Bà mẹ đột nhiên có khiếu vẽ tranh sau khi u não phát triển

Abigail Barry, một bà mẹ nội trợ 43 tuổi người Mỹ đột nhiên có khiếu vẽ tranh sau khi u não lành tính lan rộng.

Trước đây, chị Abigail không hề thích thú và cũng không có năng khiếu trong việc vẽ vời, chị thậm chí chỉ có thể vẽ được người que: 'Tôi thực sự chưa từng vẽ tranh bao giờ, cảm thấy rất đơn điệu nhạt nhẽo. Sáu tháng trước, tôi tự dưng cực kì muốn vẽ và hiện tôi hoàn toàn đắm chìm vào thú vui này, có thể vẽ liên tục trong 6 tiếng mà không biết chán.'

Được biết, bà mẹ hai con này được chẩn đoán mắc u não tuần hoàn vào 5 năm trước, nhưng mới đây các bác sĩ đã phát hiện ra khối u có sự phát triển lan rộng ra xung quanh. Dù là khối u lành nhưng chị Abigail vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều đến thị lực và chức năng ngôn ngữ của cơ thể, ngoài ra còn thường xuyên cảm thấy đau đầu, mệt mỏi cùng hay quên.

Tuy nhiên, cũng rất có thể do sự phát triển này mà chị Abigail trở nên có thiên phú trong mỹ thuật, bởi vì khối u của chị ở gần phần não liên quan tới khả năng sáng tạo. Abigail cho biết bác sĩ thần kinh học chuyên điều trị bệnh cho chị đang tìm hiểu vấn đề sâu hơn để có kết luận một cách chính xác nhất.

Hiện chị Abigail đang cảm thấy rất vui vẻ vì vẽ tranh khiến chị thấy bản thân là người hữu dụng và rất được người thân cùng bạn bè xung quanh ủng hộ.

Một số bức tranh khác của chị:

Nghệ thuật vẽ tranh 3D quá đỉnh

Ngọc Anh Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/ba-me-dot-nhien-co-khieu-ve-tranh-sau-khi-u-nao-phat-trien.html