Atletico Madrid 2-0 Barcelona: Griezmann khiến 'lời nguyền' Champions League linh nghiệm

Sự sa sút phong độ đến khó hiểu của Barcelona ở giai đoạn quan trọng nhất mùa giải khiến họ phải trá giá đắt bằng việc trở thành nhà cựu vô địch châu Âu, và không ai khác, người có thể mang đến sự linh nghiệm của "lời nguyền" Champions League chính là thầy trò HLV Diego Simeone.

Barcelona vẫn không thể hóa giải lời nguyền Champions League

Khi mà Barcelona đang thể hiện phong độ hủy diệt với chuỗi 39 trận liên tiếp bất bại kỷ lục, nhiều người tin rằng sức mạnh hủy diệt của bộ 3 Messi - Suarez - Neymar sẽ giúp đội bóng xứ Catalan sẽ phá "cái dớp" không thể bảo vệ thành công chức vô địch dưới kỷ nguyên Champions League. Nhưng rồi, đoàn quân của HLV Luis Enrique bất ngờ đánh rơi phong độ kể từ trận thua 1-2 trước Real Madrid trong trận Siêu kinh điển hôm 3/4, và hậu quả là họ chính thức trở thành nhà cựu vương châu Âu sau 90 phút trận lượt về tứ kết tại "tử địa" Vicente Calderon. Người đã trực tiếp thực hiện nó là tiền đạo người Pháp Antoine Griezmann với 1 cú đúp mang về chiến thắng 2-0 cho Atletico Madrid, qua đó giành chiến thắng 3-2 chung cuộc để đội bóng thành Madrid hiên ngang tiến vào bán kết.

Atletico lại 1 lần nữa loại Barcelona tại Champions League

Còn nhớ ở trận lượt đi cách đây 1 tuần, Barcelona đã ngược dòng đánh bại đối thủ 2-1 nhưng thầy trò HLV Luis Enrique đều chẳng lấy gì làm vui vẻ khi cúi mặt rời sân Camp Nou, và đúng quả thực người Catalan đang lo lắng vì tận dụng lợi thế hơn người để thắng Atletico Madrid với 1 tỉ số cách biệt lớn hơn. Để rồi tại Vicente Calderon ở trận lượt về, chỉ cần bị đối thủ đánh bại với tỉ số tối thiểu 1-0 thôi là họ chính thức trở thành cựu vương giải đấu. Đúng như lo lắng của Cules, dù toàn thua Luis Enrique trong 7 lần đối đầu nhưng trong lần so tài thứ 8 được cho là hết sức quan trọng này, với một đấu pháp hợp lý quen thuộc, HLV Diego Simeone đã giúp sân Calderon được mở hội khi làm tốt hơn mục tiêu đề ra để giành chiến thắng 2-0, qua đó khiến "lời nguyền" Champions League trở nên linh nghiệm. Như vậy, trong 2 lần gặp nhau ở tứ kết Champions League, Atletico đều loại Barcelona.

Quay trở lại với diễn biến 90 phút chính thức và 5 phút bù giờ tại Calderon. Khác với trận lượt đi, HLV Simeone đã áp dụng sơ đồ 4-4-2 với 1 sự thay đổi duy nhất là tiền đạo Augusto Fernandez sát cánh cùng Antoine Griezmann trên hàng công do Fernando Torres phải ngồi trên khán đài cổ vũ cho đồng đội vì bị treo giò. Trong khi đó, HLV Luis Enrique vẫn giữ nguyên đội hình trong chiến thắng 2-1 ở lượt đi, và đương nhiên niềm hy vọng được đặt hết vào bộ 3 đang cho thấy dấu hiệu sa sút Messi - Suarez - Neymar.

Messi tiếp tục có mọt trận thi đấu mờ nhạt

Atletico Madrid cần bàn thắng để lật ngược thế cờ nhưng trong khoảng 10 phút đầu tiên chính Barcelona mới là đội nắm giữ thế trận với ý đồ "tấn công phủ đầu" của Luis Enrique. Bàn thắng không đến nhưng khung thành Ter Stegen đã phải trải qua không ít tình huống sóng gió. Nhưng cái hay của Simeone là ngay cả khi chủ động tấn công, ông vẫn đảm bảo được sự chắc chắn bên phần sân nhà khiến Barca không có cơ hội để chơi phản công.

Triết lý của Diego Simeone vẫn là lôi chơi cần cù để khắc chế sức mạnh của đối thủ và chờ đợi thời cơ. Nó đã thể hiện rõ ở trận đấu này khi các cầu thủ Atletico Madrid đã di chuyển với tổng quãng đường lên tới 110,3km. Trong khi đó, tổng quãng đường di chuyển của cả đội hình Barca chỉ là 95km. Cộng với lối chơi pressing, áp sát liên tục, Rojiblancos không chỉ tạo nên thế trận an toàn mà bản thân họ còn sở hữu những cơ hội ngon ăn hơn trong 45 phút đầu tiên, trong khi đội khách chỉ tìm kiếm cơ hội từ những cú sút xa ngoài vòng cấm và lối đá ban bật nhuần nhuyễn đã bị chia cắt hoàn toàn.

Kết quả, vào phút 36, sau tình huống phá bóng bất cẩn của hậu vệ Alba, bóng đến chân Saul Niguez và tiền vệ này vẩy má kỹ thuật, Antoine Griezmann trong thế không người kèm đã dễ dàng đánh đầu hạ gục Ter Stegen, mở tỉ số cho Atletico Madrid.

Griezmann đánh đầu mở tỉ số trong hiệp 1

Phải tới khi để thủng lưới, Barca mới sực tỉnh, dồn đội hình lên tấn công. Nhưng cũng giống hiệp 1 ở trận lượt đi, các pha phối hợp của Blaugrana trở nên lạc nhịp khi vấp phải hàng thủ chơi hết sức khoa học do Diego Simeone xây dựng.

Đấu pháp này tiếp tục được El Cholo duy trì ở hiệp đấu thứ 2. Nó trở nên lợi hại hơn khi Atletico thường xuyên tạo ra những cơ hội ngon ăn từ những pha phản đòn chớp nhoáng. Trong đó, có 1 tình huống mà xà ngang khung thành Barca đã phải rung lên trước cú đánh đầu của trung vệ Lucas Hernanedez.

Giữa hiệp 2, Luis Enrique bắt đầu chơi canh bạc khi rút Alves, Rakitic khỏi sân để thay bằng Sergi Roberto và người cũ của Atletico Arda Turan. Với sức ép liên tục, Barca không hẳn không có cơ hội nhưng tất cả đều diễn ra chớp nhoáng và vội vàng nên thiếu hẳn sự chính xác để hạ gục thủ thành Jan Oblak.

Trận đấu trở nên căng thẳng ở thời điểm cuối trận sau hàng loạt tình huống va chạm gây tranh cãi. Và cũng đúng ở thời điểm đó, Barca đã phải trả cái giá rất đắt trước đấu pháp phòng ngự phản công sở trường của Atletico Madrid. Trong nỗ lực ngăn cản đường chuyền của Filipe Luis ở 1 tình huống phản công nhanh, Iniesta đã dùng tay cản bóng khiến Barca bị thổi phạt đền. Thầy trò HLV Simeone đòi trọng tài rút thẻ đỏ đuổi tiền vệ của Barca trong tình huống này, nhưng ông Nicola Rizzoli (Italy) chỉ rút thẻ vàng và cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Antoine Griezmann không bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số 2-0 cho Atletico Madrid.

Antoine Griezmann nhân đôi cách biệt trên chấm 11m ở phút 85

Bị dẫn trước 2-0, Barca cần 1 bàn thắng để tiếp tục thi đấu hiệp phụ. Nhưng trong khoảng thời gian còn lại, thậm chí có thêm 5 phút bù giờ, Blaugrana không thể tạo nên sự khác biệt trong đêm diễn mờ nhạt của Messi, Neymar, Suarez, mà chính xác hơn là đội chủ nhà đã chơi quá chắc chắn và khoa học để chia cắt mọi đường tấn công của các nhà ĐKVĐ Champions League.

Để thua 0-2, Barcelona đã phải ngậm ngùi dừng bước với tổng tỉ số 2-3 sau 2 lượt trận. Đây đã là lần thứ 2 trong 3 mùa giải gần đây, Barca bị Atletico Madrid loại ở vòng tứ kết Champions League. Tham vọng giành cú ăn 3 mùa thứ 2 liên tiếp của thầy trò Enrique đã chính thức tan vỡ, và một lần nữa cái được gọi là "lời nguyền" Champions League chính thức linh nghiệm, mà dấu ấn của nó không ai khác chính là cầu thủ chơi hay nhất trận Griezmann và đặc biệt là tài cầm quân của Diego Simeone.

HLV Diego Simeone đã có một trận đấu hoàn hảo để biến Barcelona thành cựu vương Champions League

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

ATLETICO: Oblak, Juanfran, Godin, Lucas, Filipe Luis, Augusto (Savic 93), Gabi, Saul, Koke, Griezmann (Correa 90), Carrasco (Partey 74)
Subs not used: Moya, Gamez, Kranevitter, Vietto
Ghi bàn: Griezmann 36, 88

BARCELONA: Ter Stegen, Alves (Sergi Roberto 64), Mascherano, Pique, Alba, Busquets, Rakitic (Arda Turan 64), Iniesta, Neymar, Suarez, Messi
Dự bị không vào sân: Bravo, Douglas, Bartra, Adriano, El Haddadi

Trọng tài: Nicola Rizzoli (Italy)

Cầu thủ xuất sắc nhất trận: Griezmann

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/champions-league/atletico-madrid-20-barcelona-griezmann-khien-loi-nguyen-champions-league-linh-nghiem-184-177747.html