Bà ngoại của Bella: 'Tôi mong thằng bé được người ta nhận nuôi dưỡng và Bella được...'

Thường xuyên phải nghe những tin không tốt về người cháu của mình, bà Nầm (bà ngoại Bella) cùng nhiều người thân trong gia đình không khỏi buồn rầu. Ai cũng mong sớm tách được cháu bé khỏi mẹ, cho ai đó hiếm muộn nuôi thì cuộc đời cháu mới đỡ khổ hơn...

Liên quan đến clip Bella ngồi "chém gió" tiếng Anh và thản nhiên hút thuốc, phả khói vào mặt con trai mới 2 tháng tuổi khiến dư luận phẫn nộ, ngày 5/8, chúng tôi đã tìm về quê nhà của Bella, tên thật là Đoàn Thúy Hà (31 tuổi, ở xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Hai ngày qua, ngôi nhà nhỏ của bà Bùi Thị Nầm (87 tuổi, bà ngoại của Bella) thi thoảng lại có người hàng xóm hay con cháu trong nhà đến báo tin xem clip thấy cô hút thuốc phả khói vào mặt con.

Bà Nầm mệt mỏi khi nghe những tin không tốt về cháu gái.

Khi nghe những thông tin trên, bà Nầm không khỏi buồn rầu, thương cho thân phận đứa trẻ là chắt của mình. Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Nầm liên tục thở dài mỗi khi nhắc về Bella, cô cháu gái mang nhiều điều tiếng.

Theo bà Nầm, cách đây khoảng gần 1 tháng, Bella có đưa con về quê để làm giấy khai sinh và có để con trai ở nhà nhờ mọi người trông. "Nó về chỉ khoảng 2 tiếng thôi, gửi con cho các cháu trong nhà trông rồi lên xã làm giấy khai sinh. Về ăn bát cơm nguội sau đó vội vã ôm con đi. Tôi nói giờ có con rồi ở nhà cũ dọn dẹp sạch sẽ nuôi con nhưng nó không chịu, sau đó nhất định đòi đưa con đi", bà Nầm nói.

Chị Duyên cho biết, lúc bế con về nhà, biểu hiện của Bella có nhiều điều lạ

Theo chị Duyên, người nhà cũng khuyên Bella ở tạm ngôi nhà cũ chăm sóc cho con trai nhưng cô không chịu.

Tiếp lời bà Nầm, chị Nguyễn Thị Duyên (33 tuổi, em dâu họ của Bella) cho biết, thấy Bella ôm con lang thang khắp nơi trong khi vừa mới sinh, ngoài đường nắng gió, gia đình cũng khuyên ngăn ở nhà ở chăm con, mọi người sẽ đỡ đần nhưng Bella cũng không đồng ý.

Theo chị Duyên, khi về nhà, Bella không được khôn ngoan, tỉnh táo như bao người bình thường khác. "Chị ấy không cho bất kỳ ai đụng vào đồ của mình. Về làm giấy khai sinh xong bảo đói bụng dọn cơm ăn xong vứt xương khắp nhà. Điều lạ là tôi thấy cháu bé cứ ngủ suốt lo ngại không biết chị ấy có cho cháu uống thuốc ngủ hay gì không. Thằng bé hôm đó mới được khoảng 10 ngày tuổi nên cũng xanh xao", chị Duyên chia sẻ.

Bà Hằng kể về Bella.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Bùi Thị Hằng (87 tuổi, hàng xóm) cho biết, trước đây Bella nổi tiếng xinh gái, ngoan hiền, chăm chỉ trong xóm. Thế nhưng, sau khi đi làm một thời gian ngoài thành phố về, tính tình của cô thay đổi thất thường.

"Trước con bé chăm chỉ lắm, phụ giúp mẹ với bà cấy gặt lúa, chăm lo việc nhà và đồng ruộng. Thế nhưng, tính khí của nó thay đổi vài năm nay, rất hiếm khi về nhà", bà Hằng cho biết.

"Mong sớm tách được thằng bé khỏi Bella"

Nói về những clip Bella xuất hiện trên mạng, nhiều người thân trong gia đình thở dài. Bà Nầm chia sẻ: "Không hiểu sao nó lại làm vậy với con, tôi nghe mọi người bảo nó hút thuốc xong phả hơi vào mặt con. Thằng bé còn bé quá".

Quyết định xử phạt Bella vì không thắt dây an toàn cho con trên máy bay.

Cách đây ít ngày, Cảng vụ hàng không Miền Nam có gửi về cho gia đình bà Nầm quyết định về việc xử phạt Bella 2 triệu đồng vì không thắt dây an toàn cho con trên máy bay dù được các thành viên tổ bay nhắc nhở nhiều lần. Tuy nhiên, tôi mới nhận giấy để khi nào nó về thì đưa lại cho nó đi nộp phạt", bà Nầm chia sẻ.

Bà Nầm cho biết, giờ tuổi bà cũng cao, sức yếu, cuộc sống khó khăn không thể nuôi được cháu bé và cũng khó khuyên can được cháu ngoại của mình. Mong muốn lớn nhất của bà là gửi cháu bé cho một gia đình hiếm muộn nuôi dưỡng. Đồng thời có thể đưa Bella đi khám kiểm tra xem có mắc chứng bệnh nào về tâm lý hay không.

Hoàn cảnh ở quê nhà bà ngoại Bella rất khó khăn.

"Giờ ai trong gia đình tôi cũng mong tách được thằng bé khỏi mẹ nó rồi cho gia đình nào hiếm muộn nuôi dưỡng, chăm sóc thì cháu bé mới đỡ khổ. Chứ không cứ theo nó lang thang khắp nơi, mưa nắng thì cơ cực lắm", bà Nầm chia sẻ thêm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Kiến Quốc cho biết, Bella vẫn thuộc hộ khẩu ở địa phương. Tuy nhiên, người này đi một thời gian xong về nên chính quyền xã cũng gặp khó khăn trong công tác quản lý nhân khẩu.

"Vì chị này đi làm ăn xa nên phía xã cũng nắm chung thôi, giờ trong luật mới quy định, người dân chỉ cần mang chứng minh thư đi đăng ký tạm trú tạm vắng ở các nơi đều được nên chúng tôi cũng không nắm được chị ấy làm ăn ở đâu", ông Nam cho biết.

Chủ tịch UBND xã Kiến Quốc cũng nhận định qua tiếp xúc, ông và nhiều người cũng nhận thấy Bella có tính cách khác thường, có biểu hiện thần kinh. Tuy nhiên, đó mới là phán đoán của ông, phải đưa đi bệnh viện tâm thần kiểm tra mới biết chính xác.

Nói về những clip Bella xuất hiện trên mạng, mới đây nhất là clip cô hút thuốc sau đó phả vào mặt con trai mới 2 tháng tuổi, ông Nam cho biết, bản thân ông cũng có nắm sơ qua và không hài lòng về hành động trên. Theo ông Nam, phía xã Kiến Quốc luôn hỗ trợ hết mức cho người dân. Quan trọng nhất đó là việc người thân Bella có đưa cô đi khám để biết tình trạng sức khỏe của cô gái này thế nào hay không.

"Hôm trước cô ấy về làm giấy khai sinh cho con, chúng tôi cũng bảo cô ấy ở nhà rồi xây căn nhà nhỏ ở quê mẹ con sinh sống nhưng Bella không ở. Tôi cũng hay gặp mấy bà dì của Bella và mấy người em cũng khuyên bảo cô ấy ở quê nhưng cô ấy không chịu. Giờ bản thân cô ấy như thế thì nếu có giữ ở quê cũng khó", ông Nam chia sẻ thêm.

Theo Thời Đại

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/ba-ngoai-cua-bella-toi-mong-thang-be-duoc-nguoi-ta-nhan-nuoi-duong-va-bella-duoc-210360/