Bà mẹ 42 tuổi cố sinh thêm con thứ 20

Bà mẹ người Anh 14 tuổi đã sinh con đầu lòng, 41 tuổi lên chức bà ngoại. Ở tuổi 42, chị tiếp tục sinh đứa con thứ 20.

Chị Sue Radford, 42 tuổi, quen chồng mình, anh Noel, 45 tuổi, khi cả hai mới chỉ là những đứa trẻ. Hai người thân thiết từ bé, đều là trẻ được nhận nuôi từ khi mới ra đời. Họ dần nảy sinh tình cảm và quấn quýt bên nhau không rời. Năm 14 tuổi, Sue có bầu. Ở độ tuổi quá nhỏ, nhưng chị vẫn quyết định giữ lại cái thai. Kể từ đó cứ trung bình 17 tháng gia đình nhỏ lại có em bé chào đời.

Họ được mệnh danh là 'gia đình lớn nhất nước Anh' khi có tới 19 đứa con, con cả 27 tuổi, bé ít tuổi nhất mới hơn 1 tuổi. Đầu tháng 4 năm nay, Sue và chồng tiếp tục gây bất ngờ khi thông báo họ sắp chào đón thêm một thành viên mới.

Đây là gia đình lớn nhất nước Anh. Ảnh: The Sun.

Ngày 18/9 vừa qua, đứa con thứ 20 của đôi vợ chồng ở thị trấn Morecambe (Lancashire, Anh) cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui của cả gia đình.

Khi được hỏi tương lai có sinh thêm con nữa không, Sue cho biết sẽ dừng lại ở đây vì 20 là con số đẹp. 'Cái gì cũng phải có điểm dừng chứ. Chúng tôi nghĩ thế này là đủ rồi, giờ chỉ là cố gắng để có thể chăm sóc tốt và sống vui bên các con', ông bố Noel cho hay.

Chia sẻ trên The Sun năm 2016, hai vợ chồng cho biết mỗi sáng, 19 đứa con tiêu thụ hết 3 lít nước cam, 3 hộp ngũ cốc. Tiền thực phẩm mỗi tuần hết khoảng 300 bảng (9,5 triệu). Mỗi năm họ phải chi khoảng 30.000 bảng Anh (khoảng 950 triệu đồng) cho việc nuôi con.

Theo Mộc Miên/Vnexpress.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/ba-me-42-tuoi-co-sinh-them-con-thu-20.html