Bán ma túy vì 'tiếc của'

Lòng tham đã khiến Nở phải đứng trước vành móng ngựa và lĩnh án 20 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hình minh họa.

Thấy những gói ma túy của con trai cất giấu trong tủ, Phạm Thị Nở (SN 1972, trú tại đường Đặng Huy Trứ, Phước Vĩnh, TP Huế) “tiếc của” nên đã đem bán cho người khác. Lòng tham đã khiến Nở phải đứng trước vành móng ngựa và lĩnh án 20 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Sáng ngày 04/5/2016, Nở bị công an TP Huế đã bắt quả tang khi đang bán ma túy cho đối tượng tên Tèo tại khu vực trước khu chung cư Trường An, phường Trường An, TP Huế.

Ngoài 1 gói heroin thu giữ tại hiện trường, công an còn thu giữ được tại nơi ở của Nở 11 gói heroin khác, tổng cộng là 0,7408 gam. Khai trước tòa, Nở cho biết: “Trong một lần dọn dẹp tủ áo quần cho con trai, bị cáo phát hiện trong tủ có chứa nhiều gói nhỏ chứa bột màu trắng.

Bị cáo nghĩ đó là ma túy của Tiến (con trai bị cáo) vì nói từng nghiện ma túy, hiện đang bị tạm giam do trộm cắp tài sản. Hôm bị cáo lên thăm con trai tại trại giam, hỏi về những gói bột đó thì cháu nói đó là ma túy. Nó nói với bị cáo hãy vứt những gói đó đi kẻo để trong nhà sẽ vương lấy tội.

Thế nhưng, bị cáo “tiếc” nên đã không vứt mà mang đi bán cho người khác”. Lý giải về quá trình liên lạc và bán ma túy cho Tèo, Nở khai: “Sau khi Tiến bị bắt, công an đã trả lại chiếc điện thoại của Tiến cho gia đình. Bị cáo đã cất ở đầu giường.

Mấy hôm sau thì thấy có người gọi vào số máy của Tiến và hỏi còn hàng không? Bị cáo hỏi ai vậy thì bên kia trả lời là Tèo. Đoán được ý muốn mua ma túy của Tèo nên bị cáo đã làm liều, để có tiền mua đồ lên thăm con trai…”.

Có mặt trong phiên xử, cụ bà H.T.C (mẹ chồng Nở) cho hay: “Cuộc sống của gia đình Nở khó khăn lắm. Chồng thì đạp xích lô, vợ phụ thợ nề để nuôi bốn đứa con ăn học. Đứa con trai thì đã bị bắt vì trộm cắp, giờ đến lượt mẹ cũng vào tù. Không biết nay mai mấy đứa nhỏ sẽ ra sao”.

Còn chị T (29 tuổi, hàng xóm của bị cáo) cũng tỏ vẻ ái ngại: “Thấy chị Nở bị bắt, ai cũng bất ngờ. Con trai đầu của chị ấy bị nghiện ma túy nhưng mãi sau ni chị ấy mới biết. Ai cũng nghĩ vì thương con, hoàn cảnh lại khó khăn nên chị ấy đã làm liều mà đi bán ma túy lấy tiền…”.

Nhìn về phía chồng và cô con gái út đang ngồi phía dưới trước khi nói lời sau cùng, Nở mếu máo: “Mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, giờ bị cáo đã biết hành vi phạm tội của mình. Hãy cho bị cáo cơ hội, bị cáo còn có con nhỏ…”.

Phan Nhung

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ban-ma-tuy-vi-tiec-cua-d25643.html