Bạc Liêu mùa phượng thắm

PNO - Mùa hè năm nay, phượng ở Bạc Liêu bất ngờ “được mùa”. Và, cái màu đỏ thắm rợp trời ấy đã thực sự hớp hồn khách phương xa đến thăm Bạc Liêu.

Phượng ven đường Không hiểu dân xứ Bạc Liêu trồng phượng từ lúc nào mà thị xã này lại nhiều phượng đến vậy. Ngay cửa ngõ vào thị xã đã thấy hàng hàng lớp lớp phượng nở bung khắp trời. Phượng không chỉ ở đường phố, công viên mà còn tràn vào các con hẻm nhỏ, phủ màu đỏ rực lên khắp nơi nơi. Lối vào một doanh trại quân đội Đẹp nhất là những cây phượng trên tuyến đường vào Vườn chim Bạc Liêu. Đây là những cây phượng non mới trồng 10 năm trở lại đây, cây đỏ rực, cây cam hồng, nối dài liên tiếp trông thật thích mắt. Cắt ngang con đường này, lối qua Gành Hào, Đông Hải cũng rợp trời hoa phượng với những cánh đỏ tươi hay cam thẫm xen lẫn những nụ non xanh nõn nà… Một cây phượng nơi cổng vào đền thờ Bác Cuối chuyến lữ hành, khi ghé thăm đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở huyện Vĩnh Lợi, chúng tôi cũng được chào đón một cách nồng hậu bằng màu phượng đỏ. Bên kia cầu, đối diện đền thờ Bác, một ngôi trường nhỏ thấp thoáng sau tán phượng già, trông thanh bình và xao xuyến lạ. Màu phượng thắm Màu của phượng tạo một ấn tượng khó phai cho mùa hè đất Bạc Liêu. Nhìn hoa ven đường, khi trên mương, lúc dưới ruộng hoặc lừng lững trước hiên nhà ai đó, bỗng dưng thương nhớ một thời với những câu thơ ngày xưa bạn mình chép vào lưu bút lúc chia tay: “Phượng gọi mùa sang hè rực rỡ, sân trường lưu luyến tiễn người đi…” Dẫu không còn áo trắng thư sinh, nhưng nhìn thấy phượng, nhất là phượng ở xứ Bạc Liêu mùa này, lòng quay quắt nhớ biết bao mùa cũ trường xưa… Nghi Anh

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/dulich/2010/Pages/bac-lieu-mua-phuong-tham.aspx