Arsenal - Everton 0-0: Emirates ngày không bàn thắng

(NLĐO) – Người hâm mộ đã kỳ vọng được chứng kiến một cuộc đối đầu nảy lửa rạng sáng 17-4 giữa hai đội bóng tiến bộ nhất thời gian gần đây. Tuy vậy, trong một ngày hàng công đôi bên bất lực trong việc tìm vào khung thành của nhau tại sân Emirates, Arsenal và Everton đã chia điểm kém vui.

Có quá nhiều yếu tố mang lại một trận cầu hay ở cặp đấu nhiều duyên và… lắm “nợ” này, nhất là với Everton, đội bóng chưa bao giờ biết thắng ở 11 lần gặp gỡ trước đó với “Pháo thủ” thành London! Arsenal thắng liên tiếp 5 trận ở mọi giải, kể từ khi hạ knock-out Bayern Munich ở Champions League trong khi Everton cũng có đến 4 trận thắng trong mạch 5 trận bất bại. Điều quan trọng với cả hai là đội thắng trong trận đấu bù này sẽ tiến gần hơn đến cơ hội góp mặt ở Champions League mùa tới: Arsenal đang xếp thứ ba đấy, nhưng hơi thở của Chelsea đang phả vào gáy đoàn quân của Arsene Wenger trong khi Everton đang chấp chới tận vị trí thứ sáu và chỉ có thắng mới giúp họ “qua mặt” Tottenham lẫn Chelsea để lấy vị trí số 4 …

Trận đấu hấp dẫn từ những phút đầu

Trong một ngày hàng phòng ngự Everton tỏa sáng, các “pháo thủ” có bất lực cũng là điều bình thường, kể cả khi Jack Wilshere lẫn Theo Walcott đều được ra sân trong đội hình xuất phát. Everton có cơ hội mở tỉ số từ phút thứ 6 khi Steven Pienaar sút nối vọt xà đáng tiếc sau đường chuyền thuận lợi của Phil Jagielka. Hậu vệ Kieran Gibbs cũng được trao tình huống làm bàn cho Arsenal ở giữa hiệp nhưng cũng không tận dụng thành công.

Với máy quét Marouane Fellaini làm việc không mệt mỏi ở giữa sân, Everton thi đấu vượt trội ở 45 phút đầu tiên. Tiền đạo trẻ Ross Barkley trong trận này đã cùng với Victor Anichebe nhiều phen gây khó khăn cho khung thành Arsenal nhưng trong lần được trở lại đội hình xuất phát, thủ môn người Ba Lan Wojciech Szczesny đã kịp tỏa sáng, cản phá mọi pha bóng nguy hiểm. Ở phần sân ngược lại, Olivier Giroud và Santi Cazorla bỏ lỡ hai tình huống ăn bàn ở những phút cuối hiệp.

Giroud và pha bóng nguy hiểm cuối hiệp một

Sau giờ nghỉ, Arsenal thi đấu tốt hơn và chính đội chủ nhà đã chơi áp đảo trước đối thủ vùng Merseyside mà chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Tim Howard ở trận đấu thứ 300 tại Premier League và trung vệ Sylvain Distin ở trận đấu thứ 150 cho Everton mới giữ nguyên vẹn mành lưới cho Everton.

Những cơ hội tốt nhất được chia đều cho cả hai đội. Cazorla, Fellaini hay Ross Barkley đều đã có những tình huống làm người hâm mộ phải ồ lên phấn khích. Pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất hẳn phải là cú sút đi vọt xà ngang của Giroud ở phút thứ 79, khi anh đã ở rất gần khung thành Everton và có thừa thời gian, không gian để điều chỉnh bóng.

"Pháo thủ" tịt ngòi trước hàng phòng ngự xuất sắc của Everton

Hòa 0-0, Arsenal vẫn giữ được vị trí thứ ba với hai điểm nhiều hơn Chelsea nhưng thi đấu nhiều hơn đối phương một trận. Everton bỏ lỡ cơ hội leo lên vị trí thứ 5, thậm chí thứ 4 nhưng kết quả hòa cũng không phải quá tệ đối với thầy trò HLV David Moyes. Họ lại phải tiếp tục chiến đấu vì mục tiêu châu Âu ở những vòng đấu tới.

Đội hình xuất phát:
Arsenal: Szczesny, Sagna, Mertesacker, Koscielny, Gibbs, Arteta, Ramsey, Wilshere, Cazorla, Walcott, Giroud;
Everton: Howard, Baines, Gibson, Jagielka, Mirallas, Distin, Barkley, Pienaar, Coleman, Fellaini, Anichebe

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20130417061144670p0c1026/arsenal-everton-00-emirates-ngay-khong-ban-thang.htm