Bán kết AFF Cup: Việt Nam - Indonesia: 17 năm dài chờ chiến thắng!

Chiều nay 3.12, trận bán kết đầu tiên của giải AFF Cup 2016 sẽ diễn ra trên sân Pakansari, Bogor giữa đội chủ nhà Indonesia và tuyển VN. Chưa bao giờ người hâm mộ Việt Nam mong chờ đội tuyển sẽ tìm lại chiến thắng trước Indonesia sau 17 năm dài như hiện tại.

Con số gần hai thập kỷ luôn để thua một đội bóng của đội tuyển Việt Nam xem ra quá dài. Nhìn lại hành trình 17 năm đều thất bại trước đội bóng xứ vạn đạo làm cho người hôm mộ càng khát khao chiến thắng để đòi lại món nợ này.

Thực tế hiện tại, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đang được đánh giá cao hơn nhưng nhìn lại những con số thống kê trong quá khứ thì lại không nghiêng về ĐT Việt Nam. Lần chiến thắng gần đây nhất của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia diễn ra từ năm 1999, tại SEA Games 20 ở Brunei. Kể từ đó, đội bóng Sao Vàng chỉ hòa và thua trước Indonesia tại các trận chính thức và giao hữu.

Trận giao hữu lượt về, VN có chiến thắng 3-2 trước Indonesia. Ảnh Tuấn Tú

Tuy nhiên, trong năm 2016 này, chẳng biết duyên nợ hay một sự trùng hợp mà cả hai đội có trận giao hữu "lượt đi- lượt về" như ở bán kết này. Ở hai trận giao hữu này, tuyên Việt Nam mới giành chiến thắng trên sân nhà (3-2) và hòa trên sân khách (2-2). Liệu rằng, kết quả này sẽ lặp lại ở trận bán kết chiều này?

Dù rằng được đánh giá cao hơn nhưng tuyển Indonesia vẫn không là đội bóng dễ bắt nạt. Ngay cả HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng phải thừa nhận rằng đội bóng của ông thầy cũ càng chơi càng hay.

Tuyển Indonesia đã bước vào bán kết bằng cánh cửa hẹp nhưng điều đó lại chính là động lực để họ đi tiếp. Ngoài ra, sức nóng trên sân với sự có mặt của 30.000 khán giả cũng là một liều doping không kém cho tinh thần thi đấu đang vô cùng hưng phấn của họ.

Khán giả Indonesia rất cuồng nhiệt với bóng đá nước nhà

Xét về tương quan lực lượng, ngoài việc có đội hình đồng đều hơn và tốt hơn nhưng vẫn chưa chắc được thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có được chiến thắng hoặc cầm hòa trên sân khách. Trong trận bán kết chiều nay, Indo vắng mặt cặp trung vệ Yanto Basna và Fachrudin Aryanto vì bị treo giò thì họ vẫn còn những cầu thủ rất tốt và thể lực sung mãn.

" Indonesia càng đá càng hay. Họ là mối đe dọa cho bất cứ ai. Indonesia đã vượt qua vòng bảng bằng một tinh thần đáng nể. Indonesia có nhiều mũi tấn công nguy hiểm mà chúng tôi phải cảnh giác như số 7 (Boaz Solossa), 21 (Andik Vermansah) và 8 (Stefano Lilipaly).

Không những thế, hàng hậu vệ của họ cũng có tốc độ và khéo léo thường xuyên lên tham gia tấn công. Xem lại các trận vòng bảng của Indo, có thể thấy lối chơi tấn công của họ rất đa dạng.

Chúng tôi phải cố gắng hạn chế. Ngoài ra, việc thiếu hậu vệ Đình Luật (bị thẻ đỏ) cũng không làm ảnh hưởng đến lối chơi của chúng tôi. Chúng tôi có 23 cầu thủ để đá.", HLV Nguyễn Hữu Thắng phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu.

HLV Nguyễn Hữu Thắng trong cuộc họp báo trước trận đấu

Ở phía còn lại, cựu HLV tuyển VN cũng đánh giá rất cao đoàn quân của học trò cũ của mình. "Việt Nam đang chơi rất hay, họ là đội bóng mạnh trong khu vực, chỉ sau Thái Lan. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chơi hết mình và sẽ lấy tấn công để giành chiến thắng", chiến lược gia người Áo phát biểu.

Trận bán kết lượt đi giữa tuyển VN và Indonesia sẽ diễn ra lúc 19g tối nay ngày 3.12. Báo Một Thế Giới sẽ trực tiếp để phục vụ bạn đọc.

Chiêu Dương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/ban-ket-aff-cup-viet-nam-indonesia-17-nam-dai-cho-chien-thang-49998.html