Bạn gái đòi 2 triệu làm sinh nhật, chàng trai đành chạy theo cuốc nữa kiếm thêm

Sinh nhật Lan sắp đến, Hải cũng đã biết ngày đó và dự định tổ chức sinh nhật cho Lan. Nhưng đến sát ngày thì Hải có việc bận đột xuất, mẹ ở quê bệnh nên Hải gửi hết tiền về nhà.

Hải tuy không có điều kiện nhưng yêu thương, chiều chuộng Lan vô cùng. Tiền kiếm được bao nhiêu, chỉ cần Lan nói Lan thích, Hải sẵn sàng bỏ nó ra mua cho Lan.

Bởi tự bản thân Hải cũng hiểu một chàng trai không có điều kiện như Hải, được một cô gái xinh đẹp như Lan yêu thương thì Hải cũng hiểu mình phải làm gì tốt nhất cho Lan, bù đắp cho Lan những thiệt thòi mà Lan phải chịu rồi.

Về phía Lan, Lan cũng đã thấm nhuần cái câu thà yêu người có nghèo nhưng người ta chân thành, hết lòng với mình, có gì cũng nhớ đến mình đầu tiên, như vậy còn hơn khối cô chọn anh giàu có mà anh ta suốt ngày chỉ lo giữ của, không lo lắng gì cho mình.

Nhưng bản thân con gái vốn ích kỉ, thêm chút tham lam, có được rồi lại muốn có nhiều hơn nữa và không muốn dừng lại. Còn Hải, càng yêu Lan lại càng chiều Lan nên mới xảy ra câu chuyện đáng buồn ngày hôm đó.

Sinh nhật Lan sắp đến, Hải cũng đã biết ngày đó và dự định tổ chức sinh nhật cho Lan. Nhưng đến sát ngày thì Hải có việc bận đột xuất, mẹ ở quê bệnh nên Hải gửi hết tiền về nhà. Hải cũng mới lấy lương, bạn bè cũng không khá giả nên chẳng vay mượn được. Đúng lúc ấy thì Lan:

– Anh hứa cho em 2 triệu làm sinh nhật rồi cơ mà. Sao giờ anh lại nuốt lời chứ. Em mời hết bạn bè rồi. Không có tiền thì phải làm sao đây?

Thấy Hải tỏ ra lúng túng, Lan bù lu bù loa lên, khóc lóc, giận dỗi.(Ảnh minh họa)

Thấy Hải tỏ ra lúng túng, Lan bù lu bù loa lên, khóc lóc, giận dỗi. Mà tự bản thân Hải cũng thấy có lỗi nên Hải đã quyết định, dù bằng mọi giá cũng phải có được 2 triệu sớm nhất cho Lan.

Được bạn bè giới thiệu cho đi ship hàng đêm, Hải đồng ý ngay. Tuy có chút nguy hiểm nhưng chỉ cần cẩn thận một chút mà Hải cũng kiếm được ngay số tiền mình muốn nên Hải đồng ý ngay. Hải đâu có ngờ…

Vừa nhận làm Hải đã có ngay đơn đầu tiên. Khá là hậu hĩnh khi được trả tận 500 ngàn nên Hải đồng ý đi ngay. Hàng không có trong tay nhưng người thuê ship nói chỉ cần Hải đến đó, người ta sẽ đưa đồ. Tự nhiên Hải thấy lo lắng, đi ship hàng đêm, không biết trước mặt hàng. Nhưng đã nhận lời rồi thì Hải nhất định phải làm bằng được thì thôi.

Chỉnh lại trang phục, Hải gõ cửa. Người ra mở cửa là một người phụ nữ tuổi trung niên. Nhưng thay vì hỏi Hải có phải nhân viên ship hàng không thì bà ta lại nhìn Hải bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Chị ta đon đả mời Hải vào nhà, tay không ngừng chạm vào người Hải.

– Chị ơi, chị cần ship hàng gì đi ạ! – Hải ngập ngừng

– Em cứ ngồi đây chơi với chị một lúc đã, làm gì mà vội.

– Dạ thôi em xin phép chị, cũng đêm khuya rồi. Nếu chị chưa muốn đưa đồ thì để mai em đến cũng được ạ!

Dứt lời Hải cũng bước đi luôn, mặc cho chị ta sau lưng mắng chửi Hải là kẻ đần. (Ảnh minh họa)

Trong Hải có dự cảm không lành nên Hải muốn cáo lui luôn. Ai ngờ:

– Thế này nhé, chị đang cần một đứa con, nếu em giúp chị, chị sẽ thanh toán cho em 20 triệu. Nhìn em là chị ưng rồi. Em cũng có mất mát gì đâu, chỉ phí có tý sức.

Hải sững sờ. Hóa ra chị ta gọi Hải đến không phải để ship hàng mà là để làm cái chuyện động trời này ư? 20 triệu, số tiền lớn gấp 10 lần số tiền Hải đang cần. Mà chị ta cũng nói đúng, Hải đâu có mất gì. Nhưng…

Hải là đàn ông con trai, lại đi dựa vào cái việc này để kiếm tiền thì hèn mạt quá. Cho dù Hải có đang cần tiền thật. Hơn nữa, thế này thì có khác gì Hải đang phản bội Lan đâu. Số tiền 2 triệu kia, Hải sẽ quyết tâm kiếm ra bằng sức của mình. Hải nhìn chị ta rồi cười mỉm:

– Em xin lỗi, em phải về rồi, bạn gái em đang đợi!

Dứt lời Hải cũng bước đi luôn, mặc cho chị ta sau lưng mắng chửi Hải là kẻ đần, kẻ ngu, có tiền mà còn chê. Hải sẽ mang tất cả tình cảm của mình làm sinh nhật cho Lan, Hải tin Lan sẽ đồng ý mà thôi. Còn Lan, biết được chuyện Hải vì mình mà đi ship hàng đêm đã cảm thấy có lỗi với Hải vô cùng. Lan biết, thật khó mà tìm được người đàn ông tốt như Hải, Lan thay vì đòi hỏi vu vơ thì hãy học cách mà giữ lấy.

Linh Đan/ Theo Thể thao xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/ban-gai-doi-2-trieu-lam-sinh-nhat-chang-trai-danh-chay-theo-cuoc-nua-kiem-them-214008/