​'Bắn chậm là chết'

Xem xong loạt sút luân lưu giữa Đức và Ý, tôi liên tưởng đến một bộ phim cao bồi nổi tiếng của Mỹ - "Bắn chậm là chết" (The Quick and the Dead).

"Bắn chậm là chết"

Nhanh hay là chết? Chỉ cái tựa của bộ phim đã đủ mô tả về một khung cảnh cuộc sống luôn trong trạng thái nghẹt thở với cái chết luôn rình rập kề bên của những gã cao bồi miền viễn Tây nước Mỹ thời ấy.

Rạng sáng 3-7, có 18 gã cao bồi của châu Âu đã bước vào một loạt đấu súng cũng căng thẳng nhường ấy. Kết quả, 7 kẻ gục ngã. Không may cho Ý khi họ sở hữu 4 người và chấp nhận thất bại chung cuộc.

Hãy khoan bàn đến chuyện chiến thắng dành cho Đức liệu có xứng đáng hay không, bởi chúng ta đang nói về một loạt sút luân lưu phải trải qua cả thảy 9 lượt sút.

Đúng như những lời nhận định trước đó, gọi cuộc đấu giữa Đức và Ý là trận chung kết của bóng đá châu Âu thật chẳng sai chút nào.

Hai đội cân tài cân sức đến từng chút một trong chiến thuật, khả năng sút luân lưu, sự xuất sắc của hai thủ môn lẫn khả năng chịu đựng sức ép.

Schweinsteiger sút hỏng vì quá căng thẳng - Ảnh: REUTERS.

Không phải khi không mà sút luân lưu 11m trong bóng đá được ví von là "đấu súng". Nhìn khuôn mặt của 18 cầu thủ đã sút luân lưu trên sân Stade de Bordeaux rạng sáng 3-7, thêm vào hai thủ môn Neuer cùng Buffon là đủ rõ.

Nhiều người như thể đang đứng giữa ranh giới sống chết của cuộc đời. Đội trưởng của 2 đội, Schweinsteiger căng thẳng như muốn khóc, Buffon không dám nhìn lượt sút của đồng đội…

Trong cuộc đấu đó, quả thật "bắn chậm là chết". Ở đây tình huống không giống với những cuộc đấu súng, nơi hai đấu thủ cạnh tranh về tốc độ.

Những cầu thủ của Đức và Ý có quyền căn chỉnh bao lâu tùy thích. Nhưng cuộc đấu nghẹt thở vừa qua cho thấy một điều, căn chỉnh càng lâu thì càng… dễ sút hỏng.

Có thể xác định điều này khi xem kỹ loạt sút luân lưu.

Những người sút hỏng gồm Simone Zaza (được cho vào sân chỉ để sút luân lưu), nhấp liên tục và lâu đến… sốt ruột; Graziano Pelle, bày trò khiêu khích Neuer; Bastian Schweinsteiger, lấy đà hơi lâu so với đồng đội.

Và cả Bonucci, người đã sút thành công quả phạt đền gỡ hòa cho Ý nhưng bị Neuer đánh bại trong lần thứ hai đối mặt sau một pha nhấp bóng trước khi sút…

Đó đều là những cầu thủ cứng cựa nhất của hai đội được chọn cho 5 lượt sút đầu. Tỷ lệ thành công của loạt sút này chỉ là 40 % (4/10), quá thấp. Ngạc nhiên thay, 4 lượt sút sau có tỷ lệ thành công lên đến 7/8 khi chỉ mỗi mình Matteo Darmian là sút hỏng.

Cách khắc phục sức ép tâm lý của những cầu thủ này khá đơn giản, đá thật nhanh, gần như là nhắm mắt đá theo bản năng. Có lẽ điều này đã giúp họ thoát khỏi sự căng thẳng tâm lý.

Darmian, người sút hỏng quả cuối cùng khiến Ý bại trận cũng lấy đà hơi lâu. Trong một cuộc đấu căng thẳng đến vậy, tốt nhất có lẽ là đừng suy nghĩ gì nữa cả và cứ làm theo bản năng. Bắn chậm là chết…

Loạt sút luân lưu nghẹt thở chính là tiêu biểu cho một trận đấu cân tài cân sức đến tột cùng giữa Đức và Ý rạng sáng qua.

Nuối tiếc cho người Ý hay khen ngợi tinh thần người Đức, hai suy nghĩ đó có thể dung hợp cùng nhau sau một trận cầu xứng danh là "chung kết châu Âu".

Ngoài ra, HLV Low có lẽ nên rút kinh nghiệm trong việc tuyển người sút luân lưu sau này. Đội trưởng Schweinsteiger nên được chừa lại sau cùng với biểu hiện quá kém cỏi vừa qua.

Đứng trước cơ hội kết thúc trận đấu, mặt Schweinsteiger tái mét đến tội nghiệp và rồi… sút thẳng lên trời.

theo Tuổi trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/ban-cham-la-chet-20160703102247266.htm