Bà Hillary Clinton phát biểu sau thất bại: 'Nỗi đau này sẽ còn kéo dài'

Hillary Clinton thất vọng sau khi bị đánh bại và cho biết sự đau đớn sẽ còn kéo dài, tuy nhiên, bà nhấn mạnh người dân phải chấp nhận kết quả bầu cử.

TIN LIÊN QUAN

Trump khẳng định Clinton gọi điện thừa nhận thất bại

Ông Donald Trump chưa từng sử dụng máy tính?

Phụ nữ gốc Việt đầu tiên trúng ghế Hạ viện Mỹ

Tổng thống Obama gọi điện cho Donald Trump

22h14: Hillary Clinton sẽ 'có bài phát biểu trước đội ngũ nhân viên và người ủng hộ bà' vào 10h30 sáng 9/11 giờ miền đông Mỹ (tức 22h30 ngày 9/11 giờ Hà Nội), tại khách sạn New Yorker ở Manhattan, theo Guardian.

Đây sẽ là lần đầu tiên bà phát biểu trước công chúng kể từ khi thất bại trong cuộc bầu cử.

Hillary Clinton. Ảnh: Reuters

22h15: Lời tạm biệt

Bài phát biểu của bà Clinton được coi như một lời tạm biệt với nhân viên và các trợ lý đã làm việc với bà trong quá trình hai năm tranh cử tổng thống Mỹ, theo CNN.

22h21: Tổng thống Obama sẽ có bài phát biểu vào lúc 12h15 ngày 9/11 giờ miền đông Mỹ (tức 00h15 ngày 10/11 giờ Hà Nội).

Người ủng hộ Clinton buồn rầu khi Trump chiến thắng. Ảnh: Reuters

22h29: 'Tồi tệ'

Người ủng hộ và các mạnh thường quân của bà Clinton tập trung tại khách sạn New Yorker, phần lớn đều buồn rầu và bất ngờ. Một số người ôm nhau an ủi.

'Thật tồi tệ', một người ủng hộ nói. 'Quá tồi tệ'.

22h30: Ủng hộ kết quả bầu cử

CNN đưa tin rằng đây sẽ là bài phát biểu hướng về tương lai, kêu gọi đảng viên Dân chủ và toàn thể người Mỹ ủng hộ kết quả bầu cử và tổng thống đắc cử.

22h46:

Các nhân viên thiết lập sân khấu để chuẩn bị cho bài phát biểu của bà Clinton. Ảnh: ABC

22h53: Trì hoãn

Hillary Clinton vẫn chưa rời khỏi khách sạn mặc dù bài phát biểu của bà dự kiến bắt đầu từ 20 phút trước.

22h56: Clinton sắp đến khách sạn

Đoàn xe chở Hillary Clinton đã khởi hành đến khách sạn New Yorker, nơi bà phát biểu.

Đám đông chờ đợi bên ngoài khách sạn. Ảnh: Reuters

Người ủng hộ và nhân viên chờ đợi tại khách sạn để vào hội trường. Ảnh: AFP

23h01: Phó tướng Clinton đến

Ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ, Tim Kaine, đến khách sạn New Yorker.

Nhân viên của Clinton chờ đợi sự xuất hiện của bà. Ảnh: Reuters

23h25: Đám đông người ủng hộ trong khán phòng vỗ tay liên tục và đồng thanh hô 'Hillary, Hillary!' nhưng bà vẫn chưa xuất hiện.

Cảnh sát New York bên ngoài khách sạn. Ảnh: Reuters

23h36: Phó tướng của Clinton nghẹn ngào phát biểu

'Tôi tự hào về Hillary Clinton vì bà ấy đã và vẫn là một người viết nên lịch sử vĩ đại', Tim Kaine nói với người ủng hộ. Ông đứng trên sân khấu cùng vợ, bà Anne Holton. Ông nghẹn ngào khi ca ngợi những nỗ lực của bà và phải dừng lời một lúc rồi mới tiếp tục nói.

Tim Kaine. Ảnh: Reuters

23h41: Hillary Clinton xuất hiện trên sân khấu

Bà Clinton bước lên sân khấu cùng chồng và vợ chồng con gái Chelsea. Bà cười và liên tục nói 'cảm ơn' trong tiếng vỗ tay của người ủng hộ.

Bà Clinton mặc bộ vest đen, cổ cách điệu màu tím và áo bên trong màu tím. Ông Clinton cũng thắt cà vạt tím.

Clinton ôm hôn phó tướng khi lên sân khấu. Ảnh: Reuters

23h45: 'Chấp nhận kết quả'

Hillary cho biết tối qua bà đã chúc mừng ông Trump. 'Tôi hy vọng rằng ông ấy sẽ là tổng thống của tất cả người Mỹ', bà nói.

'Đây không phải kết quả chúng ta muốn. Tôi biết các bạn thất vọng thế nào, vì tôi cũng vậy', bà nói. 'Nỗi đau này sẽ còn kéo dài'

Tuy nhiên, bà kêu gọi mọi người chấp nhận kết quả và hướng về tương lai. 'Chúng ta phải chấp nhận kết quả này. Donald trump sẽ là tổng thống của chúng ta', bà nói.

Hillary Clinton đứng giữa chồng, Bill Clinton và phó tướng Tim Kaine. Ảnh: Reuters

Thông điệp đến nữ cử tri

'Xin gửi tới tất cả những người phụ nữ đặt niềm tin vào chiến dịch này và tôi, tôi muốn các bạn biết rằng không có gì làm tôi tự hào hơn là trở thành người che chở cho các bạn'.

'Tôi biết rằng chúng ta vẫn chưa phá tan được trần kính cao nhất và khó khăn nhất, nhưng tôi biết một ngày nào đó, một người nào đó sẽ làm được và tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra sớm hơn chúng ta nghĩ', bà nói thêm.

23h50: 'Đau lòng nhưng đừng mất niềm tin'

Bà Clinton cảm ơn phó tướng Kaine và Holton, nói rằng cảm thấy an ủi khi biết ông Kaine sẽ trở lại thượng viện. Bà cũng cảm ơn vợ chồng ông Obama.

'Xin gửi lời tới Barack và Michelle Obama. Đất nước chúng ta nợ hai bạn lòng biết ơn to lớn', bà nói. 'Gửi tới Bill và Chelsea, Mark Charlotte Aidan, tôi không thể diễn tả tình yêu với mọi người bằng lời'.

Bà cũng cảm ơn những nhân viên 'tài năng và chuyên nghiệp', rằng 'các bạn đã dành hết tâm sức vào chiến dịch này và đã làm nên chiến dịch tuyệt nhất có thể'.

'Xin gửi tới hàng triệu tình nguyện viên, người đứng đầu cộng đồng, các nhà hoạt động và tổ chức công đoàn. Tôi muốn các bạn bước ra, đảm bảo tiếng nói của các bạn sẽ được lắng nghe'.

Bà cũng cảm ơn các nhà tài trợ, cảm ơn 'thế hệ trẻ nói riêng', nhắn nhủ rằng bà đã 'thành công và thất bại', 'đôi khi thực sự đau đớn'.

'Các bạn rồi có lúc thành công và thất bại. Thất bại thì đau đớn, nhưng đừng bao giờ mất niềm tin chiến đấu cho chân lý'.

Hillary Clinton cùng chồng, Bill Clinton, đứng trước người ủng hộ ở khách sạn New Yorker. Ảnh:Reuters.

23h55: Clinton rời sân khấu, ôm người ủng hộ

Clinton nói bà 'vô cùng vinh dự và biết ơn đã có cơ hội tranh cử lần này'.

'Chúa ban phước lành cho các bạn và cho nước Mỹ', bà nói, lần lượt ôm người thân và bạn bè trên sân khấu rồi bước xuống. Đám đông vỗ tay khi bà đi xuống. Bà Clinton tươi cười khi giao lưu, chào hỏi khán giả ở khán phòng.

Theo Vnexpress.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/hillary-clinton-noi-dau-nay-se-con-keo-dai.html