Bán kết World Cup 2014: "Cuộc họp thượng đỉnh" của bóng đá thế giới

Với sự góp mặt của Brasil, Đức, Argentina và Hà Lan, vòng bán kết World Cup 2014 hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn và kịch tính.

Arjen Robben (Hà Lan)

Đẳng cấp là mãi mãi

Vượt lên trên mọi sự hoài nghi, Brasil dù không hoa mỹ nhưng lại có trận đấu chắc chắn nhất từ đầu giải trước Colombia ở tứ kết. 2 bàn thắng của 2 hậu vệ cho thấy rằng, Selecao đang sở hữu những “nhân tố bí ẩn” có thể làm nên bất ngờ và cũng đầy biến hóa trong lối chơi.

Trong khi đó, ĐT Đức đã phần nào lấy lại được hình ảnh lì lợm của mình khi đối đầu với Pháp - một đội bóng giàu sức trẻ và cũng đang rất thăng hoa. Vươn lên dẫn bàn từ khá sớm, Đức đã thể hiện được lối chơi chắc chắn trong phòng ngự, sắc sảo trong tấn công khiến Pháp dù nỗ lực cũng không thể san bằng cách biệt mong manh. Nếu nắn nót hơn, “xe tăng” đã có thể rời sân với nhiều hơn 1 bàn thắng.

Lịch thi đấu vòng bán kết:

- 3h ngày 9/7, Brasil - Đức.

- 3h ngày 10/7, Argentina - Hà Lan.

Tuy nhiên, ấn tượng nhất ở vòng tứ kết phải là Argentina. Dù đứng đầu ở vòng bảng rồi đánh bại Thụy Sĩ tại vòng 1/8 nhưng rõ ràng Albiceleste không có được ý tưởng rõ ràng trong lối chơi. Những kết quả khả quan mà đại diện Nam Mỹ có được đều chủ yếu đến từ nỗ lực cá nhân của Messi. Thế nhưng, tại tứ kết lại là một Argentina hoàn toàn lột xác.

Với việc kéo Messi đá lùi như một cầu thủ kiến tạo ở giữa sân và đưa Demichelis cũng như Biglia vào sân ngay từ đầu, Albiceleste trở nên cân bằng hơn giữa công và thủ. Trước một ĐT Bỉ giàu sức trẻ, hàng thủ vốn mong manh của Argentina bỗng thi đấu như lên đồng trong khi trên hàng công dù không cần Messi nhưng Higuain và Di Maria vẫn luôn đặt khung thành Courtois trong tình trạng báo động.

So với 3 “ông kẹ” trên, Hà Lan chơi kém thuyết phục nhất khi phải nhờ tới loạt đấu súng mới loại được Costa Rica. Tuy nhiên, nên nhớ Costa Rica là hiện tượng ở World Cup 2014 và luôn chơi bóng với trạng thái tinh thần cũng như thể lực sung mãn nhất. Đừng quên Uruguay, Italia đã thất bại như nào dưới tay thầy trò HLV Pinto.

Hà Lan chẳng hề khinh địch khi chơi chắc và chờ cơ hội nhưng trong một ngày vô duyên của các chân sút cộng với việc thiếu một chút may mắn, đội bóng áo cam đã phải chờ tới loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Bỏ qua tất cả, điều quan trọng nhất là Hà Lan đã có được tấm vé vào vòng bán kết.

Vòng đấu của 10 chiếc cúp

Chỉ cần nhìn vào 4 cái tên: Đức, Brasil, Argentina và Hà Lan, người hâm mộ đã có thể hình dung ra một vòng bán kết đầy khốc liệt. Vì 4 đội bóng này đang sở hữu đại đa số những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá thế giới đương đại. Nếu như Brasil có Neymar, T.Silva, Luiz, Oscar thì Argentina có Messi, Higuain, Aguero, Di Maria. Những Robben, Van Persie của Hà Lan hay Đức có Schweinsteiger, Gotze, Laham và Neuer cũng đều là những người xuất sắc nhất, nhì ở vị trí của mình.

Chỉ dựa vào yếu tố lực lượng cũng đã đủ hình dung được 2 trận đấu ở bán kết sẽ hấp dẫn đến nhường nào. Trong khi đó, cả 4 cái tên góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất đều là những “bắc đẩu” của bóng đá thế giới cùng một truyền thống hào hùng. Chỉ duy nhất Hà Lan chưa có vinh dự được nâng cao chiếc cúp vàng VĐTG (nhưng cũng có 3 lần vào tới trận chung kết) còn 3 cái tên còn lại đã có tổng cộng 10 lần vô địch World Cup (Brasil 5 lần, Đức 3 lần và Argentina 2 lần). Như vậy, có thể nói vòng bán kết World Cup 2014 đã hội tụ tinh hoa của hơn ½ chiều dài lịch sử giải đấu danh giá nhất hành tinh.

Hữu Hiệp

Nguồn Giao Thông: http://giaothongvantai.com.vn/thethao-giaitri/world-cup-2014/201407/ban-ket-world-cup-2014-cuoc-hop-thuong-dinh-cua-bong-da-the-gioi-506169/