Bà mẹ ung thư cắt bỏ ngực chứng minh phụ nữ luôn đẹp

Một bà mẹ 52 tuổi đến từ Pontardawe, miền Nam xứ Wales đã quyết định chụp ảnh ngực trần sau khi cắt bỏ ngực để tìm lại chính mình.

Nhiếp ảnh gia Jai Eastwood bị mắc bệnh ung thư vú và đã trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn phần ngực vào hai năm trước.

Jai Eastwood táo bạo chụp ảnh ngực trần sau cuộc phẫu thuật ung thư

Sau khi phẫu thuật, bà mẹ ba con cảm thấy mình không còn sự hấp dẫn và thấy bản thân “giống như một cậu bé”. Tuy nhiên sau buổi chụp ảnh ngực trần, Jai thấy như đã tìm lại sự quyến rũ vốn có.

Bà mẹ ba con từng có thời gian mặc cảm vì không còn ngực

Nhưng sau khi tìm hiểu, Jai quyết định không thực hiện cấy ghép ngực giả

“Tôi cảm thấy mình lại hấp dẫn và nữ tính. Các bức ảnh như một lời nhắc nhở về những gì đã mất và bạn không thể giả vời rằng bộ ngực ngày xưa vẫn còn. Tôi từng thấy bản thân giống một cậu bé trong những năm đầu tiên sau khi phẫu thuật: không có tóc, không có ngực. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy tuyệt vời. Tôi cũng muốn những người phụ nữ từng cắt bỏ ngực hãy tự tin lên kể cả khi lựa chọn không độn ngực giả. Việc không có ngực chẳng có gì đáng sợ cả.”, Jai chia sẻ.

Nguyên nhân là vì Jai biết phải sử dụng bì lợn trong tái thiết ngực và thấy không thoải mái

Người phụ nữ 52 tuổi tiết lộ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào tháng 4/2014 sau khi phát hiện có một cục u bất thường trên ngực trái.

Không lâu sau đó, Jai đã có một cuộc phẫu thuật kéo dài sáu giờ đồng hồ tại bệnh viện Singleton, Swansea để loại bỏ hoàn toàn hai phần ngực trước khi tiến hành hóa trị trong vòng 4 tháng. Người phụ nữ từ chối xạ trị và cũng từ chối cấy ghép ngực giả sau khi phẫu thuật.

Thông qua bộ ảnh, Jai muốn truyền cảm hứng cho các chị em phụ nữ bị ung thư vú

Theo Dantri

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/ba-me-ung-thu-cat-bo-nguc-chung-minh-phu-nu-luon-dep-99636/