Bạn gái thực tập xa, cô em liên tục nhắn tin, gọi điện, rủ đi chơi... đòi tôi ôm ấp

Bạn gái đi thực tập xa cô em gái cứ nhắn tin với em. Cô bé kể cho em rất nhiều chuyện từ học hành ở lớp, yêu đương, chia tay. Có hôm cô ấy uống rượu say gọi em đến đón, rồi chui vào lòng em.

Phununews thân mến!

Em năm nay 23 tuổi, mới ra trường. Em có một cô bạn gái, bọn em bắt đầu yêu từ hồi mới là sinh viên và đến nay là năm thứ 4. Thời gian gần đây bạn gái em thực tập ở xa, thỉnh thoảng bọn em mới được gặp mặt. Có mấy lần nhà cô ấy bị hỏng tủ lạnh, mất nước máy bơm (em gái cô ấy và cô ấy ở chung nhưng cô em không biết làm gì cả) nên cô ấy gọi điện nhờ em qua xem.

Em cảm thấy hơi chột dạ nên từ đấy về sau hay tránh mặt và ít trả lời tin nhắn của cô em gái (ảnh minh họa)

Lúc đầu tất cả bọn em đều rất vô tư. Chính em là người cho em gái cô ấy số điện thoại của mình và dặn “nhà có vấn đề gì thì em trực tiếp gọi cho anh, không phải qua chị nữa”. Em sợ bạn gái em thêm lo. Nhưng sau đó cô em gái cứ nhắn tin với em, nhất là vào buổi đêm cứ khoảng 9- 10 giờ là cô bé lại í ới. Qua bạn gái em biết cô bé này tính nhõng nhẽo, yếu đuối. Cô chị rất thương và lo lắng cho cô em nên em cũng hay trả lời tin, động viên, chia sẻ các kiểu. Cô bé kể cho em rất nhiều chuyện từ học hành ở lớp, yêu đương, chia tay… Có hôm cô ấy uống rượu say gọi em đến đón, rồi chui vào lòng em khóc, ôm chặt nhất định không buông tay ra.

Em cảm thấy hơi chột dạ nên từ đấy về sau hay tránh mặt và ít trả lời tin nhắn. Cô bé hờn dỗi, trách móc em liên tục, còn nói với bạn gái em là “hình như anh ấy có nguời khác” nên thay đổi không quan tâm đến chị em cô. Em rất lo, khó xử và không biết phải giải thích thế nào với người yêu nữa.

Độc giả: Nguyễn Cao Cường

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/ban-gai-thuc-tap-xa-co-em-lien-tuc-nhan-tin-goi-dien-ru-di-choi-doi-toi-om-ap-222608/