Atletico bắt đầu hụt hơi trong cuộc đua với Barca

Liga mùa này đã trở nên bớt nhàm chán khi Atletico bất ngờ chơi thăng hoa để cạnh tranh sòng phẳng với Barca trong giai đoạn đầu mùa. Thậm chí, họ còn đánh bại Real Madrid ngay tại Bernabeu. Tuy vậy, khi mùa giải bắt đầu bước vào giai đoạn khốc liệt, Atletico đã có dấu hiệu hụt hơi, mà trận hòa Villarreal vừa qua là một minh chứng.

Đó là trận đấu mà Atletico được “biếu” bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 2 sau pha đá phản lưới nhà của Mario, nhưng họ vẫn không thể giành chiến thắng. Nhưng đội bóng của HLV Diego Simeone cũng không xứng đáng rời El Madrigal với 3 điểm khi họ tỏ ra lép vế hoàn toàn so với đội chủ nhà. Atletico chỉ tung ra được 7 cú sút nhưng chỉ có 1 trúng đích, so với 17 và 3 của Villarreal. Họ cũng chỉ được hưởng 1 quả phạt góc (so với 5 của đối thủ) và phạm lỗi nhiều gần gấp đôi Villarreal (22 so với 14).

Atletico đã kém Barca 3 điểm sau trận hòa Villarreal

1 điểm giành được ở El Madrigal khiến Atletico bị Barca nới rộng khoảng cách lên thành 3 điểm và họ cũng chỉ còn hơn Real số điểm bằng đúng một trận thắng. Đây không phải là một bi kịch với Atletico bởi vị trí của họ hiện tại vẫn là quá ấn tượng so với kỳ vọng. Tuy nhiên, vấn đề là Atletico đã có dấu hiệu của sự trùng xuống. Sau sự khởi đầu cực kỳ ấn tượng, đội bóng của HLV Simeone đã bắt đầu bộc lộ các hạn chế khi phải đá liên tục.

Việc HLV Simeone không thực hiện chính sách xoay vòng thường xuyên khiến các trụ cột của họ bị quá tải, còn những người dự bị thì chơi không tốt do thiếu thực tiễn thi đấu. Không phải ngẫu nhiên mà hàng thủ của Atletico đã chơi như mơ ngủ trước Villarreal khi vắng hai trụ cột là trung vệ Godin (tập trung cùng ĐT Uruguay) và hậu vệ trái Filipe (bị treo giò). Những người thay thế họ là Alderweireld và Insuađều không đáp ứng được kỳ vọng.Alderweireld thiếu hẳn sự quyết đoán của Godin, trong khi Insua đơn giản là quá kém so với Filipe.

Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên hơn cả về Atletico là sự rụt rè và thiếu tham vọng của họ trong hiệp 2, tạo cơ hội cho Villarreal lấy lại thế trận và giành lại 1 điểm. Atletico của Simeone vẫn được biết đến là một tập thể lỳ lợm và không bao giờ buông xuôi, nhưng trước Villarreal, họ đã không thể hiện được điều đó. Một sự sụp đổ dây chuyền rất có thể sẽ xảy ra với Atletico nếu như họ tiếp tục bỏ quên “tinh thần Simeone”.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Kỷ niệm buồn cho Diego Costa

Cuộc chạm trán với Villarreal lẽ ra sẽ là một kỷ niệm rất đẹp với Diego Costa nếu như anh ghi bàn bởi đó là trận đấu thứ 100 của tân tuyển thủ TBN trong màu áo Atletico. Nhưng đáng tiếc là Costa đã không thể tìm thấy mành lưới đối phương, thậm chí là không tung ra được 1 cú sút trúng đích nào, khiến Atletico bị cầm chân tại El Madrigal.

Đây cũng là lần thứ 3 trong mùa giải này, Costa tịt ngòi ở Liga, và đều trên sân khách trước Betis, Espanyol và Villarreal. Đó không phải là sự chuẩn bị tốt nhất cho Costa trước khi tiền đạo này có lần đầu tiên ăn tập cùng các đồng đội mới ở ĐT TBN vào ngày thứ Tư tới.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/tay-ban-nha/atletico-bat-dau-hut-hoi-trong-cuoc-dua-voi-barca-n20131112015552963.htm