Bà cụ bợm rượu nhiều lần đối mặt với tàu hỏa nhưng vẫn may mắn sống sót

Nhiều người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước hành động thách thức tử thần của bà cụ người Thái Lan này.

Mới đây, phóng viên Thái Lan đã đưa tin về vụ việc chiếc tàu lửa số 41 đi Bangkok – ‘Yala đã va vào một bà cụ trên đoạn đường sắt thuộc địa phận huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla, cách ga Hat Yai khoảng 1km.

Bà cụ bợm rượu người Thái Lan nằm bất động trên đất sau khi bị tàu lửa va phải.

Các phóng viên Thái Lan cho biết, khi đến nơi xảy ra vụ việc thì thấy nạn nhân là bà Sombun, 62 tuổi đang nằm bất động trên mặt đất, cách đường ray tàu lửa khoảng 5m. Sau khi kiểm tra sơ bộ thì thấy bà cụ này bị thương ở vùng eo phải. Ngay lập tức, các nhân viên cứu hộ đã đưa nạn nhân đến bệnh viện Hat Yai để xem xét vết thương.

Theo điều tra ban đầu, một số người hàng xóm của nạn nhân cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, bà Sombun đang trong tình trạng say rượu vì đã uống rượu suốt cả ngày. Bên cạnh đó, bà cụ này còn có sở thích khá kì quái là ngồi ở trên đường ray tàu hỏa sau khi uống rượu xong.

Hôm đó, chiếc tàu lửa từ ga Hat Yai đi tới với tốc độ chậm vì vừa mới rời khỏi ga không lâu. Khi đi đến đoạn đường này và thấy bà Sombun đang ngồi trên đường ray, người lái tàu đã cố bấm còi và nhấn phanh nhưng bà cụ không kịp đứng lên và chạy đi, vậy nên đã bị chiếc tàu hỏa hất văng ra bên đường.

Ngoài ra, một số người khác còn cho biết, đây không phải là lần đầu tiên sự việc trên xảy ra bởi trước đó, bà cụ Sombun từng 3-4 lần đối mặt với tàu lửa nhưng lần nào cũng bình an vô sự cả.

Các nhân viên cứu hộ đang kiểm tra vết thương của bà cụ Sombun.

Hình ảnh nạn nhân được đưa lên cáng để chuyển đến bệnh viện Hat Yai, Songkhla, Thái Lan.

 Theo Thời đại

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/ba-cu-bom-ruou-nhieu-lan-doi-mat-voi-tau-hoa-nhung-van-may-man-song-sot-215634/