Bài 16: Phường Bạch Mai nhếch nhác phía sau những tấm biển “cấm”

Người đi bộ “dắt tay nhau” lưu thông dưới lòng đường, vỉa hè nhỏ thì các hàng quán thi nhau lấn chiếm. Đằng sau tấm biển “cấm” lấn chiếm lại là… lấn chiếm.

Bài 15: Phường Hoàng Liệt đang "phá vỡ" cảnh quan hồ Linh Đàm

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 16/06, tại một số tuyến phố chính của phường Bạch Mai, tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh, đậu đỗ xe khiến bộ mặt đô thị tại đây vô cùng nhếch nhác.

Điều gì phía sau biển cấm rất "to" này?

Cụ thể, tại phố Bạch Mai, UBND phường Bạch Mai đã lắp đặt hàng chục tấm biển cấm lấn chiếm vỉa hè, nhưng dường như nó không hề có tác dụng. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại đây vẫn đang diễn ra hàng ngày. Dọc 2 bên tuyến đường là dãy dài các phương tiện xếp ngổn ngang, các hàng quán bày xếp bàn ghế, ô dù, hàng hóa la liệt hết lối đi của người đi bộ. Đoạn giao cắt với phố Lê Thanh Nghị - Thanh Nhàn, tình trạng khách hàng đỗ xe “tràn lan” ở lòng đường xảy ra thường xuyên khiến giao thông qua đây luôn trong tình trạng lộn xộn. Vỉa hè bị lấn chiếm làm nơi bán hàng khiến cho người đi bộ không còn lối đi, không còn cách nào khác họ phải lưu thông dưới lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Dưới tấm biển "Xanh - Sạch - Đẹp" là thế này?

Tại phố Hồng Mai, bộ mặt đô thị tại tuyến phố này cũng vô cùng nhếc nhác, luộm thuộm. Vỉa hè, lòng đường nơi đây đang bị các hộ kinh doanh và tiểu thương chiếm dụng. Đi dọc tuyến phố, hai bên tuyến đường là dãy dài các sạp hàng chưng bày la liệt “các biển hiệu, ô dù phông bạt, hàng hóa, thực phẩm”.

Người đi bộ qua đây đúng là... "vượt qua thử thách"

Vào tầm xế chiều, ngay tại cổng bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương, một loạt hàng quán bày xếp bàn ghế ngổn ngang trên vỉa hè, thậm chí quán bia hơi tại đây còn ngang nhiên mở loa đài, tivi phục vụ người xem bóng đá. Cách đấy không xa, trụ sở UBND phường Bạch Mai cũng nằm ngay trên tuyến đường này, vi phạm diễn ra hàng ngày ngay trước mắt họ như vậy, nhưng dường như các lực lượng chức năng tại phường Bạch Mai như bị “bịt mắt”?.

Nhà văn hóa nơi tuyên truyền của phường Bạch Mai không biết đi đường nào vào?

Tại phố Tạ Quang Bửu, địa phận thuộc phường Bạch Mai, tình trạng “xẻ thịt” vỉa hè làm nơi kinh doanh hàng quán cũng diễn ra rất sôi động. Hai bên đường là dãy hàng ăn nối tiếp nhau từ trường THPT Thăng Long kéo ra đến ngã ba Bạch Mai. Do khu vực này có lượng lớn sinh viên ở trọ nên các hàng quán lúc nào cũng đông khách. Vỉa hè, lòng đường nơi đây được các hộ kinh doanh tranh nhau bày bán đủ các loại mặt hàng và từng mét vuông để xe khiến các phương tiện lưu thông qua đây hết sức khó khăn, đặc biệt là vào giờ cao điểm, họ đẩy người đi bộ phải cùng lưu thông với các phương tiện cơ giới.

Vỉa hè bày như trong "nhà"

Bác T.V.L, một người chạy xe ôm gần đó cho biết: “Vỉa hè ở đây có lẽ chỉ dành để làm nơi buôn bán, họ để xe cộ, hàng hóa hết cả vỉa hè như vậy nhưng chả mấy khi thấy công an phường ra nhắc nhở, xử lý”.

Tình trạng vi phạm trật tự đô thị tại phường Bạch Mai diễn ra từ lâu, không những gây mất mỹ quan đô thị và mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Vậy chính quyền sở tại liệu khi nào mới vào cuộc xử lý, lập lại trật tự trên địa bàn, trả lại bộ mặt đô thị sạch, đẹp như vốn có của nó?

Tuấn Anh - H.Nam

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/giao-thong-do-thi/bai-16-phuong-bach-mai-nhech-nhac-phia-sau-nhung-tam-bien-cam-112993