Bác sĩ Thần Chết

Vì sao Pornthip Rojanasunan được xem là phát ngôn viên của người chết?

Mắt xanh, môi đỏ, khuyên tai hầm hố, tóc nhuộm đỏ dựng ngược trên đầu, bác sĩ Pornthip Rojanasunan giống bà đồng bóng trong mắt người đối diện lần đầu gặp. Tuy nhiên, "trông mặt bắt hình dong" vẫn thường đưa lại kết quả sai. Đây là một minh chứng. Cuộc cách mạng DNA ở Thái Lan Phong cách ăn mặc khác người là một trong những lý do khiến Pornthip theo nghề khám nghiệm pháp y. Chị vốn là một người mê ngành y nhưng phần lớn bác sĩ ở Thái Lan đều ăn mặc chỉnh tề, cử chỉ đạo mạo. Lạc lõng với đám đông, Pornthip chuyển mối quan tâm sang lĩnh vực khác. Cũng là làm việc với bệnh nhân, nhưng chị chỉ quan tâm đến xác chết thay vì bệnh nhân sống. Pornthip giải thích: "Người chết chẳng thể bình phẩm gì về tôi, nên tôi thích thế nào thì mặc như thế ấy". Pornthip Rojanasunan Một lí do khác đưa Pornthip đến với nghề nghiệp lạ lùng này là từ một vụ sát hại dã man cách đây nhiều năm. Hơn 20 năm trước, một nữ sinh viên của chị bị bạn trai sát hại vì ghen tuông. Cậu ta cắt vụn thi thể của cô gái thành 168 mảnh để phi tang. Cảnh sát phát hiện dấu máu trên ô-tô của chàng trai nhưng chẳng thể làm gì hơn. Không muốn sự việc bị chìm trong quên lãng, oan ức cho người đã mất, bác sĩ Pornthip xin được lệnh khám nhà của kẻ tình nghi. Pornthip phát hiện vết máu trên sàn buồng tắm trong nhà bạn trai của cô gái. Sau khi xác định được đó là máu của nạn nhân, Pornthip tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, phần thi thể bị cắt vụn cũng được tìm thấy trong bể phốt vệ sinh. Vụ án được sáng tỏ, kẻ thủ ác bị pháp luật trừng trị. Thời điểm đó, vụ việc này là một hồi chuông cảnh tỉnh người Thái về tầm quan trọng của chứng cớ DNA. Người đàn bà đối đầu với cảnh sát Không cố ý, nhưng kể từ đó, Pornthip nhiều lần đối đầu với cảnh sát trong các vụ án. Phát hiện của chị thường đối lập hẳn với kết luận của họ, thậm chí vạch mặt những kẻ cố tình can thiệp. Có lẽ vì thế, người ta thường mang xác nạn nhân trong những vụ bí ẩn đến nhờ chị xét nghiệm. Ví dụ, một vụ liên quan đến cái chết của Hangthong Thammawattana, một nghị sĩ quốc hội giàu có và nổi tiếng ở Bangkok. Người ta phát hiện xác của ông trong phòng ngủ của em trai ông với một khẩu súng ngắn trong tay và vết đạn ở thái dương phải. Cảnh sát cho rằng người đàn ông hơn 50 tuổi này đã tự kết liễu đời mình. Bác sĩ Pornthip lại tin đây không phải là một vụ tự sát sau khi phát hiện Hangthong bị đánh mạnh vào đầu bằng một vật cứng. Chị nhận định: "Vị trí của cái xác, mẫu máu và khẩu súng đều chứng tỏ một điều, người đàn ông này bị giết chứ không phải tự sát". Trong quá trình điều tra vụ Hangthong, Pornthip nhận được nhiều cuộc gọi nặc danh từ một người đàn ông. Hắn cảnh báo chị phải ngừng theo đuổi vụ án này, nếu không "sáng mai sẽ bỏ mạng". Tuy nhiên, lời đe dọa này chẳng thể làm lung lay tinh thần một phụ nữ từng hai lần thoát khỏi bàn tay Thần Chết, chiến thắng bệnh ung thư ruột kết và tuyến giáp. Bác sĩ Adrian Linacre, một chuyên gia pháp y được mời từ Anh sang, cũng có kết luận tương tự. Sau khi điều tra, người em trai của nạn nhân, Noppadol Thammawattana, đã phải nhận tội âm mưu giết người. Tuy nhiên, không rõ vì sao hắn được tòa tha bổng, khiến báo chí Thái Lan một phen sục sôi. Vụ việc vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Quý bà Pornthip Sau khi khám nghiệm hơn 10.000 thi thể trong suốt quãng thời gian 30 năm, chuyên gia pháp y hàng đầu của Thái tin rằng linh hồn người đã khuất luôn sát cánh phù hộ cho chị. Bác sĩ 54 tuổi này nói đùa: "Họ muốn tôi làm hai việc. Thứ nhất là cái thiện ngành pháp y của Thái, thứ hai là thành lập một viện nghiên cứu các vụ mất tích ở Thái". Giữ lời hứa với các linh hồn của mình, Pornthip đơn thương độc mã đề nghị chính phủ Thái coi trọng ngành pháp y hơn. Chị cũng góp phần vào quá trình gầy dựng Viện Pháp y, trực thuộc Bộ Tư pháp, từ năm 2002. Năm 2003, nhà vua Thái Lan ghi nhận nỗ lực của Pornthip bằng danh hiệu Khunying, tương đương với "British Dame" của hoàng gia Anh. Ngoài những năm tháng giảng dạy tại Viện Ramathibodi của đại học Mahidol, chị còn trở thành ngôi sao sau thảm họa sóng thần xảy ra vào tháng 12-2004. Khoảng 5.400 người, phần lớn là khách du lịch, bỏ mạng tại Thái Lan. Ngay lập tức, chị tới hiện trường và chịu trách nhiệm xác định danh tính nạn nhân. Đây là một trong những vụ khám nghiệm pháp y lớn nhất thế giới. Bác sĩ Pornthip nhận xét: "Tôi rất muốn giúp người ta nhưng công việc trở nên khó khăn do thiếu các mối liên hệ. Bài học lớn nhất tôi rút ra từ vụ này là chúng ta cần có một cơ quan đặc biệt, đứng ra liên lạc với đại diện chính phủ các nước khi xảy ra thảm họa thiên nhiên. Luôn gặp trở ngại Thành tựu lớn mới nhất của bác sĩ Pornthip phải kể đến kho dữ liệu DNA ở miền Nam Thái Lan. Hàng nghìn người đã thiệt mạng trong các vụ xả súng, nổ bom xảy ra như cơm bữa. Cơ sở dữ liệu di truyền của Pornthip giúp chính quyền địa phương xác định được danh tính nạn nhân và đối tượng nghi vấn. Nhóm của chị chủ yếu làm việc với lực lượng quân đội vì cảnh sát hiếm khi chịu bắt tay hợp tác. Bác sĩ người Thái này khẳng định: "Các sĩ quan yêu cầu lính của họ không được trao đổi thông tin với tôi. Nhưng họ không thể ngăn tôi tiếp tục công việc của mình". Yaraee, con gái duy nhất của Pornthip không muốn mẹ mình lặn lội xuống miền Nam. Cô lo lắng cho sự an nguy của Pornthip nhưng chị chưa thể nghỉ ngơi chừng nào một viện quốc gia điều tra các vụ mất tích ra đời. Đó là mục tiêu tiếp theo của "bác sĩ Thần Chết", cũng là cách chị giữ lời hứa với những linh hồn của mình. Trong vòng năm đến mười năm, những xác vô danh tính sẽ được hỏa thiêu mà không ai tiến hành điều tra gì. Chị muốn thay đổi điều đó. Gặp xác chết nhiều hơn người sống, bác sĩ Pornthip đã học được nhiều từ cái chết. Chị chia sẻ: "Chúng ta không thể kiểm soát được cuộc sống của mình nên tôi luôn cố gắng để tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc. Có thể bạn không tin, nhưng tôi thấy mình làm việc với người chết hiệu quả hơn với người sống". "Nếu tôi phải làm việc với người sống, lúc nào tôi cũng lo lắng răng họ có thể chết. Với nghề pháp y, tôi có thể gạt bỏ mối bận tâm này khỏi đầu vì đằng nào bệnh nhân của tôi cũng đã qua đời". Câu nói ưa thích của chị là: "Tôi không muốn nghe theo mệnh lệnh của người khác một cách mù quáng. Tôi muốn tự đưa ra quyết định cho bản thân mình". Theo

Nguồn TTOL: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thegioi/399445/index.html