Ba lần bắt hụt tên trộm ma mãnh chuyên khoắng tài sản trong khách sạn

Không công ăn việc làm nhưng muốn rủng rỉnh tiền tiêu xài, Hiếu chọn “đạo chích” làm nghề chính và nhắm đến các khách sạn để ra tay. Sau khi tiếp cận và nắm được thông tin phòng ở của nạn nhân, chờ lúc “con mồi” đi tắm biển, Hiếu tự làm ướt quần áo rồi ngang nhiên đi vào khách sạn, tự xưng là khách thuê phòng, lấy chìa khóa rồi thoải mái khoắng sạch tài sản. Hàng chục nạn nhân, hàng trăm triệu đồng là “thành tích” mà Hiếu “tích góp” được trước khi sa lưới.

Từ vụ trộm 300 triệu...

Ngày 1/10, đại diện phòng CSHS (PC45, Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Phạm Ngọc Hiếu (SN 1976, trú phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở các khách sạn trên địa bàn trong thời gian qua.

Đối tượng Hiếu tại cơ quan điều tra

Trước đó, người dân và chính quyền Đà Nẵng một phen sửng sốt khi thông tin anh Phan Mạnh H. (SN 1973, trú Hà Nội) đang du lịch nghỉ dưỡng tại khách sạn Golden Sea 3 (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) trình báo bị mất tổng tài sản hơn 300 triệu đồng gồm, 1 điện thoại Vertu trị giá khoảng 12.000 USD, 1 điện thoại Samsung Note 3, 1 đồng hồ Tissot và gần 12 triệu VNĐ. Theo đó, khoảng 17h ngày 3/9, lợi dụng lúc anh H. đi tắm biển, kẻ gian đã giả dạng nạn nhân vào khu vực lễ tân lấy chìa khóa phòng rồi thoải mái khoắng sạch số tài sản trên.

Sự việc xảy ra ở thành phố luôn được coi là đáng sống nhất cả nước khiến dư luận xôn xao. Các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương vào cuộc điều tra. Theo ghi nhận của PV báo ĐS&PL, manh mối duy nhất là những hình ảnh được camera giám sát của khách sạn ghi lại nhưng cũng không rõ mặt của đối tượng.

Hơn 20 ngày trôi qua, vụ việc vẫn im ắng. Và rồi, đúng vào lúc nhiều người hoài nghi, lo lắng nhất, Công an TP.Đà Nẵng đã có câu trả lời đanh thép. Đúng 14h ngày 25/9, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp cùng Công an tỉnh Hậu Giang bắt giữ “siêu trộm” Phạm Ngọc Hiếu (SN 1976, trú phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Một ngày sau, Hiếu được di lý về Đà Nẵng. Hơn 20 ngày vào cuộc truy bắt, lực lượng chức năng đã hoàn thành nhiệm vụ, trấn an dư luận, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Để bắt giữ được tên trộm ma mãnh quê Hải Dương nhưng gây án ở Đà Nẵng và bỏ trốn ở tận Hậu Giang là cả một hành trình ngược xuôi theo dấu tội phạm của Công an TP.Đà Nẵng. Theo tìm hiểu của PV báo ĐS&PL, vụ trộm xảy ra đúng vào dịp lễ 2/9 và cùng sự kiện đại hội Thể thao bãi biển châu Á nên ảnh hưởng rất lớn đến Đà Nẵng.

Ngoài vụ trộm táo tợn này, Công an TP.Đà Nẵng liên tục tiếp nhận nhiều vụ mất trộm khách sạn khác từ ngày 31/8 – 3/9 khiến dư luận, đặc biệt là khách du lịch cảm thấy bất an.

Nhìn lại chặng đường theo dấu “siêu trộm” Phạm Ngọc Hiếu, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho hay, ngay sau khi nhận được tin báo về hàng loạt vụ trộm tại khách sạn, đặc biệt là vụ mất hơn 300 triệu đồng, Công an TP.Đà Nẵng nhận định, sự việc do một nhóm đối tượng có tổ chức, tinh vi và tính chuyên nghiệp gây ra. Từ đây, toàn bộ hồ sơ án đơn lẻ được tập hợp lại chuyển Công an TP.Đà Nẵng để điều tra, làm rõ.

Không lâu sau, chuyên án 916T được thành lập với chủ công là PC45 cùng các đơn vị liên quan. Manh mối duy nhất lúc này là một vài hình ảnh mờ ảo của đối tượng do camera của khách sạn ghi lại. Vụ án có lúc tưởng chừng như rơi vào ngõ cụt.

Chân dung "siêu trộm khách sạn"

Tuy nhiên, bằng tinh thần trách nhiệm, nhiều điều tra viên, trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã được tung vào cuộc ngày đêm truy xét. Tiếp tục đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện chiếc điện thoại mà anh H. bị mất trộm xuất hiện tại TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Ngay lập tức, tổ trinh sát lên đường Nam tiến. Chiếc điện thoại được thu giữ ngay sau đó. Xác minh thêm từ manh mối này, ban chuyên án đưa Hiếu vào “tầm ngắm”. Tuy nhiên, lúc này đối tượng đã biến mất khỏi Nha Trang.

Nguồn tin báo về, đối tượng vừa xuất hiện tại tỉnh Quảng Ninh. Lập tức, một tổ công tác lên đường. Nhưng lại một lần nữa, đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát. Lần này, hắn quay đầu vào thẳng Cần Thơ. Một tổ công tác khác từ Đà Nẵng được lệnh vào ngay Cần Thơ. Lần này, dù đã ở rất gần đối tượng nhưng tổ công tác lại một lần nữa chậm chân. Từ Cần Thơ, Hiếu dạt xuống Hậu Giang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác xác định chính xác vị trí của “siêu trộm” tại Hậu Giang. Không để chậm trễ, đúng 14h chiều 25/9, PC45 Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt gọn được đối tượng khi hắn đang lẩn trốn tại ấp 1, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ.

Tại CQĐT, Hiếu một mực chối cãi, thậm chí la làng kêu oan. Sau đó, hắn khai báo nhỏ giọt, tỏ thái độ thiếu thành khẩn. Hắn cho rằng công an chỉ biết vài ba vụ nên chỉ nhận gây ra 3 vụ trộm cắp tại một số khách sạn ở TP.Đà Nẵng. Chỉ đến khi các điều tra viên đưa ra những chứng cứ không thể chối cãi, Hiếu mới “nhớ ra” mình đã gây ra thêm 8 vụ trộm khác. Theo đó, từ tháng 6 đến tháng 9/2015, Hiếu đột nhập vào các khách sạn như Mỹ Khê 1, Phúc Long... tại Đà Nẵng và hàng loạt khách sạn khác ở Nha Trang, lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Tổng giá trị tài sản bị Hiếu lấy trộm trong 11 vụ trộm này là hơn 500 triệu đồng.

Bằng kinh nghiệm dày dạn trong đấu tranh với các loại tội phạm, ban chuyên án nhận định, đối tượng còn chưa thành khẩn khai nhận hết những vụ án mình đã gây ra. Con số mà hắn khai ra chưa phải là con số cuối cùng. “Số vụ án đối tượng này gây ra chưa phải đã chấm dứt, riêng số vụ gây ra trên địa bàn Đà Nẵng thì đối tượng cũng chưa khai báo hết. Vì vậy Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo cơ quan CSĐT và lực lượng CSHS tiếp tục tập trung đấu tranh làm rõ thêm, phối hợp với công an các địa phương để mở rộng, làm rõ vụ án nhằm đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật”, Đại tá Mưu nhấn mạnh.

Theo tìm hiểu của PV, thủ đoạn và chiêu trò gây án của Hiếu cũng rất đặc biệt. Trong vai khách du lịch, Hiếu lân la tại các thành phố du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang... Từ đây, Hiếu tìm cơ hội bắt chuyện với các nạn nhân. Theo chân nạn nhân, Hiếu tự tạo ra những cuộc gặp gỡ “tình cờ” với “con mồi”, qua đó tạo dấu ấn và xin địa chỉ phòng, địa chỉ khách sạn của nạn nhân để “giao lưu”.

Xong xuôi khâu tiếp cận, Hiếu chờ nạn nhân đi tắm biển mới ra tay bởi thời điểm này, nạn nhân sẽ để tất cả tài sản ở khách sạn. Hiếu mặc quần đùi rồi chạy xuống biển “nhúng” ướt người sau đó quay lên. Trong vai khách thuê phòng mới tắm biển về, Hiếu thản nhiên đọc to số phòng khách sạn rồi ung dung nhận chìa khóa phòng từ lễ tân. Cho rằng Hiếu là khách đi tắm biển về, lễ tân đã giao chìa khóa cho “siêu trộm”. Chỉ trong tích tắc sau đó, Hiếu khoắng sạch tài sản có giá trị của gia chủ rồi “mượn” thêm một bộ đồ của nạn nhân trước khi tẩu thoát.

Theo một điều tra viên, đối tượng rất ma mãnh và tinh ranh. Để tránh bị phát hiện, Hiếu không để lại bất kỳ giấy tờ tùy thân hay dấu vết gì ở những khách sạn mà hắn lưu trú. Có trường hợp sau khi trộm đồ của khách, Hiếu lại đi “du lịch” ở điểm khác và gặp đúng “cố nhân”. Tuy nhiên, thay vì “có tật giật mình”, Hiếu còn tay bắt mặt mừng, hỏi han và khi được gia chủ kể chuyện thì hắn còn “chia buồn” như một người vô can. Được biết, toàn bộ số tài sản chiếm được, đối tượng sử dụng ăn tiêu, cho bạn bè và đi “du lịch” tìm “con mồi” mới. Số còn lại Hiếu gửi về Hậu Giang cho vợ lo cho con gái bệnh tật.

Nhâm Thân

Xem thêm video:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/ba-lan-bat-hut-ten-trom-ma-manh-chuyen-khoang-tai-san-trong-khach-san-a165122.html