Bạn có nhận ra, rất nhiều năm qua, mình chưa từng có nổi một ước mơ?

Ước mơ và hoài bão của con người là vô cùng vô tận, nhưng đừng ngại, cứ ước mơ đi vì có ai đánh thuế giấc mơ bao giờ...

Tuổi trẻ luôn sôi nổi, bận rộn với thế giới xung quanh họ. Họ làm tất cả mọi việc một cách nhiệt tình nhưng lại không biết mình đang làm vì mục đích gì. Để rồi một ngày nhận ra, mình không có nổi một hoài bão, một ước mơ để theo đuổi. Làm người, ai cũng nên có một ước mơ dù là giấc mơ nhỏ nhoi. Bởi đó chính là động lực, là niềm tin giúp chúng ta hành động mạnh mẽ và đúng đắn hơn trong cuộc sống. Chỉ khi đặt ra mục tiêu, chúng ta mới có thể làm được những điều phi thường... Kẻ khốn cùng nhất trên thế giới này không phải là kẻ không có một đồng xu dính túi, mà là kẻ không có nổi một ước mơ...

Nhưng cũng đừng chỉ ước mơ rồi cứ ngồi đó chờ cơ hôi. Vì cơ hội chẳng đến với người không đứng lên và hành động. Có ai mang sung đến miệng một người lười biếng? Nếu bạn muốn biến ước thành hiện thực, điều đầu tiên bạn cần phải làm là thức dậy. Thức dậy tâm hồn, thức dậy con người mình. Đừng ngủ vùi trong những đống chăn, lười nhác và dễ dãi với bản thân. Cứ làm đi, thất bại rồi sẽ lại đứng lên. Bởi trên đời, đâu có mấy ai thành công ngay từ khi bắt đầu...

Nên nhớ, hãy chính là bạn, hãy là người mà bạn đang đối diện. Đừng so sánh mình với ai hết, cũng đừng nghĩ, mình kém cỏi hơn người ta, mình không thể làm được như họ. Chưa bắt đầu sao sợ thua cuộc. Sợ hãi chính là thuốc độc giết chết sự thành công. Cũng đừng nghĩ mình phải như người này, người nọ. Chỉ cần có ý chí, có quyết tâm, bạn cũng sẽ thành một người được ngưỡng mộ, được người khác nể trọng... Bắt ép mình theo một khuôn mẫu nào đó, cũng như gồng mình để giống một ai đó, hoàn toàn là suy nghĩ sai lầm...

Hãy là chính bạn, hãy yêu thương bản thân và đừng quên, bên cạnh còn có những người bạn. Bạn bè người sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia và giang vòng tay rộng lớn khi ta gặp khó khăn. Đừng bao giờ nghi ngờ tình bạn. Nếu họ có thể làm vài điều khiến bạn phật lòng, đừng vội phán xét. Vì con người ở trên đời có ai hoàn hảo đâu, bản thân mình cũng thừa khiếm khuyết. Giá trị của tình bạn là thứ mà ta phải dùng cả đời để nhận ra. Đừng đánh mất những người bạn tốt, vì họ sẽ góp rất nhiều công lao trên hành trình chinh phục ước mơ của chúng ta.

Và trên đời này, có một người luôn dõi theo chúng ta, dù ở đâu đi chăng nữa. Là người mà cả đời này chúng ta biết ơn, trân trọng, dù khó khăn hay vui sướng cũng luôn là người đầu tiên ta nhớ đến. Đó là mẹ, người phụ nữ của cuộc đời. Hãy là ước có ước mơ, nuôi dưỡng ước mơ và trở thành người con thành công để cha mẹ được tự hào.

Và nên nhớ một điều, không thể nào quên, đó là, hãy làm theo những lời mà bạn luôn khuyên nhủ người khác. Lời động viên, khích lệ dành cho những người thân, người bạn của bạn, chính là điều mà bạn cũng nên soi vào mình. Nói thì được, nhưng làm mới là việc khó.

Ước mơ đi, vì ngày mai cần có những hoài bão và thành công phải từ những mục đích rõ ràng, ở những con người dám hành động, dám thử thách và dám thất bại....

Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống, kinh nghiệm kinh doanh, làm giàu.

Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em.

Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân.

Theo Minh Nguyên/ Tổng hợp (Khám phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/eva-tam/ban-co-nhan-ra-rat-nhieu-nam-qua-minh-chua-tung-co-noi-mot-uoc-mo-c66a275006.html