Bắn chết tình địch dừng đèn đỏ: 3 con nhỏ bật khóc

Vụ việc Việt bắn chết người dừng đèn đỏ khiến nhiều người dân nơi Việt sinh sống bất ngờ.

Nạn nhân bị bắn khi dừng đèn đỏ là anh Nguyễn Văn Thiên (31 tuổi, làm nghề thợ sơn, trú ở xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa).

Nghi phạm bắn chết anh Thiên là Huỳnh Út Việt (33 tuổi, ngụ xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc).

Trưa ngày 25/6, trao đổi với phóng viên, Trưởng thôn 15 -xã Hàm Chính cho biết: "Vụ việc xảy ra khiến bản thân và những người dân địa phương không khỏi bất ngờ. Bản thân Việt và vợ đều là những người hiền lành ở địa phương, Việt cũng chưa có tiền án tiền sự gì cả, bố mẹ Việt cũng đều là người có công với cách mạng.

Trước đó vợ Việt có bỏ đi thì địa phương đều biết, nhưng cụ thể chị vợ có ngoại tình hay đi với người khác hay không thì không ai biết.

Trước lúc bỏ đi thì hai vợ chồng mới hay xảy ra mâu thuẫn, còn trước đó thì đầm ấm không có vấn đề gì cả".

Nghi can Huỳnh Út Việt được dẫn giải về nhà. Ảnh: VOV

Nói về hoàn cảnh gia đình Việt, Trưởng thôn kể, nhà Việt cũng bình thường chứ không quá khó khăn. Hiện mấy đứa nhỏ do ông bà nội chăm.

Trước khi vụ việc xảy ra tòa có triệu tập Việt để ly hôn nhưng không rõ là đã ly hôn chưa.

Nhận xét về người vợ và những nghi ngờ vợ Việt có người khác, vị Trưởng thôn nhận định:

"Chuyện vợ chồng Việt thì không ai rõ, nhưng vợ Việt ở địa phương là người làm ăn buôn bán, hay bán đồ ăn vặt cho học sinh. Chị ấy cũng chịu khó làm ăn chứ đâu có chơi bời gì.

Giờ vụ việc như vậy tôi cũng không biết vợ đã về nhà chăm sóc mấy đứa nhỏ chưa, nhưng tôi nghĩ chắc có về thì về thời gian sau chứ bây giờ chưa về.

Mấy ngày qua mấy đứa con cũng khóc".

Cùng ngày, một cán bộ công an xã chia sẻ thêm, hôm anh Việt đến đầu thú cũng khá bình tĩnh.

Hoàn cảnh anh Việt còn có 3 con còn nhỏ, trông rất là thương, từ sáng đến giờ khóc nheo nhóc hết ấy.

Huỳnh Út Việt tại cơ quan điều tra

Hiện tại mấy đứa con nhà anh Việt chắc chỉ có ông bà già chăm thôi, tôi cũng không rõ là mẹ các cháu có về chăm không?.

Như thông tin trước đó, Việt khai nhận giữa Việt và vợ có nảy sinh mâu thuẫn. Khoảng gần 3 tháng nay vợ Việt (cùng trú tại xã Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc), bỏ nhà ra Nha Trang (Khánh Hòa) để bán cà phê. Việt nhiều lần gọi điện thoại thậm chí ôm con ra năn nỉ vợ trở về nhưng không được.

Sau một thời gian theo dõi, Việt biết vợ đã có nhân tình ở Nha Trang nên ghen tuông. Việt biết được chỗ ở của vợ và nhân tình nên chiều ngày 23/6, Việt gửi con cho người thân rồi lấy khẩu súng tự chế bỏ vào ba lô chạy xe máy ra Khánh Hòa.

Đến sáng 24/6, theo dõi thấy anh Thiên chở vợ mình đến làm tiếp viên tại một quán cà phê ở thị trấn Diên Khánh quay về, Việt đã bám theo.

Khi nạn nhân dừng ở một chốt đèn, Việt liền áp sát và dùng súng tự chế nổ súng.

Vân Nhi

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ban-chet-tinh-dich-dung-den-do-3-con-nho-bat-khoc-3337968/