Bài thuốc quý chữa khỏi bệnh xơ gan cổ trướng của bà lang xứ Mường

Kế thừa và phát huy bài thuốc gia truyền của dòng tộc, lương y Nguyễn Thị Nga đã giúp hàng nghìn người chữa được những căn bệnh về gan, trong đó, có rất nhiều bệnh nhân trong thời kỳ cấp của viêm gan A, viêm gan B, C, xơ gan, xơ gan cổ trướng, mỡ gan … đã ' trở về từ cõi chết ''nhờ bài thuốc gia truyền nhiều đời của dòng tộc.

Lương y Nguyễn Thị Nga đang bắt mạch cho một bệnh nhân nam

Lương y Nguyễn Thị Nga đang bắt mạch cho một bệnh nhân nam

Bài thuốc gia truyền 4 đời chữa bệnh xơ gan

Từ Hà Nội ngược theo Quốc lộ 6 về hướng Tây Bắc khoảng hơn 60km, chúng tôi dừng chân trước cửa ngõ của huyện Kim Bôi- Hòa Bình để tìm về gặp lương y Nguyễn Thị Nga- người đã được anh Trần Mạnh Hoàng- một bệnh nhân xơ gan cổ trướng nhắc tới trong bài chia sẻ chân thực của mình về hành trình chữa bệnh cho đến khi thành công nhờ bài thuốc hơn 400 năm tuổi của bà lang xứ mường này.

Phải mất gần 3km cuốc bộ trên con đường đất đỏ, ngoằn nghèo, khó đi chúng tôi mới tìm được đến ngôi nhà nhỏ của lương y Nguyễn Thị Nga nằm trong một khu đất rộng với nhiều loại dược liệu quý hiếm, xanh tốt.

Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên chúng tôi, lương y Nguyễn Thị Nga xuất thân từ một gia đình có truyền thống bốc thuốc nam chữa bệnh xơ gan thuộc Hà Tây cũ. Cụ thân sinh của lương y Nga cũng là một lương y nổi tiếng khắp vùng với biệt tài chữa các bệnh về gan. Tiếng tăm của ông không chỉ người dân trong vùng biết đến mà còn lan ra khắp cả nước. Sẵn có được người cha, người thầy tâm huyết ngay trong gia đình, người phụ nữ này đã sớm học được rất nhiều kiến thức về y học cổ truyền nói chung, cách chữa bệnh gan hiệu quả nói riêng từ cha của mình.

Rất đông bệnh nhân đang xếp hàng chờ lương y Nga khám

Mang theo tấm bằng kỹ sư nông nghiệp xuất giá theo chồng. Những tưởng không được theo nghiệp thuốc vì là phận gái, nhưng bất ngờ thay sau khi gặp được bến đỗ của đời mình, lương y Nga mới trở thành một bà lang thực thụ. Bước chân theo chồng về Kim Bôi- Hòa Bình, Lương y Nga thực sự ngỡ ngàng khi gia đình chồng cũng làm về thuốc. Hằng năm, họ cung cấp nguyên liệu làm thuốc là các thảo dược quý hiếm cho hàng trăm cơ ở bán thuốc nam khắp cả nước. Tận dụng những thế mạnh hiếm có của “cái nôi” chuyên về thuốc Nam đã khiến lương y Nga nung nấu ý định nối nghiệp cụ thân sinh.

Cái duyên đến với nghề thuốc của lương y Nguyễn Thị Nga thực sự bắt đầu khi trong bản có người mắc bệnh xơ gan. Chị là Vi Thị Thúy(42 tuổi), trong một lần đến khám miễn phí do đội tình nguyện của các bác sĩ trẻ trong tỉnh tổ chức, chị Thúy được chuẩn đoán đang mắc xơ gan giai đoạn đầu, trước đó chị thường xuyên thấy mệt mỏi, sợ mỡ, da vàng,…. Nhưng vì gia đình quá nghèo không đủ kinh phí để đến bệnh viện theo hết các liệu trình chữa trị nên chị Thúy đành nằm nhà chờ tử thần ghé thăm. Không thể thấy chết không cứu, lương y Nga quyết định mang những gì đã được cha đẻ của mình truyền dạy để bốc thuốc chữa gan cho người người phụ nữ kém may mắn này.

Lương y Nguyễn Thị Nga và kho thuốc nam khổng lồ. Bài thuốc chữa bệnh gan của lương y Nga là sự kết hợp tinh tế của hơn 30 loại thảo dược quý

Sau 3 tháng điều trị bằng bài thuốc gia truyền bốn đời của lương y Nguyễn Thị Nga, sức khỏe của chị Thúy dần ổn định trở lại. Cho đến nay đã hơn 10 năm, chị Thúy vẫn lao động hăng say, kinh tế gia đình dần vững trở lại. Cái ơn được cứu trong lúc sắp “chết chìm” khiến chị không bao giờ quên thăm hỏi lương y Nga mỗi khi có dịp. Cũng từ đó, tiếng tăm về bà lang xứ Mường với biệt tài chữa bệnh xơ gan lan ra khắp nơi, lâu dần, những người mắc căn bệnh gan nguy hiểm này ở khắp nơi tìm về nhà lương y Nga ngày một nhiều lên.

Hàng nghìn bệnh nhân xơ gan đã được chữa khỏi

Gặp chúng tôi tại nhà bà Nga, anh Trần Văn Chiến(45 tuổi, Bắc Ninh) cho biết, “Tôi bị xơ gan từ năm 2015 sau một lần kiểm tra sức khỏe tổng thể. Thảo nào trước đó tôi thường xuyên cảm thấy người mệt mỏi, chán ăn, da vàng đi trông thấy”. Được biết, anh Chiến đã đi rất nhiều nơi, dùng cả thuốc ngoại nhập của Đức do người nhà gửi về nhưng bệnh tình cũng không hề thuyên giảm.

Mãi đến 3/2016, tình cờ được chị Nguyễn Thị Hạnh (Hải Phòng) là bạn học cũ cũng chữa khỏi xơ gan cổ trướng cho chồng giới thiệu đến gặp lương y Nga tại Hòa Bình anh mới thực sự được “hồi sinh”. “Thuốc rất dễ uống, tôi không bị đầy bụng, khó tiêu hay nhiệt miệng giống như khi uống thuốc Tây trước kia nữa. Điều quan trọng nhất là sau 2 tháng sử dụng tôi vừa đi khám lại thì được các bác sĩ thông báo lá gan của tôi đã hoàn toàn lành lặn trở lại. Lần này tôi đến để lấy tiếp thuốc uống cho khỏi dứt điểm”, anh Chiến chia sẻ.

Ngồi ngay kế bên, khuôn mặt hốc hác với đôi mắt thâm quầng của chị Trần Thị Mơ(35 tuổi, Bắc Ninh) đã khiến chúng tôi không thể cầm lòng trước câu chuyện của chị và đứa con nhỏ bé bỏng, tội nghiệp. Vốn góa chồng từ sớm sau một vụ tai nạn lao động cách đây 5 năm, anh để lại cho chị đứa con thơ dại đang tuổi ăn học. Tai họa vẫn chưa hết “làm phiền” người phụ nữ xanh xao này khi mới đây chị bị ngất tại xưởng làm việc và được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu. Cũng qua lần khám sức khỏe này, chị Mơ được các bác sĩ thông báo đã mắc xơ gan ở giai đoạn hai. “Người tôi dạo đó thường xuyên mệt mỏi, da vàng, chân phù thũng nhưng lại giảm liền 3 kg. Bác sĩ thông báo tôi phải nhập viện điều trị gấp nhưng vì hoàn cảnh và kinh tế nên không đủ khả năng. May nhờ một người bà con từng chữa bệnh gan chỗ lương y Nga cho địa chỉ của lương y Nga nên tôi mới có cơ hội trở về với cuộc sống khỏe mạnh trước kia”. Chị Mơ cũng chia sẻ thêm lần này đến đây để cảm ơn bà lang xứ Mường và đưa mẹ của người chị dâu đang mắc xơ gan cổ trướng tới nhờ bà Nga cắt thuốc điều trị.

Cùng chung niềm hạnh phúc với anh Chiến, chị Mơ, bác Nguyễn Văn Sang(56 tuổi, Tuyên Quang) cũng góp vui với câu chuyện của chính mình. Mắc bệnh viêm gan B cách đây 3 năm, bác Sang thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, hay buồn nôn, sút cân nhanh chóng. Ngay sau khi phát hiện ra bệnh, gia đình bác đã đi khắp nơi tìm kiếm thuốc quý từ Nam ra Bắc, thậm chí còn dùng thuốc điều trị từ người bà con bên Nhật gửi về nhưng sức khỏe vẫn ngày một tệ đi. “Bất ngờ vào đầu năm 2016 tôi đọc được tin về lương y Nga trên báo với bài thuốc gia truyền 4 đời chữa bệnh xơ gan nên tìm tới.

Bệnh nhân lấy thuốc ra về

Sau 3 tháng sử dụng tôi đi kiểm tra lại thì các chỉ số men gan đã trở lại bình thường. Ngay bản thân tôi cũng thấy sức khỏe khá lên rất nhiều”. Khi được hỏi tại sao đã khỏi bệnh bác Sang vẫn có mặt tại nhà lương y Nga vào lần này? Chúng tôi mới chợt phát hiện ra bác là người rất cẩn thận và biết cách bảo vệ sức khỏe của mình. “Nghe theo lời khuyên của lương y Nga, tôi sẽ định kỳ thải độc cho gan để sức khỏe lá gan luôn được bảo vệ”, bác Sang nói thêm. Đó cũng là lý do cứ 6 tháng/lần bác Sang lặn lội lên tận Hòa Bình để lấy thuốc của người phụ nữ đa tài này.

Hàng trăm nghìn gói thuốc đã được lương y Nga tự tay đóng gói và chuyển phát nhanh qua đường bưu điện cho các bệnh nhân gan khắp cả nước

Chia sẻ với chúng tôi bài thuốc chữa bệnh gan, lương y Nga cho biết, bài thuốc chữa bệnh xơ gan của gia đình chị đã được thẩm định qua 4 đời, Đó là bài thuốc tổng hợp có quy tụ rất nhiều vị thuốc. Những vị thuốc đó đều có sẵn trên những cánh rừng nguyên sinh. Có vị thuốc là thân cây, có vị thuốc là củ cây. Để có được bài thuốc đó cha ông của lương y Nga đã phải học hỏi, nghiên cứu qua rất nhiều thế hệ. Khi chúng tôi gặng hỏi cụ thể những vị thuốc đó, lương y Nga chỉ thổ lộ một số vị như ( cây xạ đen, xạ vàng, cây chân chim, cây sồi…..chị bảo đó chỉ là một phần của bài thuốc chữa bệnh xơ gan. Kể cả chị có cung cấp tất cả các vị thuốc đó, người ngoài cũng không thể nào áp dụng chữa bệnh được. Để có thể chữa khỏi căn bệnh xơ gan phải có bí quyết gia truyền mà cha ông chị quy định không được tiết lộ ra ngoài.

Tòa soạn xin cung cấp số điện thoại của lương y Nguyễn Thị Nga để bạn đọc tiện liên lạc:
Điện Thoại: 0981.519.948 – 0936.222.759

PV

[mecloud]rsaUsrh9Jv[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/can-biet/y-te-suc-khoe/bai-thuoc-quy-chua-khoi-benh-xo-gan-co-truong-cua-ba-lang-a152845.html