Ba bài toán khó cho ĐT Việt Nam trên đất Indonesia

ĐT Việt Nam đã đặt chân đến đất Indonesia, với mục đích “đạt được kết quả tốt nhất có thể”. Muốn vậy, thầy trò HLV Hữu Thắng phải vượt qua 3 khó khăn: Sân khách, HLV Riedl và 3 ngôi sao của đối thủ.

1. ĐT Việt Nam được hưởng lợi khi sân Bung Karno đang sửa chữa và trận bán kết lượt đi chuyển về sân Pakansari bởi SVĐ này có sức chứa chỉ bằng 1/3 sân quốc gia. Cụ thể, sân Bung Karno có sức chứa 88.083 chỗ, trong khi sân Pakansari chỉ có 30.000 chỗ. Hẳn Thành Lương, Văn Quyết, Văn Thắng, Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Hoàng Thịnh... còn nhớ rõ trận bán kết SEA Games 2011 tại sân Bung Karno và gần 90.000 khán giả đã lấp đầy để tạo ra bầu không khí cực kỳ cuồng nhiệt. Trận thua 0-2 đó của thầy trò HLV Falko Goetz một phần do các cầu thủ, BHL không thể liên lạc được với nhau, do âm thanh quá ồn ào.

Dù chuyển về sân Pakansari nhưng 30.000 CĐV của Indonesia cũng đủ để tạo ra bầu không khí không hề dễ chịu với ĐT Việt Nam vì dụng cụ cổ vũ của họ là những chiếc còi hơi mà một người bấm thôi cũng đủ khiến cho người khác giật mình. Sẽ rất khó khăn để ban huấn luyện truyền đạt thông điệp cho các cầu thủ nên HLV Hữu Thắng nên lựa chọn cách truyền tin khác. Viết nội dung vào giấy và đưa cho các cầu thủ là giải pháp HLV Calisto từng làm. Bản thân các cầu thủ cũng chuẩn bị trước tinh thần để đứng vững trong bầu không khí hầm hập ấy.

Chảo lửa Pakansari sẽ rất nóng

2. Không chơi thực sự thuyết phục ở vòng đấu bảng và lọt vào Bán kết một cách may mắn nhưng điều đó chưa phản ánh đẳng cấp thực sự của ĐT Indonesia. HLV Riedl cũng có trong tay những cầu thủ thực sự đẳng cấp mà Boas Salossa, Lilipaly và Vermansyah là hung thần của mọi hàng thủ. ĐT Thái Lan 2 lần phải vào lưới nhặt bóng ở vòng bảng và cả 2 bàn thắng đấy đều do các cầu thủ Indonesia ghi. Boas Salossa đã qua thời đỉnh cao nhưng vẫn còn đó sự đột biến. 3 trận đấu vòng bảng, 2 bàn thắng và 1 kiến tạo phần nào nói lên đẳng cấp của tiền đạo 30 tuổi này.

Stefano Lilipaly là cầu thủ Indonesia gốc Hà Lan nên cũng phần nào được thừa hưởng tố chất kỹ thuật của những tiền bối. Ngoài ra, chàng trai 26 tuổi này sở hữu nền tảng thể lực vô cùng sung mãn và đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết các tuyến lại với nhau. Trong một số tình huống dâng cao khi đội nhà cần bàn thắng, Lilipaly khiến khung thành đối phương chao đảo. Chính anh đã ghi bàn quyết định vào lưới Singapore, đưa Indonesia vào bán kết.

Ở tuổi 30, Salossa còn nguyên sự đột biến với lối chơi có phần ngẫu hứng

Sẽ là thiếu sót nếu nói đến ĐT Indonesia bây giờ mà bỏ qua Andik Vermansyah - người được mệnh danh là Messi xứ Vạn đảo. Sở hữu tốc độ và nền tảng kỹ thuật tuyệt vời, Vermansyah luôn biết cách tạo khoảng trống cho đồng đội bằng những pha chạm bóng rất tinh tế. Nếu HLV Riedl giao nhiệm vụ dứt điểm, ghi bàn cho Boas Salossa thì Andik Vermansyah đóng vai trò người quấy rối hàng thủ đối phương, buộc đối thủ phải mắc sai lầm. Ở vòng bảng, Messi xứ Vạn đảo cũng đóng góp 1 bàn thắng.

3. Tiền vệ Minh Phương nhận định rằng nhân tố nguy hiểm nhất của ĐT Indonesia là HLV Riedl - một người quá hiểu bóng đá Việt Nam, nhất là sau 2 trận giao hữu với ĐT Việt Nam trước thềm AFF Suzuki Cup 2016. Hôm qua, thầy trò HLV Riedl đã tiến hành xem băng hình các trận đấu của Việt Nam, trong đó, nhà cầm quân người Áo cho các học trò xem trận ĐT Việt Nam đá với CHDCND Triều Tiên. Đó là trận đấu mà HLV Riedl có lời khen ngợi ĐT Việt Nam một cách công khai và yêu cầu các học trò phân tích. Có 2 tác dụng cho ĐT Indonesia: Một là các cầu thủ được xem một trận đấu hay nhất của ĐT Việt Nam và thứ 2 là tinh thần chiến đấu của từng tuyển thủ sẽ lên rất cao.

HLV Riedl rất hiểu bóng đá Việt Nam, các cầu thủ ĐTVN và HLV Hữu Thắng

ĐT Việt Nam phải đối diện với nhiều bất lợi đương nhiên của đội khách và trong khó khăn, thầy trò HLV Hữu Thắng cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, từ chuyên môn đến tinh thần cũng như những giải pháp phát sinh.

Theo Bongda+

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/bong-da/ba-bai-toan-kho-cho-dt-viet-nam-tren-dat-indonesia/125049.htm