Bà mẹ 32 tuổi xin nghỉ làm để có thời gian làm đẹp 4 tiếng/ngày

“Đàn ông ai chẳng thích vợ tươi, vợ đẹp. Chăm ngoan không bằng trẻ trung, xinh xắn”, chị Hoàng Mai Thu - người gây sốt với chia sẻ “Đàn bà dại mới ngại tiêu tiền chồng” khẳng định.

Chị Hoàng Mai Thu, 32 tuổi, trở thành tâm điểm chú ý của chị em phụ nữ trên cộng đồng mạng với bài viết “Đàn bà dại mới ngại tiêu tiền chồng”. Câu chuyện bắt nguồn từ cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc của một người bạn thân thời trung học. Hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau và khi biết tin chồng của cô bạn có tình nhân bên ngoài, hờ hững và thờ ơ với vợ, khiến chị Thu cảm thấy bức xúc thay.

Chị Hoàng Mai Thu, 32 tuổi hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình

Sau khi bài viết đăng tải, bà mẹ 8x này nhận được “cơn mưa” bình luận từ độc giả, đặc biệt là hội chị em phụ nữ. Đa số các ý kiến đều đồng tình và ủng hộ quan điểm của chị. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với bà mẹ tuổi 32 xinh đẹp này.

- Chào Mai Thu, cảm xúc của chị như thế nào khi quan điểm của mình đưa ra nhận được hàng ngàn bình luận trên mạng xã hội?

Tôi bất ngờ lắm. Vì trước giờ, Facebook cá nhân chỉ dùng để chia sẻ những hình ảnh đời thường của mình thôi. Tôi tin rằng, chị em phụ nữ nào cũng có đầy ắp những tâm sự hoặc những câu chuyện chân thật như thế, chỉ có điều họ muốn nói ra hay không thôi. Giống như cô bạn của mình vậy, sống cam chịu tới nỗi nhận mọi uất ức làm của riêng, hôn nhân mà đau đơn như thế thì khác gì tù ngục.

Chị Thu cho rằng, phụ nữ thông minh sẽ kiểm soát chồng bằng sự khéo léo và quan tâm

- Công việc hiện tại của chị Thu là gì?

Sau khi sinh con, tôi không đi làm cố định nữa mà muốn dành thời gian cho gia đình cũng như nuôi dạy con gái thật tốt. Nhưng tôi không cho phép bản thân mình ỉ lại vào kinh tế của chồng nên học cách tự kinh doanh. Mặt hàng tôi đang thử sức là mỹ phẩm cao cấp Magic Skin. Đây là một thương hiệu của Việt Nam và hoàn toàn phù hợp với làn da, cơ địa của phụ nữ Việt. Tôi thấy, nhu cầu sử dụng mỹ phẩm của chị em phụ nữ là rất lớn. Hơn nữa, việc kinh doanh online cho phép tôi được làm chủ thời gian, thu nhập và sở thích.

Theo chị, phụ nữ hiện đại phải độc lập về kinh tế và biết yêu thương chính bản thân mình

- Vậy chắc là thu nhập của chị cao lắm phải không?

Không đâu. Tôi phải đầu tư nhiều đấy chứ, vì phải nhập hàng về liên tục với số lượng lớn, để khi khách hàng cần là có ngay. Nếu kinh doanh mà không chịu “ôm hàng” thì xác suất thành công ít lắm. Khách hàng bây giờ có nhiều lựa chọn và cũng khó tính hơn, cầu kỳ hơn người bán hàng phải luôn coi khách là “thượng đế”, khách cần mẫu mã nào là phải đáp ứng ngay. Thu nhập của tôi từ việc kinh doanh “online” đủ để tôi chi trả những khoản nhỏ trong sinh hoạt gia đình, thi thoảng mua tặng chồng một vài món đồ bất ngờ chẳng hạn.

Mẹ 8x xinh đẹp hạnh phúc bên con gái

- Chị nói “Đàn bà dại mới ngại tiêu tiền chồng”, thế chị có tiêu tiền của ông xã không?

Đó là quyền lợi của chị em phụ nữ mà. Tiền không dễ kiếm, và đã gắn bó với nhau, việc tiết kiệm cho nhau là lẽ đương nhiên, nhưng chị bạn của tôi thì lại dè xẻn quá mức, thậm chí phải dùng từ “hà tiện” ấy chứ, nên tôi mới đưa ra quan điểm đó. Phụ nữ, hy sinh cho đàn ông nhiều thứ, dành tuổi xuân để yêu, để chăm sóc con cái, để bếp núc và phụng dưỡng cha mẹ chồng, chẳng lẽ cô ấy lại không được quyền đòi hỏi sự chiều chuộng và chăm sóc đúng nghĩa hay sao?

- Theo chị, một người phụ nữ hiện đại cần hội tụ những yếu tố gì?

Tự lập, thương chồng chăm con và yêu chính bản thân mình.

Nhan sắc tuổi 32 căng đầy sức sống

- Yêu chính bản thân mình ư?

Đúng thế. Cá nhân tôi, chẳng sợ gì… chỉ sợ già. Tôi dành 4 tiếng mỗi ngày để tập gym, chơi thể thao và làm đẹp. Gặp tôi ở ngoài, chẳng ai nói tôi 32 tuổi cả. Tôi nghĩ, đó là thành quả của việc luôn biết giữ gìn dáng vóc cũng như làn da trong suốt nhiều năm qua của tôi. Phụ nữ, không sở hữu một ngoại hình quá xinh đẹp, thì cũng nên có được sự trẻ trung, khỏe khoắn. Tập gym và chơi thể thao, dù hơi “ngốn” thời gian mỗi ngày thật, nhưng nó mang đến cho tôi sự thư thái trong tinh thần và sức khỏe dẻo dai. Đấy là bí quyết “giữ chồng” của tôi.

Dành 4 tiếng mỗi ngày cho việc tập gym, chơi thể thao và chăm sóc làn da

- 4 tiếng mỗi ngày? Thế thời gian nào chị dành cho con và công việc nội trợ?

Đó là lý do tôi lựa chọn công việc kinh doanh online mà. Thu nhập không hề giảm sút mà thời gian và sự tự do lại có thêm rất nhiều. Tôi đi tập gym 1 tiếng mỗi sáng và chơi thể thao từ 16 giờ tới 18 giờ. Tôi trở về nhà và nấu ăn cho chồng con. Sau khi kèm con học bài và sắp xếp việc nhà xong xuôi, trước khi đi ngủ, tôi dành khoảng 45 phút để mát-xa da mặt, đắp mặt nạ, thoa kem dưỡng da… Tôi thấy nhiều người phản đối việc tôi chăm sóc bản thân quá nhiều như vậy, nhưng tôi nghĩ đó là sự đầu tư hữu ích đấy chứ. Tôi mà xấu xí hay ốm đau, thì chẳng phải trở thành vật cản hạnh phúc gia đình tôi sao.

Lựa chọn kinh doanh online để làm chủ thời gian và thu nhập

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này. Chúc chị luôn giữ được sự trẻ trung và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình!

Nguồn SaoOnline: http://saoonline.vn/lam-dep/ba-me-32-tuoi-xin-nghi-lam-de-co-thoi-gian-lam-dep-4-tiengngay-120242.html