Bài dự thi: Tuổi trẻ là tuổi đẹp, thanh xuân 'vàng' sẽ không đợi một ai

Hồ Tràm - những dư âm trong trẻo của một khoảng không gian yên bình. Nơi có sự giao hòa, cộng hưởng tuyệt vời của thiên nhiên tạo hóa...

Hồ Tràm (Vũng Tàu) là nơi tôi được sống trọn với cái khát khao muốn trải nghiệm và khám phá những vùng đất mới, nơi mà tôi được thỏa sức quẫy với lòng nhiệt huyết sôi nổi của cái tuổi 17 “ bẻ gảy sừng trâu”.

Hồ Tràm là một nơi như thế, nó cho tôi những kí ức đẹp, những dư âm thật sâu sắc về bức tranh nghệ thuật sống được dệt nên bằng những gam màu độc đáo, tinh tế, mang hơi thở căng tràn của sự sống.

Đặt chân xuống Hồ Tràm, tôi bước chầm chậm để cảm nhận cái nóng ấm của mặt đất, của bãi cát vàng được nhuộm lên mình những tia sáng lấp lánh. Rồi tôi nhắm mắt, dang cánh tay rộng như muốn ôm lấy cả nơi này. Tôi như hòa quyện mình vào không gian của gió và cát, của con người và thiên nhiên để rồi thấy thanh thản, thấy những lo toan nó trôi qua nhanh chóng.

Nhìn từ xa tôi như được mãn nhãn với khung cảnh nơi đây. Nó đẹp là một chuyện, mà còn là sự kết tinh của những con sóng vỗ mạn thuyền, của những tia nắng vàng mang hơi thở đầy sống động từ cha mặt trời, từ áng mây trôi bồng bềnh với những tạo hình nghệ thuật. Bên cạnh đó là màu xanh trong trẻo, dịu dàng của mây, của biển. Nó lôi cuốn, quyến rũ tôi và tôi đã thật sự bị lạc vào lưới tình của nó.

Hồ Tràm không chỉ là nơi tôi được sống với những trải nghiệm mới mà nó còn là nơi tôi được vui chơi, được giải trí thư giãn, được thưởng thức những món ăn ngon hòa vào câu ca, điệu hát, sự giao lưu nhiệt tình của mọi người. Tôi được thưởng thức món thịt nướng thơm ngon, được uống nước coca cola thật sảng khoái.

Khi đã ăn uống xong, tôi và các bạn lại có dịp quây quần bên nhau cùng truyện trò, tâm sự với nhau, kể cho nhau nghe những cảm nhận, những niềm vui trong cuộc sống. Và nhờ có không gian tĩnh lặng với gam màu xanh nhẹ nhàng của không gian nơi đây đã tạo nên một sự bình an, yên bình cho mọi người, cho những xúc cảm được bộc lộ chân thật hơn, cho những giấc ngủ trưa của chúng tôi được tròn giấc.

À mà quên, tôi lại quên mất chuyện tắm biển rồi. Nước biển nơi đây “mặn mà” lắm đấy, tôi sẽ không bao giờ quên hương vị ấy. Tắm biển, tôi như được sống lại những khoảnh khắc tuổi thơ và tôi thấy mình như con nít đang chơi đùa thỏa thích với biển trời. Ôi, một cảm giác thật tuyệt vời. Bạn biết không, tôi và các bạn tôi còn đại tiệc âm nhạc dưới nước nữa đấy. Chúng tôi bật nhạc lên rồi cùng nhau hòa vào từng giai điệu của nó. Chúng tôi nhảy, lăn xả hết mình trong làn nước trong xanh và đó chính là lúc tôi thấy mình muốn quên đi hết những phiền muộn để có thể giải tỏa mọi lo âu trong lòng.

Quả thật đây là một nơi tuyệt vời, một vùng đất đáng sống vì nó là sự kết tinh của nhiều yếu tố. Cảm ơn Hồ Tràm đã cho tôi một chuyền đi bổ ích và nhiều niềm vui đến như vậy. Tôi sẽ không bao giờ quên những dư âm trong trẻo của thiên nhiên, của con người, của những sự vật tuy gần gũi trong cuộc sống hằng ngày nhưng nó đã góp phần làm nên nét đẹp nơi đây, xin cảm ơn rất nhiều. Tôi đã có cho mình những trải nghiệm thật tuyệt vời mang đến cho tôi những xúc cảm mãnh liệt nhất. Vậy còn bạn thì sao, hãy đi nhiều nhé vì tuổi trẻ là tuổi đẹp, thanh xuân “vàng” sẽ không đợi một ai nếu bạn bỏ lỡ những cơ hội nên hãy đi du lịch nhé. Đi để biết, để chiêm nghiệm và để cảm nhận.

Những miền đất bạn đã đi qua đó, bạn đã ăn gì, chơi gì, làm gì, ở đâu … những kỷ niệm khó quên, chút dư âm còn đọng lại bạn hãy viết và gửi tham gia cuộc thi ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’ về hộp thư điện tử:

hoặccaccuocthi.phununews@gmail.com

>>>XEM THÊM:

Thể lệ cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’

Cao Lê Văn Thuận

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/bai-du-thi-tuoi-tre-la-tuoi-dep-thanh-xuan-vang-se-khong-doi-mot-ai-101165/