Bà Lang Mường Lát nổi tiếng chữa vô sinh hiếm muộn

Bà Ton được mệnh danh là “mẹ của hàng trăm đứa con” vì đã cứu chữa được hàng nghìn ca vô sinh khi tìm đến bà như vị cứu cánh của những cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn...

Nằm cách trung tâm Hà Nội hơn 170km theo đường mòn Hồ Chí Minh, nên phải mất vài tiếng chạy xe ròng rã, tôi mới đặt chân đến Bản Hạ Sơn . Chỉ vừa bước đến đầu làng tôi đã ngửi thấy mùi sao thuốc bắc ngào ngạt phả ra từ các ngôi nhà quanh làng, có nhà cả sân chật cứng các vị thuốc bắc đang mang ra phơi nắng cho đỡ ẩm mốc.

Từ xa xưa, người Mường vốn được lưu truyền có rất nhiều bài thuốc nam độc đáo. Ngay khi còn nhỏ, bà Triệu Thị Ton đã được mẹ truyền dạy cho nhiều bài thuốc bí truyền của gia đình. Từ các bài thuốc chữa những căn bệnh thông thường như cảm cúm, viêm khớp, thoái hóa cột sống, đau gan, cho đến các bệnh phức tạp hơn như thai sản, thai lưu, băng huyết. Tuy vậy, để học được cách chữa trị bệnh vô sinh, bà Ton phải trải qua rất nhiều thời gian học tập, nghiên cứu mới tiếp thu được đầy đủ, trọn vẹn những gì mẹ bà truyền dạy.
Theo bà Ton, vô sinh do nhiều nguyên nhân, có thể từ vợ hoặc chồng, mỗi người lại có một căn nguyên khác nhau, phải căn cứ vào đó mới cắt thuốc cho người bệnh được. Bà nói: “Mỗi con người khi sinh ra đều mang thể trạng và tính chất của vùng đất nơi mình sống. Người phương Nam khác với người phương Bắc. Vì thế, các nguyên tắc chữa trị bệnh và các vị thuốc cũng khác nhau. Tất cả các vị trong bài thuốc gia truyền chữa vô sinh của gia đình tôi đều từ cỏ cây trên núi”.

Những Phụ nữ bị đau quặn ở vùng bụng, ra khí hư ở vùng kín, kinh nguyệt khô và không đều… cho uống thuốc trên đều lành bệnh. Bà Ton nhận định nguyên nhân của các triệu chứng này là do bị “sâu” buồng trứng. Phụ nữ mắc bệnh thường ốm yếu, da dẻ xanh vàng và khó có con.
Bà Ton cho biết, các trường hợp muộn con, khi uống thuốc của bà đều có thể khỏi bệnh và sau đó sinh nở bình thường. Nhiều trường hợp, vợ chồng cưới nhau hơn chục năm trời nhưng vẫn không thể có con. Khi đến với bà, chỉ sau 2 thang thuốc đã có thai và sau đó sinh được quý tử. Nhiều người dân ở bản Hạ Sơn cho biết, những cặp vợ chồng hiếm muộn ở bản Hạ Sơn sinh được con nhờ uống thuốc của bà Ton khá nhiều, tỷ lệ hiệu quả ước chừng trên 80%.
Tiếp chúng tôi Bà nói: Trong số những người được Bà Ton chữa trị thành công phải kể đến gia đình Anh Anh ở Đắc Lắc, đt: 0966824295. Cả gia đình có ơn rất lớn đối với bà Ton. Vợ chồng chị uống xong giờ đã có con như ý. Chị Thuần ở Quan Hóa sđt: 01658088935 sau 2 năm lập gia đình không có con do tắc vòi trứng và kinh nguyệt không đều nay nhờ uống thuốc của bà đã sinh con trai đầu lòng năm nay đã 2 tuổi. Từ đó các anh chị uống thuốc mẹ xong đã giới thiệu cho nhiều người vô sinh hiếm muộn khác đến với mẹ Ton và đều có con sau khi uống thuốc.
Gia đình Cô Chày người trong làng(sđt:01684650186) chia sẻ: “Vợ chồng cô cũng đã từng có một đứa con, giờ muốn đẻ thêm đứa nữa mãi mà không được, sau đó vợ chồng cô đã đi khám tại bệnh viện tỉnh để biết nguyên nhân vì sao không đẻ được nữa thì BS cho biết do chồng cô bị tinh trùng yếu, còn cô kinh nguyệt không đều, kèm theo tắc vòi trứng” sau khi biết được nguyên nhân bệnh tình vợ chồng cô trở về nhà và sang nhờ bà Lĩu bốc thuốc chữa trị. Uống thuốc trong vòng 3 tháng cả hai vợ chồng cô đã có tin vui, bây giờ đứa con gái thứ hai của gia đình cô cũng đã 8 tuổi.
Năm 2006 có một người quen của chồng tên là Hoàng Văn Dũng ở xã Quảng Hưng, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, lấy vợ đã được bốn năm chưa có con nghe chồng bà nói “vợ tôi biết lấy thuốc hiếm muộn” thế là anh ấy xin số gọi bảo bà bốc thuốc cho cả hai vợ chồng, vì anh ấy bị tinh trùng yếu, còn vợ thì bị kinh nguyệt không đều và viêm phụ khoa lâu, hai vợ chồng anh ấy cùng bốc thuốc về uống khi hết thuốc khoảng 15 ngày thì nghe điện báo bảo Bà là có con rồi, thời gian sau lại điện lên bảo đẻ con trai rồi mừng lắm. Năm 2012 có gia đình chị Mai (Hà Tây) là bạn học cũ của con dâu bà, chị Mai kết hôn được 1 năm nhưng vẫn chưa có tin vui, khi nghe con dâu bà kể là bà bốc được thuốc hiếm muộn, chị Mai đã gọi cho bà kể hết bệnh tình của vợ chồng chị, rồi bà bốc thuốc gửi đường bưu điện cho chị, sau thời gian 3 tháng uống thuốc thì anh chị đã có tin vui, khi chị Mai gọi cho bà nói là đã có con, chị mai vô cùng vui mừng, còn bà khi đó cũng vô cùng xúc động và vui mừng vì đã mang lại thêm một niềm hạnh phúc mới.

Trong suốt cuộc đời làm thuốc của mình, niềm vui lớn nhất của bà Ton là khi nhận được điện thoại thông báo tin vui từ những người đến cắt thuốc. Bà tâm sự: “Người ta gọi điện đến rồi xưng tên tuổi, địa chỉ và báo lại là đã mang thai sau khi uống thuốc. Tôi già rồi, chả nhớ hết tên bệnh nhân nhưng thấy họ được thỏa tâm nguyện là vui lắm. Làm thầy thuốc mà giúp được người là niềm vui lớn nhất của cuộc đời tôi”
Hằng ngày, có rất đông những người bị chứng vô sinh, hiếm muộn khắp nơi trên cả nước không quản đường xá xa xôi, lặn lội đến nhà Bà Ton để cắt thuốc. Gần thì Hòa Bình, Tuyên Quang, xa thì Quảng Ngãi, Đồng Nai, Vũng Tàu… Con số những cặp vợ chồng bị hiếm muộn đến cắt thuốc và đã sinh được con đến giờ, theo trí nhớ của bà lang Mường, thì cũng khoảng… vài ngàn người. Tuy đem lại nhiều niềm vui cho những gia đình hiếm muộn, nhưng hiện tại trong lòng bà vẫn canh cánh một nỗi lo. Bà tâm sự: “Hiện nay do tâm lý truyền nghề theo gia đình, cùng với nhiều quy định nghiêm ngặt của Nhà nước trong việc bốc thuốc hành nghề nên việc phát huy, nhân rộng các bài thuốc quý, các dược liệu quý là rất khó khăn. Đã có rất nhiều bài thuốc độc đáo dần mất đi theo thời gian vì những nguyên nhân ấy. Tôi mong sắp tới, Nhà nước sẽ có chính sách thông thoáng cho việc thẩm định các bài thuốc gia truyền để các lang y như tôi có thể đóng góp thêm nhiều bài thuốc quý cho kho tàng thuốc Nam dược Việt Nam”.

Triệu Thị Ton
Địa chỉ: Bản Hạ Sơn – Xã Pù Nhi – Huyện Mường Lát – Tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại liên hệ của Bà theo số: 01637244594

Box

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/ba-lang-muong-lat-noi-tieng-chua-vo-sinh-hiem-muon-269434.html