàng Thu Phố

Từ khóa

Nguyễn Hà Bắc Mỹ Thuật Học sĩ

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/ban-ve-toi-ve/143378